Đến nội dung chính

Chương 14

admin 622 Chữ Cài Đặt

Xì, cứ tưởng đồ ngon, Ngô Thiếu Thần chê bai một câu rồi ném vào túi đồ. Một đồng thì cũng là tiền, cái game này kiếm tiền khó quá đi. Đến giờ anh mới có 12 đồng xu đồng trong người. Anh giết quái vượt 5 cấp mà mỗi con chỉ rơi có 2 đồng, nhìn mấy người đánh thỏ ngoài kia chắc cả buổi chẳng thấy xu nào. Thế mới thấy tỷ lệ rơi tiền của Thần Dụ thấp đến mức nào.

Sau khi giải quyết nốt con lợn còn lại, Ngô Thiếu Thần bắt đầu đi tìm những con lợn rừng khác rồi dẫn dụ chúng về chỗ cũ để giết. Anh thực sự sợ cái cảnh bị mấy con quây cùng lúc rồi. Nhờ thiên phú thăng cấp, tốc độ giết lợn ngày càng nhanh. Cuối cùng, khi giết đến con lợn thứ tám, hệ thống hào phóng rơi thêm cho anh một món trang bị nữa.

[Giáp Da Lợn Rừng.]

Phẩm chất: Trắng.

Máu +40.

Phòng thủ vật lý +2.
Yêu cầu trang bị: Không.

Vội vàng thay chiếc áo vải đang mặc ra, máu anh đã đạt 110 điểm, phòng thủ vật lý lên 9 điểm. Giờ đây khả năng sống sót lại tăng thêm một chút.

Tiếp tục thôi, giết thêm hai con nữa là lên cấp rồi. Lúc này sát thương độc của Ngô Thiếu Thần đã cộng dồn lên 14 điểm. Sự đáng sợ của thiên phú này bắt đầu lộ diện. 14 điểm sát thương mỗi giây, một phút là 840 sát thương chuẩn. Một con lợn rừng 2000 máu, giờ đây anh chỉ mất hơn hai phút là giết được một con, tính ra chỉ cần chém ba lần là đủ.

Chẳng mấy chốc anh đã giết thêm được hai con nữa. Luồng ánh sáng thăng cấp quen thuộc bao phủ lấy anh, tiếng hệ thống vang lên.

[Ting! Chúc mừng bạn đã thăng cấp. Máu +20, Năng lượng +10, nhận được 5 điểm thuộc tính tự do, hãy phân bổ hợp lý.]

Cộng hết 5 điểm vào Nhanh nhẹn, thuộc tính của Ngô Thiếu Thần thay đổi như sau:.
Tên: Trần Phong.

Cấp độ: 2.

Máu: 130 (Đã tính trang bị).

Năng lượng: 70.

Tấn công vật lý: 12.

Tấn công phép thuật: 10.

Phòng thủ vật lý: 9.

Phòng thủ phép thuật: 5.

Tốc độ di chuyển: 18.

Kinh nghiệm: 10/500.

Sức mạnh: 5.

Trí tuệ: 5.

Thể chất: 5.

Căn cốt: 5.

Tinh thần: 5.

Nhanh nhẹn: 15.

Kỹ năng: [Dò Xét] (Có thể xem thông tin quái không cao hơn bản thân 10 cấp).

Thiên phú: [Nguồn Gốc Kịch Độc]: Đòn đánh thường hoặc kỹ năng cận chiến sẽ gắn kịch độc lên mục tiêu (tấn công tầm xa không kích hoạt). Mỗi giây trừ 16 điểm sát thương chuẩn của mục tiêu, có thể cộng dồn 1 tầng, kéo dài 60 giây. Trong thời gian trúng độc mục tiêu không thể hồi máu. Đặc tính: Mỗi khi giết một mục tiêu cao hơn bản thân 5 cấp, sát thương độc tăng 1 điểm. Mỗi khi giết một BOSS không thấp hơn cấp bậc cảnh giới của bản thân, số tầng độc có thể cộng dồn tăng thêm 1 tầng (Mỗi cảnh giới BOSS chỉ kích hoạt một lần).
Trang bị:.

– [Kiếm Gỗ] (Tân thủ): Tấn công vật lý +2.

– [Giáp Da Lợn Rừng] (Trắng): Máu +40, Phòng thủ vật lý +2.

– [Giày Vải] (Trắng): Tốc độ di chuyển +3, Phòng thủ vật lý +2.

Haiz, lên cấp là chuyện vui, nhưng lên cấp xong lại phải đối mặt với tình cảnh dở khóc dở cười là không cày được thiên phú nữa. Ngô Thiếu Thần lúc này thậm chí còn thấy mình lên cấp hơi nhanh. Nếu để mấy người chơi đang tranh nhau từng con thỏ ngoài kia biết được chắc anh bị hội đồng mất.