Chính cô năm mười tám tuổi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, mười chín tuổi theo đuổi anh, hai mươi hai tuổi kết hôn. Mới ba năm… mà anh đã phản bội.
Nhớ lại những tháng ngày ngọt ngào trước kia, cô uống hết ly whisky này đến ly khác, nhưng vị đắng nơi đầu lưỡi vẫn không át được nỗi chua xót trong tim.
“Bình An, sao lại ngồi uống rượu một mình thế này?”
Giữa cơn say mơ hồ, một người phụ nữ gợi cảm ngồi xuống đối diện, nở nụ cười quyến rũ.
Phương Bình An nheo mắt nhìn: “Chị… Hiểu Mị?”
“Là chị đây. Xem ra em uống nhiều rồi.” Đỗ Hiểu Mị gọi một ly cocktail, ánh mắt lướt qua đôi mắt sưng đỏ của cô, vẻ mặt như đã hiểu rõ.
Thấy bạn gái của ba mình, cũng là người đàn chị cô luôn kính trọng, Phương Bình An không kìm được nữa, òa khóc: “Chị Hiểu Mị, em sắp ly hôn với Thiên Thần rồi.”
Đỗ Hiểu Mị nhẹ nhàng vỗ lưng cô, đáy mắt thoáng qua ý cười lạnh nhạt: “Chị biết. Thiên Thần đã nói với chị rồi.”
Cô ta cầm lấy ly whisky của Phương Bình An, khéo léo thả vào đó một viên thuốc trắng.
“Nào, đừng buồn nữa. Uống với chị một ly. Uống xong, mọi chuyện sẽ kết thúc.”
Phương Bình An không do dự, ngửa đầu uống cạn.
Thấy vậy, nụ cười trên môi Đỗ Hiểu Mị càng rực rỡ hơn. Nhìn sắc mặt Phương Bình An đỏ bừng, ánh mắt dần mơ màng, cô ta thấy trong lòng khoan khoái vô cùng.
Toàn thân Phương Bình An nóng ran, đầu óc ong ong như không còn thuộc về mình. Cảm giác lâng lâng, hưng phấn khó hiểu dâng trào.
“Nóng quá!” Cô cởi áo khoác, chỉ còn chiếc áo hai dây mỏng, để lộ bờ vai trắng mịn.
“Ra nhảy đi. Nhảy sẽ thấy khá hơn.” Đỗ Hiểu Mị kéo tay cô ra sàn.
Bình An càng lúc càng mất kiểm soát, vung tay uốn người giữa ánh đèn nhấp nháy.
Đỗ Hiểu Mị lùi dần khỏi sàn nhảy, ra hiệu cho một bóng người trong góc. Kẻ đó lập tức giơ máy ảnh, nhắm thẳng vào Bình An.
Hoàn toàn không hay biết, Phương Bình An áp sát vào vài người đàn ông bên cạnh, cười nói trong cơn mê loạn. Sau đó, cô bị một người đàn ông ôm nửa người, dẫn ra khỏi quán bar, nhét vào một chiếc siêu xe.
“Anh định đưa tôi đi đâu?” Cô lắc đầu, cười khờ hỏi.
Người đàn ông ghé sát tai cô, giọng trầm thấp: “Chúng ta thử trò gì đó kích thích hơn nhé.”
“Cái gì cơ?” Ý thức Phương Bình An mơ hồ, nhưng trong sâu thẳm, cô biết rõ, mình không hề quen người đàn ông này.
“Ví dụ như… làm chuyện kích thích ngay trên xe giữa đường lớn chẳng hạn.” Gã đàn ông ghé sát tai cô, giọng cười lố lăng.