Đến nội dung chính

Chương 26

admin 525 Chữ Cài Đặt

Nhưng, đó chỉ là chuyện của trước kia.

Ngay lúc Đỗ Hiểu Mị đang dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn Phương Hữu Lợi, Bình An liền khoác lấy tay bố mình: “Điệu nhảy đầu tiên đương nhiên là con phải khiêu vũ cùng bố rồi. Tuy rằng con cũng rất muốn nhảy cùng anh Thiên Thần, nhưng đêm nay con là bạn nhảy của bố mà.”

Gương mặt tuấn tú của Lê Thiên Thần hiện lên vẻ sững sờ. Bình An thế mà lại từ chối anh ta?

Ánh mắt đầy mong chờ của Đỗ Hiểu Mị cũng nhanh chóng biến thành sự thất vọng. Cô ta thầm oán trách, trừng mắt lườm Bình An một cái. Quả là một con nhóc thối tha không hiểu phong tình!

“Đó là điều hiển nhiên.” Lê Thiên Thần vô cùng lịch thiệp thu tay về, khéo léo che giấu sự hụt hẫng trong lòng.

Phương Hữu Lợi cười ha hả, cưng chiều nhìn con gái. Hóa ra vị trí của ông trong lòng Bình An còn quan trọng hơn cả “người trong mộng”. “Vậy Bình An khiêu vũ cùng bố một bản.”
Bình An mỉm cười gật đầu xã giao với Lê Thiên Thần. Khóe mắt cô hơi xếch lên, khinh khỉnh liếc nhìn Đỗ Hiểu Mị một cái đầy khiêu khích. Không đợi đối phương kịp phản ứng, cô đã cùng bố bước ra sàn nhảy.

Từ trước tới nay, Đỗ Hiểu Mị luôn được người khác tâng bốc, nâng niu. Nhưng lúc này, cô ta lại cảm nhận rõ ràng sự khinh miệt mà Bình An dành cho mình. Đỗ Hiểu Mị tức giận đến mức nghiến chặt răng. Con ranh con không biết điều!

“Cô Đỗ, tôi có vinh hạnh được mời cô nhảy một điệu không?” Không nỡ nhìn thấy Đỗ Hiểu Mị bị ghẻ lạnh, Lê Thiên Thần dịu dàng lên tiếng mời cô ta khiêu vũ.

“Đương nhiên rồi!” Sắc mặt ảm đạm của Đỗ Hiểu Mị lập tức bừng sáng rạng rỡ. Cô ta nhanh chóng đặt tay vào lòng bàn tay anh ta.

Không thể phủ nhận, Lê Thiên Thần là một người đàn ông anh tuấn tiêu sái. Bất cứ người phụ nữ nào có chút nhan sắc cũng khó lòng cưỡng lại sức hút của anh ta. Đỗ Hiểu Mị cũng không ngoại lệ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ta đã xao xuyến trước người đàn ông này.
Anh ta đáp ứng được hầu hết các tiêu chuẩn của cô ta: gương mặt góc cạnh điển trai, vóc dáng hoàn mỹ, tính cách lại ôn hòa nhã nhặn, quả thực hệt như bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Chỉ tiếc là xuất thân của anh ta hơi bình thường. Dù hiện tại đang giữ chức vị cao trong tập đoàn Phương Thị, nhưng nói tóm lại cũng chỉ là kẻ đi làm thuê cho người khác.

Giữa tình yêu và bánh mì, cô ta khao khát bánh mì hơn! Bước chân vào giới thượng lưu vẫn luôn là ước mơ cháy bỏng của cô ta. Và Phương Hữu Lợi chính là người có thể giúp cô ta hiện thực hóa ước mơ đó.