Vì việc tăng số lượng đã là điều bất khả thi, những người sống sót chỉ còn có thể hy vọng giá cả đừng quá cao, để ít nhất họ còn có chút hy vọng.[Yên tâm, tôi biết mọi người đều không dễ dàng gì, tôi định mỗi chiếc đổi bằng một tấm bản thiết kế.]
Vừa thấy Chu Văn muốn đổi bằng bản thiết kế, kênh trò chuyện lập tức náo loạn trở lại, mọi người bắt đầu réo tên tổ tông mười tám đời của Chu Văn ra chửi, nhưng Chu Văn bỗng đổi giọng.
[Nhưng mà… bản thiết kế quả thực quá khan hiếm, lại còn phải tùy vào vận may, dùng bản thiết kế để đổi đúng là không mấy hợp lý, vì vậy tôi quyết định đổi bằng nguyên liệu cơ bản.]
[Bao nhiêu nguyên liệu cơ bản vậy?]
Những người sống sót trên kênh trò chuyện vừa thấy đổi bằng nguyên liệu cơ bản, đều phấn khích hẳn lên, lần lượt hỏi về số lượng nguyên liệu cơ bản cần thiết.
[Haiz, mọi người cũng không dễ dàng gì, số lượng bể tạo oxy bằng tảo tôi bán ra quả thực quá ít. Để mọi người đều có cơ hội giao dịch, chiếc bể tạo oxy bằng tảo đầu tiên chỉ cần 100 phần nguyên liệu cơ bản.]
[Chết tiệt! Đại thiện nhân đây rồi!]
[Tôi muốn một chiếc!]
[Tôi cũng muốn một chiếc!]
…
Tất cả người sống sót đều tranh nhau giành mua trước, vốn dĩ số lượng đã ít, tự nhiên là ai đến trước được trước.
[Mọi người khoan đã, 100 phần nguyên liệu cơ bản này có điều kiện đấy.]
[Trong đó 40 phần gỗ, 30 phần đá, 30 phần còn lại thì tùy ý, cũng có thể dùng vỏ Tôm Gai Nhọn nguyên vẹn để thay thế, một mảnh vỏ tôm tương đương 10 phần nguyên liệu cơ bản.]
Hiện tại Chu Văn tiêu hao gỗ và đá tương đối nhiều, nên cần ưu tiên thu thập hai loại nguyên liệu cơ bản này.
Thu mua vỏ tôm, tự nhiên là để chế tạo Giáp Ngực Gai Nhọn, mà Giáp Ngực Gai Nhọn cần đến 10 mảnh vỏ tôm, hơn nữa những bộ giáp này chắc chắn sẽ có lúc bị hư hại.
Chỉ dựa vào vài con Tôm Gai Nhọn lẫn trong rong biển mỗi ngày thì chắc chắn không đủ. Hiện tại những người sống sót khác cũng đã gặp được Tôm Gai Nhọn, trực tiếp thu mua từ tay họ là cách nhanh nhất.
[Những nguyên liệu này tôi đều có, không biết đại lão khi nào bắt đầu giao dịch vậy?]
[Sắp bắt đầu giao dịch ngay đây, để công bằng, tôi sẽ trực tiếp đăng lên kênh giao dịch.]
[Hơn nữa, vì hôm nay là ngày đầu tiên bán bể tạo oxy bằng tảo, tôi chịu thiệt một chút lợi ích của mình, tăng thêm 10 chiếc, tổng cộng 30 chiếc.]
[Còn mọi người có đổi được hay không thì phải xem tốc độ tay của mọi người thôi.]
Chu Văn vừa nói xong, liền trực tiếp đăng cả 30 chiếc bể tạo oxy bằng tảo lên kênh giao dịch, nhưng vừa xuất hiện trên kênh giao dịch thế giới được đúng một giây, giây tiếp theo thông tin giao dịch đã biến mất sạch.
Chỉ trong tích tắc, cả 30 chiếc bể tạo oxy bằng tảo đã bị mua sạch. Trước mặt Chu Văn lóe lên một mảng ánh sáng xanh lam lớn, một lượng lớn nguyên liệu cơ bản xuất hiện ngay trước mắt hắn.
“Ghê thật, nhanh dữ vậy.” Tốc độ giao dịch này khiến chính Chu Văn cũng phải giật mình. Tay hắn vừa bấm vào màn hình ánh sáng xanh của hệ thống, gửi thông tin giao dịch mà còn chưa kịp rút tay lại, giao dịch đã kết thúc mất rồi.
[Ha ha ha, tôi giành được một chiếc rồi, phàm nhân các người hãy run sợ đi.]
[Có thứ gì đó vừa lóe lên, mẹ nó, còn chưa kịp nhìn rõ đã hết rồi?]
[Súc sinh à! Súc sinh à! Mấy người đều là tốc độ tay gì vậy trời.]
[Đúng là không ra thể thống gì cả! Tôi đã sớm để sẵn tay trên kênh giao dịch rồi, ngay khoảnh khắc thông tin giao dịch xuất hiện là bấm xuống liền, vậy mà chỉ trong quá trình ngắn ngủi đó, thông tin giao dịch đã biến mất, đm.]
Trên [Kênh trò chuyện thế giới], người mua được thì tiếng cười vui vẻ vang lên, người không mua được thì chửi bới ầm ĩ. Chu Văn nhìn vài dòng với vẻ khoái chí, rồi chuẩn bị tắt kênh trò chuyện, tính toán lại số nguyên liệu cơ bản vừa giao dịch được.
[Đại lão, anh nói chiếc đầu tiên chỉ cần 100 phần nguyên liệu cơ bản, vậy đổi chiếc thứ hai cần bao nhiêu nguyên liệu cơ bản?]
[Chiếc thứ hai không đổi bằng nguyên liệu cơ bản được, chỉ có thể đổi bằng bản thiết kế, mà phải giao dịch qua tin nhắn riêng.]
[Hả? Cái này… khác biệt lớn quá đấy, không hợp lý đâu.]
[Đúng vậy, đại lão anh làm người tốt cho trót đi, chiếc thứ hai cũng 100 phần nguyên liệu đi mà.]
[Đúng vậy, đúng vậy.]
[100 phần nguyên liệu cơ bản cũng không ít đâu, đại lão anh chắc chắn vẫn có lời, cứ mức giá này đi.]
Rồi hàng loạt người sống sót bắt đầu dùng chiêu bắt cóc đạo đức với Chu Văn, mong Chu Văn chiếc thứ hai cũng bán cho họ với giá 100 phần nguyên liệu cơ bản. Chu Văn nhìn những tin nhắn ấy, trên mặt nở nụ cười tinh quái.
[Được rồi, được rồi, tôi làm người tốt cho trót vậy, chiếc thứ hai cũng là 100 phần nguyên liệu cơ bản, cứ nhắn tin riêng tìm tôi giao dịch là được.]
[Đại lão, người tốt quá đi!]
[Đỉnh vãi!]
[Cái đùi to của đại lão tôi bám chắc rồi, Chúa Giê-su cũng không cản được tôi, tôi nói thật đấy!]
Trên [Kênh trò chuyện thế giới], không khí náo nhiệt hân hoan, ai nấy đều vui mừng vì có thể mua được chiếc bể tạo oxy bằng tảo thứ hai với giá rẻ. Nhưng ngay sau đó, Chu Văn lại gửi thêm một tin nhắn nữa.
[Nhưng mỗi ngày tôi chỉ bán ra 20 chiếc bể tạo oxy bằng tảo thôi, mua lặp lại chắc chắn sẽ chiếm vào số 20 chiếc đó, những ai chưa đổi được bể tạo oxy bằng tảo thì đành phải thông cảm một chút vậy.]
Tin nhắn này vừa được gửi đi, chín mươi chín phần trăm những người sống sót chưa nhận được bể tạo oxy bằng tảo lập tức nổi giận đùng đùng.
[Đại lão, tôi thấy chiếc thứ hai cần đổi bằng bản thiết kế, mức giá này vô cùng hợp lý, đừng nghe mấy người kia nói, họ chỉ đang bắt cóc đạo đức, chiếm lợi của anh thôi.]
[Đúng vậy, tôi thấy giá một tấm bản thiết kế còn ít đấy, tác dụng của bể tạo oxy bằng tảo có thể giúp nhận thêm rương vật tư ngoài dự kiến kia mà, chiếc thứ hai nên định giá hai tấm bản thiết kế mới hợp lý.]
[Đám người đó thật sự ích kỷ, ngày nào cũng chỉ nghĩ cách chiếm lợi của đại lão. Đại lão chiếc bể tạo oxy bằng tảo đầu tiên định giá chỉ 100 phần nguyên liệu cơ bản, đã khiến tất cả mọi người chiếm được món hời lớn rồi, vậy mà chiếc thứ hai họ còn muốn tiếp tục chiếm lợi, thật đáng xấu hổ!]
[Đám người đó đơn giản là súc sinh, còn không bằng cả súc sinh!]
[Kênh trò chuyện thế giới] vì tin nhắn này của Chu Văn mà những người đã có được chiếc bể tạo oxy bằng tảo đầu tiên và những người chưa có trực tiếp cãi vã ầm ĩ lên. Chu Văn cứ thế lặng lẽ ngồi xem họ cãi nhau, khóe miệng nhếch lên, hóa thân thành vị chiến thần miệng méo.
Xem một hồi hai bên cãi vã, vì số người đã có được chiếc bể tạo oxy bằng tảo đầu tiên thực sự quá ít, tình thế hoàn toàn nghiêng hẳn về một phía. Cuối cùng, mức giá cho chiếc thứ hai vẫn giữ nguyên là đổi bằng bản thiết kế.
Chu Văn chỉ đành vô cùng “xấu hổ” mà chấp nhận mức giá này. Trong quá trình đó, Chu Văn thậm chí còn từ chối tới ba lần, nhưng đều bị những người sống sót nhiệt tình liên tục ngăn cản lại ba lần, cuối cùng hắn chỉ đành bất đắc dĩ chấp nhận.
Sau khi mọi chuyện xoay quanh bể tạo oxy bằng tảo đã kết thúc, Chu Văn bắt đầu kiểm kê lại số lượng nguyên liệu cơ bản vừa giao dịch được.
Gỗ 1200 phần, đá 900 phần, vỏ Tôm Gai Nhọn 60 phần, cát, đất, cỏ khô mỗi loại 100 phần.
“Trời ạ! Số nguyên liệu cơ bản này nhiều quá đi mất, sắp chẳng còn chỗ để chứa rồi.”
Chu Văn vừa cảm thán, vừa dùng những chiếc rương vật tư trống để cất số nguyên liệu cơ bản này vào. Một chiếc rương vật tư có thể chứa được 100 phần nguyên liệu cơ bản.
Mỗi ngày Chu Văn nhận được ba chiếc rương vật tư, sáu ngày cộng thêm chiếc rương ban đầu, tổng cộng có 19 chiếc rương vật tư. Đến cuối cùng, số nguyên liệu này căn bản không thể chứa hết vào toàn bộ số rương vật tư để cất trữ được.
Vì đá không bị nước biển cuốn trôi, Chu Văn dứt khoát không cất đá vào rương nữa, chỉ cất những nguyên liệu khác vào, còn đá thì chất đống ở góc phòng.