Đến nội dung chính

Chương 13

admin 494 Chữ Cài Đặt

Trọng sinh ư…

“Tiếu Tiếu, cậu có định viết truyện trọng sinh không?” Phương Bình An hưng phấn kéo tay Tống Tiếu Tiếu.

“Viết về một nàng công chúa xinh đẹp đáng yêu nhưng nhẹ dạ cả tin, bị kẻ gian hãm hại. Sau khi chết, cô ấy liền trọng sinh quay lại báo thù… Cậu thấy sao? Đề tài này rất đáng để viết đúng không?”

“Trọng sinh sao? Có khác gì với việc xuyên không vào cơ thể người khác đâu?” Tống Tiếu Tiếu khẽ cười hỏi.

“Đương nhiên là khác rồi!” Dưới đáy mắt Phương Bình An xẹt qua một tia bi thương, nhưng nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ ngọt ngào.

“Đời người ai chẳng mắc vô số sai lầm, nhưng đâu có cơ hội nào để làm lại. Nếu có thể trọng sinh, vậy chẳng phải là có thể gian lận sao? Sẽ không phải sống theo quỹ đạo số phận ban đầu nữa, mà có thể thay đổi được rất nhiều, rất nhiều chuyện.”
“Tránh được những kẻ sau này sẽ làm tổn thương mình, tránh được những việc ngốc nghếch khiến bản thân thân bại danh liệt, chẳng phải là rất tốt sao? Giả sử có một người… vất vả lắm mới kết hôn được với người chồng mình yêu thầm nhiều năm.”

“Nhưng người chồng đó lại thông đồng với bạn gái của bố cô ấy. Bọn họ hợp mưu hãm hại khiến nữ chính thân bại danh liệt, làm bố nữ chính tức chết, rồi lại tống nữ chính vào bệnh viện tâm thần… Nữ chính sau khi chết được trọng sinh quay về báo thù. Các cậu thấy cốt truyện này thế nào?” Phương Bình An dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật để hỏi.

Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu đồng loạt cười gượng ba tiếng, trưng ra bộ mặt như bị sét đánh trúng, đồng thanh đáp: “Cẩu huyết thấu trời!”

Hiện thực chẳng phải lúc nào cũng cẩu huyết và giật gân hơn cả tiểu thuyết sao?
“Nhưng mà cốt truyện này đúng là rất đáng viết đó.” Tống Tiếu Tiếu khoác tay Bình An.

“Huống hồ hiện tại chưa có ai viết đề tài trọng sinh này cả. Dù có cẩu huyết giật gân đến đâu cũng sẽ không ai phàn nàn. Dù sao mình cũng chỉ là người phàm tục mà.”

“Tuyệt vời, đến lúc đó mình nhất định sẽ ủng hộ nhiệt tình.”

Phương Bình An ôm lấy cô cọ cọ vài cái. Nỗi oán hận của cô không thể nói ra, nhưng nếu có thể mượn ngòi bút của Tiếu Tiếu để viết ra, thì cũng coi như là một cách phát tiết.

“Đừng có làm độc giả sốc đến mức cháy khét là được.” Kỷ Túy Ý bật cười lớn.

“Tiếu Tiếu, nhất định phải có thịt, bắt buộc phải có thịt đấy!” Kẻ cuồng thịt Vi Úy Úy mãnh liệt yêu cầu.

“Đúng là đứa trẻ thiếu lành mạnh.” Kỷ Túy Ý cười khinh bỉ.