Đến nội dung chính

Chương 11

admin 516 Chữ Cài Đặt

“Lê Thiên Thần!” Bình An thầm oán trách Vi Úy Úy trong lòng, nhỏ giọng đáp.

Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu đồng loạt vung tay tới, một người vỗ đầu, một người véo má Bình An: “Cậu chỉ có ngần ấy tiền đồ thôi sao? Đã ốm ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn nghĩ đến đàn ông.”

“Lê Thiên Thần thì có cái gì tốt chứ? Chẳng qua cũng chỉ có hai mắt, một mũi, một miệng. Đến mức làm cậu si mê thành cái dạng này sao? Hả? Rõ ràng là một nàng công chúa, cứ một hai phải tự biến mình thành kẻ ăn mày.”

“Hả? Ăn mày gì cơ?” Bình An ngơ ngác hỏi.

“Ở trước mặt Lê Thiên Thần vẫy đuôi lấy lòng để được anh ta chú ý, chẳng phải là ăn mày thì là gì?” Tống Tiếu Tiếu buông tay ra, cầm dao nĩa lên, động tác tao nhã cắt miếng bò bít tết.

“Các cậu nghe tớ nói này!” Bình An gỡ tay Kỷ Túy Ý ra, cố gắng giữ cho giọng điệu thật bình thường, đừng để bọn họ phát hiện ra nửa điểm oán hận đối với Lê Thiên Thần.
Hiện tại sẽ chẳng ai tin cô hận Lê Thiên Thần thấu xương.

“Tớ thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi. Có lẽ Lê Thiên Thần vốn dĩ không hợp với tớ. Tớ cũng… chỉ là thấy người đó đẹp trai, lại không giống những người đàn ông khác. Bọn họ lúc nào cũng xum xoe quanh tớ, chỉ có anh ta là không, cho nên tớ mới thấy anh ta đặc biệt.”

“Thế nhưng, mấy ngày tớ ốm, bên cạnh ngoài bố ra thì chỉ có các cậu gọi điện thoại an ủi. Một cuộc gọi anh ta cũng không có… Lúc đó tớ liền nghĩ, tại sao tớ phải tự chuốc lấy ấm ức đi yêu Lê Thiên Thần? Tại sao lại phải hèn mọn theo đuổi thứ tình cảm mà có lẽ anh ta sẽ chẳng bao giờ trao cho mình? Chẳng lẽ ngoài Lê Thiên Thần ra… bên cạnh Bình An đây không còn người đàn ông nào khác sao? Các cậu nói rất đúng. Phụ nữ đều nên sống một cách kiêu hãnh. Cho nên, từ nay về sau tớ sẽ không ngốc nghếch như vậy nữa.”
Mỗi một câu thốt ra, Bình An lại nhớ tới những gì mình đã đánh đổi trước khi trọng sinh, đến cuối cùng lại chỉ là một trò cười. Ngay từ lúc bắt đầu, cuộc hôn nhân của cô và Lê Thiên Thần đã chênh vênh đến mức cô không còn chốn dung thân.

Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc. Mới có nửa tháng… con bé ngốc này thực sự đã nghĩ thông suốt rồi sao?

“Bình An, bọn tớ cũng chỉ mắng yêu cậu thôi. Thấy cậu vì Lê Thiên Thần mà đổ bệnh, xót cậu nên mới… Cái đó, không được gặp Lê Thiên Thần, cậu sẽ càng buồn hơn đấy.” Kỷ Túy Ý xoa xoa tóc Bình An, giọng đầy xót xa.