“Chết tiệt, sao làng tân thủ lại có nơi thế này!” Diệp Vân Vận cảm thấy cơ thể đột nhiên nặng trĩu, lực tấn công tụt xuống còn 69 điểm.
Cô cảnh giác tiến lên, đột nhiên nghe thấy tiếng “két” một cái. Một bàn tay xương xẩu trắng bệch thò ra từ trong quan tài đá!
[Kẻ Chết Sống Lại Lv.9:
Sinh mệnh: 350/350.
Lực tấn công: 35.
Đặc tính: Miễn nhiễm sát thương bạo kích.]
Ba bộ xương đồng thời bò ra khỏi quan tài, trong hốc mắt trống rỗng là ngọn lửa ma màu xanh lục đang nhảy múa.
“Cung đường vòng!” Diệp Vân Vận ra tay trước, nhanh chóng bắn một mũi tên, mũi tên lượn qua bộ xương ở giữa, trúng ngay con ở phía sau cùng.
-62! [Nhận được thuộc tính: +1 Thể chất.]
Sát thương thấp hơn dự kiến khá nhiều, đám vong linh này quả nhiên có giảm sát thương.
Đám xương khô vung vũ khí gỉ sét lao tới. Diệp Vân Vận vừa lùi vừa bắn, nhưng đường hầm mộ chật hẹp đã hạn chế không gian di chuyển.
“Bốp!” Một cây rìu gỉ sét sượt qua vai cô. -55!
Sinh mệnh lập tức mất gần một phần tư!
“Thời Khắc Vô Địch!” Lá chắn vàng kim xuất hiện kịp thời, chặn đứng đòn tấn công tiếp theo.
Diệp Vân Vận nhân cơ hội bắn liên tiếp ba mũi tên, tất cả đều nhắm vào khớp xương cổ của cùng một bộ xương.
-60! [Kích hoạt Đánh Cắp Vạn Vật, nhận được thuộc tính: +1 Thể chất.]
-58! [Kích hoạt Đánh Cắp Vạn Vật, nhận được thuộc tính: +1 Sức mạnh.]
-64! (Đánh nát đốt sống cổ), [Kích hoạt Đánh Cắp Vạn Vật, nhận được thuộc tính: +1 Thể chất.]
[Tiêu diệt Kẻ Chết Sống Lại, kinh nghiệm +80!]
[Kích hoạt Đánh Cắp Vạn Vật, nhận được thuộc tính: +2 Tinh thần.]
Thuộc tính Tinh thần tăng lên khiến hiệu ứng bất lợi của lời nguyền giảm đi một chút. Cô dùng cách tương tự để giải quyết hai bộ xương còn lại, trộm thêm được 3 điểm Tinh thần, 2 điểm Thể chất và 3 điểm Nhanh nhẹn.
Càng đi sâu, hầm mộ càng trở nên rộng rãi. Phía trước xuất hiện một mộ thất hình tròn, trên bệ đá ở giữa mọc mấy cây thực vật tỏa ra ánh sáng xanh u tối. Đó chính là Cỏ Ánh Trăng Bị Ô Nhiễm!
Diệp Vân Vận vừa định tiến lên thu thập, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội!
“Ầm ầm ầm!” Một bộ xương khổng lồ mặc áo giáp từ dưới đất trồi lên, thanh đại kiếm trong tay nó dài đến hai mét.
[Vệ Binh Cổ Mộ Lv.10 (BOSS):
Sinh mệnh: 1500/1500.
Lực tấn công: 60.
Kỹ năng: Cơn Lốc Tử Vong (Tấn công AOE), Hài Cốt Tái Sinh (Hồi 1% máu mỗi giây), ???]
“Thuộc tính này biến thái quá!” Diệp Vân Vận hít một hơi khí lạnh.
1500 máu lại còn tự hồi, đánh đấm kiểu gì? BOSS không quan tâm cô kinh ngạc, thanh đại kiếm đã rít gào chém tới!
“Rầm!” Diệp Vân Vận chật vật lăn đi, mặt đất nơi cô vừa đứng bị chém ra một rãnh sâu hoắm.
Cô nhanh chóng quan sát xung quanh, phát hiện trên trần mộ thất có rủ xuống mấy sợi xích sắt gỉ sét.
“Có lẽ có thể lợi dụng…”
Diệp Vân Vận chạy vòng quanh mép mộ thất, đồng thời bắn tên thu hút sự chú ý của BOSS. Khi quái vật đuổi đến bên dưới sợi xích, cô đột nhiên dùng [Cung đường vòng]!
“Vút!” Mũi tên bắn trúng chính xác vào mối nối của sợi xích.
“Loảng xoảng!” Sợi xích nặng trĩu đập trúng đầu BOSS, gây -200 sát thương và làm nó choáng váng 3 giây!
“Cơ hội tốt!” Diệp Vân Vận lao lên, bật [Thời Khắc Vô Địch], bắn liên tục ở cự ly gần!
-138! (Bạo kích), [Kích hoạt hiệu ứng thiên phú, nhận được thuộc tính: +1 Sức mạnh.]
-125! (Bạo kích), [Kích hoạt hiệu ứng thiên phú, nhận được thuộc tính: +1 Sức mạnh.]
-140! (Bạo kích), [Kích hoạt hiệu ứng thiên phú, nhận được thuộc tính: +1 Thể chất.]
Chỉ trong ba giây, Diệp Vân Vận đã đánh bay 403 điểm máu của nó!
Nhưng BOSS vừa tỉnh lại đã tung một cú quét ngang, hất văng cô bay ra xa! -180!
Sinh mệnh lập tức cạn đáy!
Diệp Vân Vận vội vàng nốc hai bình máu, miễn cưỡng kéo máu về vạch an toàn.
Trận chiến tiếp theo biến thành một cuộc chiến giằng co.
Cô lợi dụng môi trường bên trong mộ thất, nào là dây xích rơi xuống, cột đá lỏng lẻo, quan tài mục nát, để liên tục tạo ra sát thương, đồng thời cẩn thận né kỹ năng [Cơn Lốc Tử Vong] của BOSS.