Vợ tôi đúng thật là rất khác lạ.
Sau khi trở về, cô ấy vậy mà lại chủ động chia phòng ngủ với tôi!
Tôi rất bất mãn, có phải cô ấy chê tôi không! Rõ ràng của tôi rất lớn, qua cố ấy kêu cũng rất vui mà!
Nhưng vì là một bá đạo tổng tài lạnh lùng kiệm lời, vì vậy tôi cũng không dám hỏi, chỉ biểu hiện sự không hài lòng của tôi qua một số việc siêu lớn như: không ngồi thằng với cô ấy khi ăn cơm nữa, tôi ngồi chéo cô ấy hẳn ba cm; tôi cũng không ăn đậu que trong món dậu xào thịt nữa, tôi nhặt hết thịt ăn luôn; tôi cũng không về lúc bảy rưỡi nữa, bảy giờ ba mươi lăm tôi mới về nhà!
Vậy mà vợ tôi vẫn không đến dỗ tôi!
Cô ấy đúng là đồ tôi, ăn tôi chán chê, kéo quần lên thì không nhận người.
Tối nay sau khi tắm xong chuẩn bị đi ngủ, tôi đã quyết định lên mạng tham khảo thêm nhiều tài liệu nữa, trong lúc tôi đang say mê thì vợ tôi đi vào.
Hừ, cuối cùng cũng định đến dỗ tôi rồi sao.
Tôi đã cố tình đặt điện thoại xuống rồi, cổ áo ngủ cũng cởi cúc trên cùng ra rồi vậy mà vợ tôi không thèm nhìn lấy một cái, chỉ lấy đúng cái mặt nạ trên bàn rồi rời đi!
Bảo bảo sốc, bảo bảo hoang mang, vợ sao có thể lạnh lùng với tôi như thế.
Tôi phải lên mạng nhờ người giải đáp.
Vì vậy tôi đăng ẩn danh lên một diễn đàn: Gấp gấp! Vợ tôi sau khi ngủ với tôi thì biểu hiện rất lạ, không gần gũi với tôi nữa, cũng không ngủ chung với tui luôn!
Bên dưới có rất nhiều người cmt.
Dân mạng 1: [Có phải do anh sly lên vợ anh chán anh không? Chắc đúng là vậy rồi, để tôi giới thiệu cho anh sản phẩm X, uống vào thì cả đêm sung mãn luôn.]
—> Bảo bảo: [Không hề nhé, tôi một đên bảy lần cũng chả có vấn đề gì, tôi còn có cơ bụng sáu múi.]
Dân mạng 2: [Hay vợ anh có người khác chán anh rồi? Hai người kết hôn bao lâu rồi?]
—> Bảo bảo: [Chúng tôi kết hôn năm năm rồi.]
—>Dân mạng 2: [Vậy thì đúng rồi, ở với nhau lâu, vợ anh chán anh rồi. Có phải ngoài gần gũi với anh ra, còn lại vợ anh vẫn rất tốt với anh không, thậm chí còn tốt hơn bình thường rất nhiều nữa. Dù biểu hiện rất tốt nhưng anh lại cảm thấy lạ lạ, giống như cô ấy đang giấu cái gì đó, như đang chuộc tôi với anh vậy.]
—> Bảo bảo: [Hình như vậy rồi, dạo này tôi không ngồi gần cô ấy khi ăn cơm, thậm chí đi làm về muộn cô ấy cũng không quan tâm luôn!]
—> Dân Mạng 2: [Chia buồn cùng người anh em.]
Không chỉ hai cái trên, hầu như tất cả bình luận bên dưới đều nói y chang như vậy.
Hứa Đại Bảo tôi dùng ba tiếng đồng hồ trả lời từng bình luận một, càng trả lời bảo bảo cảm thấy càng tổn thương, vợ tôi thực sự không cần tôi nữa sao!