Tổng kết lại, Vua Lợn Rừng rơi ra đúng 1 vàng 34 bạc, ba món trang bị cấp Hắc Thiết, bốn món trang bị lợn rừng trắng, một cuốn sách kỹ năng và một cuộn giấy.
“Không ngờ với tỉ lệ rơi đồ của game này mà lại có thể rớt nhiều thứ một lúc thế này, lạ thật đấy. Xem ra sau này phải chăm săn BOSS thôi, đây mới là con đường làm giàu.” Anh kiểm tra thuộc tính của ba món đồ cấp Hắc Thiết, đây là lần đầu tiên anh thấy trang bị cấp này.
[Cự Đao Răng Nanh.]
Phẩm chất: Hắc Thiết.
Tấn công vật lý +30.
Thuộc tính cộng thêm: Sức mạnh +10.
Cấp độ yêu cầu: 6.
[Giáp Trụ Vua Lợn Rừng.]
Phẩm chất: Hắc Thiết.
Máu +100.
Phòng thủ +10.
Thuộc tính cộng thêm: Thể chất +8.
Cấp độ yêu cầu: 6.
[Xà Cạp Vua Lợn Rừng.]
Máu +100.
Phòng thủ +10.
Thuộc tính cộng thêm: Căn cốt +6.
Cấp độ yêu cầu: 6.
Quả nhiên trang bị cấp Hắc Thiết không phải hạng xoàng như đồ trắng. Ngoài các thuộc tính cơ bản, nó còn cộng thêm một dòng thuộc tính ngẫu nhiên, mạnh hơn hẳn mấy bậc.
Còn bốn món đồ trắng thực chất là đồ lợn rừng gồm: [Mũ Da Lợn], [Giáp Da Lợn], [Quần Da Lợn], [Thắt Lưng Lợn.] Dù Ngô Thiếu Thần không cần dùng nhưng tất cả đều quy ra tiền được hết.
Anh lấy cuốn sách kỹ năng và cuộn giấy ra, xem cuốn sách trước…
[Ủi Người]: Tiêu hao 40 năng lượng, lao nhanh về phía trước theo đường thẳng 4 mét, dừng lại khi đụng mục tiêu, gây 150% sát thương vật lý và gây choáng 1 giây. Yêu cầu học: Chiến sĩ.
Có sát thương, có khống chế lại có cả cơ động, kỹ năng này chắc chắn là cực phẩm để PK cho chiến sĩ.
Trong Thần Dụ, sau khi đạt cấp 10 có thể đến thành chính để chuyển chức. Sau khi chuyển chức, mỗi nghề nghiệp có thể học được hai kỹ năng cơ bản, ví dụ như Thuật Trị Thương của Mục sư, Cầu Lửa của Pháp sư… Còn lại các kỹ năng khác đều phải đi săn mới có. Hơn nữa Thần Dụ không có nghề nghiệp ẩn, ai càng nhiều kỹ năng thì càng mạnh, nên giá của sách kỹ năng chắc chắn trang bị không thể so bì được.
“Cuốn sách kỹ năng này bây giờ chưa thể hiện hết giá trị được, cứ đợi mọi người chuyển chức xong rồi hãy mang ra bán, lúc đó chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền.” Ngô Thiếu Thần thầm tính toán.
Anh lại nhìn sang cuộn giấy trong tay…
[Cuộn Giấy Triệu Hồi Vua Lợn Rừng]: Triệu hồi Vua Lợn Rừng ra chiến đấu cho bạn trong 30 phút, cuộn giấy sẽ biến mất sau khi sử dụng.
“Đồ tốt đấy, con Vua Lợn Rừng này cũng khá trâu bò, sau này gặp con quái nào đánh không lại thì thả nó ra cày.”
Tiếp theo Ngô Thiếu Thần bắt đầu phân bổ điểm tiềm năng. Lên một cấp cộng với 10 điểm thưởng, hiện tại anh có tổng cộng 15 điểm.
Bây giờ ở Tân Thủ Thôn, loại quái khiến anh thấy hơi phiền phức chỉ có Sói Bạc, chủ yếu là vì kỹ năng của nó tăng 50% tốc độ chạy khiến nó đạt tới 45 điểm. Vậy thì chẳng cần suy nghĩ nhiều, anh cộng thẳng 15 điểm vào nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn đạt 45 điểm cộng thêm 5 điểm từ giày là vừa khéo vượt qua nó. Hì hì! Nắm thóp nhé!
Sau đó anh mặc [Giáp Trụ Vua Lợn Rừng] và [Xà Cạp Vua Lợn Rừng] vào, thuộc tính lập tức thay đổi chóng mặt, đạt đến mức độ chưa từng có.