Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 7: Vạn người mê là nữ phụ (7)

admin 1.564 Chữ Cài Đặt

Lượng người xem hôm nay có phần vượt ngoài dự đoán của Ương Ương, vừa mở livestream đã lần lượt tràn vào hơn năm trăm người.

[Ương Ương ơi em đến rồi nè]

[Vợ ơi em đợi lâu lắm rồi, hôm qua quên hỏi chị mấy giờ livestream, cứ cách một lúc lại vào xem thử]

[Nhờ hot trend trên某音 mà biết đến, giọng chị hay quá trời]

[Giọng hay thế này mà là dân đi rừng cứng cựa thật á, huhu em muốn xem quá]

……

Chu Kỳ thấy Ương Ương vừa lên sóng đã bắt đầu được tặng quà tới tấp, tranh thủ cơ hội gõ một dòng bình luận.

[Ương Ương ơi lúc nào tắt livestream nhớ xem tin nhắn riêng nha]

Ương Ương chọn vài dòng bình luận thấy thú vị để trả lời, giọng nói dịu dàng khiến khu bình luận lập tức tràn ngập hai chữ “vợ ơi”.

Sầm Duyệt cũng đang có mặt trong phòng livestream, ngón tay cô bấm tặng quà lia lịa, quyết tâm giành vị trí top một trong phòng livestream của “vợ”.
Tối qua cô tình cờ lạc vào phòng livestream của Ương Ương, giọng nói cùng phong cách đi rừng cực kỳ cuốn hút của cô đã dễ dàng chinh phục cô nàng ngay lập tức.

Vì thế tối đó cô liền quay màn hình, dựng video xong đăng lên tài khoản某音 sở hữu hơn trăm triệu fan của mình.

Video quả nhiên lên hot nhẹ, thu về mấy chục vạn lượt thích, vì thế hôm nay lượng người xem trong phòng livestream tăng vọt, mới mấy phút mà đã hơn bốn nghìn người rồi.

Trước khi bắt đầu trận đấu, Ương Ương bỗng nhớ ra tối qua mình đã hứa sẽ mời người đàn ông chơi Diêu Diêu kia.

Liền mở danh sách bạn bè ra, thấy anh đang online, sau khi mời liền nhanh chóng vào phòng.

Ương Ương bấm mở voice đội.

“Hoài, em sẵn sàng rồi thì chị bắt đầu nhé.”

Giọng nói này quá mềm quá dịu, khiến trong lòng người đàn ông có cảm giác như bị mèo con cào cho ngứa ngáy.
Anh khẽ đáp: “Được.”

Vẫn là chất giọng trầm thấp pha chút khàn đục như tối qua.

[Tôi dám cá anh Hoài này chắc chắn là soái ca cực phẩm luôn, giọng đỉnh vậy cơ mà]

[Nói thật, giọng Hoài với Ương Ương hợp nhau ghê ha ha]

[Không không không, tôi chỉ muốn Ương Ương đẹp một mình thôi hì hì]

……

Ván này Ương Ương vẫn chọn Lý Bạch, còn Hoài đương nhiên vẫn chọn Diêu Diêu.

Khán giả xem livestream lần thứ hai hôm nay lại thấy anh Hoài chơi Diêu Diêu có cảm giác hòa hợp kỳ lạ.

Vào trận, Ương Ương liếc mắt một cái đã thấy ngay ID game của pháp sư và hỗ trợ bên đối phương: Cảnh và Vãn Vãn.

Cô không kìm được mà bật cười thầm, sức mạnh của cốt truyện quả thực mạnh mẽ, thế mà cũng đụng phải nam nữ chính luôn.

Quý Hòa Vãn lúc này cũng thấy tên đi rừng bên đối phương là Ương Ương, trong lòng giật thót.
Nhưng cô nghĩ đến thành tích của Thẩm Ương Ương chủ yếu là chơi pháp sư và hỗ trợ, chắc không trùng hợp đến vậy đâu, cô tự an ủi mình đôi chút.

Rồi cô lên tiếng với sư phụ trong game, tức là Cảnh: “Sư phụ, đi rừng bên đối phương là Lý Bạch, anh chơi Tiểu Kiều, chúng ta có nên cẩn thận một chút không?”

Cô nói chuyện bình thường tuy giọng khá nhỏ, nhưng thực ra cũng khá ngọt ngào.

Giang Thời Cảnh lúc này đang lười biếng ngồi thoải mái trên ghế gaming, đôi chân dài duỗi thẳng tự nhiên, đuôi mắt hơi nhếch lên, kiểu mắt điển hình vừa lạnh lùng vừa đa tình, mí mắt hơi trễ xuống.

Nghe tai nghe truyền đến lời của cô đồ đệ vừa nhận này, anh không nhịn được mà khẽ cười khẩy: “Sư phụ em tuy chính là chơi xạ thủ, nhưng ở bậc Kim Cương thế này, pháp sư cũng đủ dùng thôi.”

Quý Hòa Vãn liền khẽ đáp: “Vâng ạ.”

Giang Thời Cảnh mỉm cười, thực ra lý do anh chơi cùng cô đồ đệ Vãn Vãn này với trò sư đồ trẻ con thế này chỉ vì thấy vui thôi.

Từ nhỏ đến lớn xung quanh anh toàn là con gái muốn làm bạn với anh, nhưng anh chẳng thích chơi cùng họ, ồn ào ríu rít.

Cũng chẳng biết anh trai mình đã làm gì mà khiến những cô gái thích anh lại ngoan ngoãn răm rắp, hoàn toàn không làm phiền anh.

Bây giờ hiếm hoi gặp được một người ít nói, giọng lại nhỏ nhẹ, cũng thấy khá thú vị.

Trận đấu nhanh chóng bắt đầu.

Phòng livestream lúc này im lặng hẳn, những người xem lần thứ hai đã dần quen với việc Ương Ương hễ vào trận là chẳng nói mấy.

Hiếm hoi là họ xem lại có cảm giác nhập tâm ghê, tiện thể phổ biến luôn thói quen của streamer cho những người mới vào phòng.

Chỉ là hôm nay Ương Ương không giống hôm qua, dọn xong khu rừng liền đi bắt đường biên, ngược lại lần này cô ngồi phục trong bụi cỏ cạnh hang rồng.

Chẳng mấy chốc, Giang Thời Cảnh thong thả từ đường giữa đi xuống, chuẩn bị bắt xạ thủ bên đối phương, phía sau còn có Thái Văn Cơ do Quý Hòa Vãn chơi theo cùng.

Chỉ là anh không ngờ còn chưa kịp bắt đầu đã bị Lý Bạch chém mất hơn nửa máu, mà chém xong liền rút lui ngay.

Lúc này anh vẫn khá điềm tĩnh, đây chỉ là trận đấu bậc thấp, bị phục kích cũng chẳng phải lần đầu, dù sao cuối cùng đợi anh lên đồ xong vẫn thắng nhẹ nhàng thôi.

Anh quay người trở về, đang định giảng giải cho cô đồ đệ nhỏ cách chơi Tiểu Kiều tiếp theo.

Kết quả chưa kịp phản ứng lại, Lý Bạch với Diêu Diêu ngồi trên đầu đã trực tiếp chém sạch chỗ máu ít ỏi còn lại của anh.

Còn nghênh ngang đứng cạnh xác anh làm động tác chế nhạo hồi thành, Diêu Diêu bên cạnh còn đặc biệt xuống theo, học đòi làm động tác chế nhạo y hệt một lần.

Giang Thời Cảnh: ?

Quý Hòa Vãn có phần ngại ngùng nói: “Xin lỗi sư phụ, em không phản ứng kịp, không kịp mở đại chiêu cứu anh.”

Giang Thời Cảnh khẽ bật cười: “Không sao, chỉ là anh chủ quan thôi. Đợi đó, anh sẽ phục kích chết cái tên Lý Bạch này cho xem.”

Tiếng cười của anh cực kỳ từ tính, nghe qua tai nghe mà quyến rũ khó tả.

Quý Hòa Vãn không khỏi đỏ mặt, Giang Thời Cảnh quả thực chưa từng dẫn cô thua trận nào.

Khán giả trong phòng livestream cũng có phần bất ngờ.

[Ha ha vợ tôi hóa ra tinh nghịch thế này, huhu càng thêm yêu]

[Em Diêu Diêu nhà tụi mình còn ác hơn nữa, nhìn ngơ ngơ vậy mà lực chế nhạo max luôn]

……

Nhưng chuyện tiếp theo khiến anh thất vọng.

Ương Ương căn bản chẳng cho anh cơ hội phục kích lại mình, dọn xong khu rừng liền quay sang bắt anh, dù anh có núp trong trụ cũng chẳng buông tha, còn để Diêu Diêu bật kỹ năng gây nhiễu xông lên, solo kill xong còn không quên chế nhạo thêm một vòng nữa.

Ánh mắt hơi trễ xuống của Giang Thời Cảnh lúc này cuối cùng cũng lộ vẻ khó chịu.

Anh bật chat toàn đội gõ một câu: Ý gì vậy? Nhắm vào tôi à?

Đối phương nhanh chóng đáp lại một câu: Không có gì, chỉ là thấy anh không thuận mắt thôi.

Đây là lần đầu tiên Giang Thời Cảnh bị người khác nói mình không thuận mắt, mất một lúc lâu vẫn chưa phản ứng lại được.

Phòng livestream đã cười ồ cả lên.

[Trời ơi vợ tôi dữ dằn ghê]

[Ương Ương sao lại thấy Tiểu Kiều bên kia không thuận mắt vậy, nhìn tâm lý anh ta muốn sụp rồi kìa ha ha, đã 0-6 luôn rồi]

[Ai hiểu nổi, vợ tôi mềm mại dịu dàng vậy mà lại là dân đi rừng cứng cựa, còn ngầu vậy nữa, đúng điểm hưng phấn của tôi luôn hì hì]

[Cười xỉu bạn trên chú ý lời nói nha]

……

Trận đấu vẫn thắng chẳng có gì phải bàn cãi.

Sau khi kết thúc trận đấu, Giang Thời Cảnh và Quý Hòa Vãn hiếm khi có chút im lặng.

Bản thân Quý Hòa Vãn vốn ít nói, bình thường đều do Giang Thời Cảnh chọc cười, lúc này Giang Thời Cảnh không nói gì, cô cũng nhất thời chẳng biết nói sao.

Còn Ương Ương sau khi quay về phòng có vẻ tâm trạng rất tốt, nói với Diêu Diêu: “Diêu Diêu, em cũng khá đáng yêu đó, biết học theo chị nữa.”

Nghe câu này của Ương Ương, phía bên người đàn ông kia truyền đến tiếng chén trà va đổ.

Ương Ương khựng lại, rồi lại bật cười.

[Trời ơi, vợ chị đừng đi chọc người khác nữa mà]

[Đây rõ ràng là Ương Ương tự dẫn tụi mình đẩy thuyền mà ha]

[Anh Hoài này rõ ràng là kích động rồi wa ha ha]

……

Trong lúc phòng livestream đang cười đùa náo nhiệt, Ương Ương thấy có hai lời mời kết bạn mới nhất.

Một cái avatar đen kịt, biệt danh là “Đại Hải”.

Còn một người khác thì lại vô cùng quen thuộc, Cảnh.