Thời gian ghi hình sẽ bắt đầu ba ngày sau .
Nhưng hiện tại, Ôn Ngôn Dụ chỉ biết ôm trán thở dài. Đau đầu nhất là lọ thuốc giảm đau cậu vừa vất vả kiếm được lại để quên ở nhà của nam chính.
Cứu mạng với!!!
Thuốc của tôi!!!
Nghĩ đến việc đã gây không ít phiền phức cho người ta, Ôn Ngôn Dụ lại càng thêm áy náy. Dù bây giờ cậu đã có thể kiểm soát cơ thể mình, nhưng ai dám đảm bảo tương lai sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa? Nếu lại phải nhờ vả thì thật sự không biết giấu mặt vào đâu.
May mà lần này bác sĩ khám cho cậu, dù có hơi kỳ lạ nhưng lại rất dễ nói chuyện. Bác sĩ đã kê cho cậu một đơn thuốc mới. Nếu không, cậu cũng chẳng biết làm sao để chịu đựng được.
Từ ngày cậu trở về thế giới này, tính ra cũng chỉ còn hơn ba năm nữa là đến ngày chết theo kịch bản.
Dù Phó Hàn Xuyên khẳng định rằng cậu đã được tự do, nhưng sau những bài học đau đớn, Ôn Ngôn Dụ vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng. Huống chi, ngay cả việc cơ thể này có thể trụ được ba năm nữa hay không cũng là một dấu chấm hỏi lớn.
Ôn Ngôn Dụ cụp mắt, khẽ thở dài.
Thôi thì kiếm chút tiền, tận hưởng nốt quãng thời gian tự do cuối cùng vậy.
—
[Cùng Nhau Đi Du Lịch Nhé V]:
Kỳ này, chương trình hân hạnh mời: @Lục Minh TựV, @Tang NgữV, @Đoạn Mộ PhongV, @Khương Khả NghiênV, @Giang Uyển NhuV, @Ôn Ngôn DụV cùng chung sống trong một tháng tới đây. Hẹn gặp mọi người trong buổi livestream trên trang Cà Tím sau ba ngày nữa nhé!
—
Bình luận trên mạng xã hội nhanh chóng bùng nổ:
[Anh Lục và Tiểu Ngữ! CP tôi yêu nhất đã tái hợp rồi!]
[Hê hê, được ghi hình show cùng bà xã, Lục Minh Tự chắc mừng rơi nước mắt ấy.]
[Fan nhà ai thế? Xin bớt lại giùm cái. Anh nhà tôi chỉ đóng chung một bộ phim với idol nhà bạn thôi, bao lâu rồi mà vẫn còn bám víu mãi không buông?]
[Ôi dào, cuống thế nhỉ? Độc duy fan gặp “chị dâu” thật thì cuống hết cả lên. Bạn ghét cũng chẳng sao, cơ mà anh nhà bạn yêu chết đi được rồi.]
[Thần kinh hả? Cứ thử buộc chung thêm lần nữa xem. Trước bị ép đến mức phải ra tận hai thông báo, anh Lục phát chán mà từ chối đóng phim luôn rồi. Còn dám lôi cái “thanh mai trúc mã” nhà bạn ra nữa thử xem?]
[Ôn Ngôn Dụ… cậu ta chưa chết à? Xong rồi, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh cậu ta sẽ làm loạn thế nào trên show. Phó Hàn Xuyên đúng là khổ thân, gặp phải kiểu người theo đuổi như thế này.]
[Chương trình này quay ở đâu vậy? Tò mò ghê.]
Chương trình còn chưa lên sóng, độ nóng đã tăng vùn vụt.
—
Tại sân bay, Ôn Ngôn Dụ chỉnh lại chiếc áo khoác dày, xách hành lý chuẩn bị lên máy bay.
Nhìn dáng vẻ gầy gò, yếu ớt còn hơn cả lúc trước của cậu, Lý Lam không kìm được mà nghẹn ngào: “Nhớ kiểm tra xem đã mang đủ thuốc chưa. Đến làng đó nhất định phải ăn uống đúng giờ, chăm sóc bản thân tử tế vào.”
Biết nhà sản xuất mời nghệ sĩ nhà mình tham gia chẳng phải vì ý tốt gì, nhưng hiện giờ cũng chỉ có công việc này là nhận được. Lý Lam không khỏi đỏ hoe mắt.
“Vâng, em biết rồi. Chỉ một tháng thôi mà, em sẽ tự chăm sóc tốt cho mình.” Ôn Ngôn Dụ ôm lấy người phụ nữ đang lo lắng không yên.
“Được rồi, mau đi đi. Đến nơi nhớ gọi cho chị.” Lý Lam lau vội giọt nước mắt.
Ôn Ngôn Dụ đeo khẩu trang, vẫy tay chào cô, rồi quay người bước vào sân bay.
—
Không xa đó, Thẩm Hoài Nam thu điện thoại lại, lập tức gửi một bức ảnh vào nhóm chat bốn người.
[Thẩm Hoài Nam: Tôi vừa thấy Ôn Ngôn Dụ ở sân bay. Hình như cậu ta đi quay show ở vùng núi. @Phó Hàn Xuyên, phiền phức của cậu đi rồi, có vui không?]
[Hình ảnh: Rồng nhăn mày.jpg]
[Cố Phong Nghiêu: Giữa mùa hè mà cậu ta mặc dày thế, không nóng à?]
[Thẩm Hoài Nam: Tôi thấy cậu ta gầy sọp đi, đi đứng còn run rẩy nữa. Chắc là vụ lần trước khiến cơ thể chưa hồi phục được.]
[Cố Phong Nghiêu: Thanh niên đúng là tốt thật. Cơ mà người phụ nữ bên cạnh cậu ta là ai?]
[Thẩm Hoài Nam: Chắc là quản lý? Hai người họ có vẻ thân thiết. Cô ấy quan tâm Ôn Ngôn Dụ lắm.]
Hai người cứ thế trò chuyện qua lại trong nhóm, thỉnh thoảng lại @Phó Hàn Xuyên.
[Vạn Hải Huy: Hai người dạo này rảnh rỗi nhỉ?]
[Cố Phong Nghiêu: “Không muốn làm cuồng công việc đâu.]
[Thẩm Hoài Nam: Trên có chị, dưới có em, nhận cổ phần chia lợi nhuận, nằm mà hưởng thôi.]
[Vạn Hải Huy: Cút! Cút ngay!]