Ương Ương dùng một số điện thoại khác đăng ký lại tài khoản game mới, dành chút thời gian hoàn thành phần hướng dẫn cho người mới, quả thực trước đây cô chưa từng chơi tựa game này.
Nhưng phần lớn cốt truyện gốc đều liên quan đến game, hơn nữa nguyên chủ cũng vẫn luôn chơi, còn mở livestream game thu hút được một lượng nhỏ fan hâm mộ, nên Ương Ương đương nhiên sẽ không thay đổi hướng phát triển chính này.
Vừa hay hai ngày tới là cuối tuần, Ương Ương liền chuyên tâm làm quen và luyện tập phần lớn các tướng cùng kỹ năng của họ, tiện thể mua thêm không ít trang phục tướng.
Nguyên chủ trước đây không có tướng sở trường cụ thể, nhưng Ương Ương lại khá hứng thú với vị trí đi rừng.
Cô thích nhất thực ra chính là cảm giác nắm quyền kiểm soát nhịp độ trận đấu để rồi giành chiến thắng cuối cùng.
Tiểu miêu béo bên cạnh thỉnh thoảng nghe thấy tiếng “Chiến Thắng” vang lên từ điện thoại Ương Ương, nhưng chẳng hề bất ngờ.
Trong lần điều tra về Ương Ương trước đây, nó nhận thấy cô trông có vẻ yếu đuối mềm mại, dễ dàng chiếm được tình cảm người khác.
Nhưng chỉ sở hữu nhan sắc đỉnh cao thôi cũng chỉ khiến người ta có thiện cảm ban đầu, chưa chắc đã khiến nhiều người, bất kể nam nữ, nguyện ý dốc hết tất cả vì cô, một lòng chung thủy đến vậy.
Sức hút nhân cách của cô thực ra đã đạt đến mức khó có thể diễn tả nổi, dịu dàng vô hạn với những ai có thiện ý với mình, nhưng lại rất rõ ràng về giới hạn.
Trong chuyện tình cảm nam nữ thì cô hoàn toàn lấy bản thân làm trung tâm, trông có vẻ chân tình sâu đậm, nhưng đến khi cô cho rằng đã đến lúc kết thúc thì lại có thể dễ dàng rút lui, chẳng hề lưu luyến.
Còn đối với những việc cô muốn làm, chưa bao giờ có chuyện làm không tốt, ở độ tuổi khó tin cô đã hoàn thành xong toàn bộ việc học, còn với những gì cô không muốn làm, thì dù chỉ một chút cũng chẳng hề động vào, chẳng ai có thể lay chuyển được.
Rõ ràng, bây giờ cô đã bắt đầu hứng thú với game rồi.
So với những việc Ương Ương từng làm trước đây, game quả thực chẳng có gì gọi là khó khăn cả.
Sau khi cuối cùng lên đến bậc Kim Cương, Ương Ương liền mở máy tính trong phòng, nhưng vì không có thiết bị livestream chuyên dụng, cô chỉ có thể đơn giản chiếu màn hình.
Cô tải phần mềm livestream mà nguyên chủ từng dùng trước đây, mở một phòng phát rồi bắt đầu chơi game.
Phòng livestream ban đầu đương nhiên chẳng có ai xem cả, nhưng Ương Ương cũng chẳng bận tâm, lười biếng cuộn tròn trên sofa, chờ chọn tướng.
Cho đến khi có người đầu tiên bấm vào.
Người này thực ra chỉ vô tình bấm nhầm vào, đang định thoát ra thì bỗng nghe điện thoại vang lên một giọng nói mềm mại đến tan chảy cả xương.
“Có ai vào chưa nè, chào cậu nha, đứa dây ăng-ten bị đứt kìa.”
Cái gì cơ?
Đây là giọng của streamer sao?
Dùng giọng vừa nũng nịu vừa quyến rũ như vậy để gọi “cậu ơi”, khiến một chàng trai như anh cũng chóp tai đỏ bừng ngay lập tức.
Đúng vậy, anh trực tiếp bỏ qua luôn năm chữ “đứa dây ăng-ten bị đứt” ấy.
Anh tên Chu Kỳ, lúc rảnh rỗi bình thường vẫn thích xem livestream game, nhưng chưa bao giờ gặp phải giọng nói hay đến vậy.
Dù sao lúc này anh cũng chẳng còn muốn thoát khỏi phòng livestream này chút nào nữa, vội vàng gõ một dòng bình luận.
[Streamer ơi, là chị đang nói đó hả?]
Streamer này dường như thấy có phần buồn cười, tiếng cười khẽ mềm mại dễ nghe vang lên trong tai nghe của anh.
“Đương nhiên là chị rồi.”
[Streamer có giọng hay như vậy mà lại đi livestream game à?]
“Vì chơi game vui mà.”
Vừa dứt lời, Chu Kỳ đã thấy cô chọn ngay lập tức tướng Lý Bạch.
[Sao streamer lại chơi Lý Bạch vậy?]
Ương Ương không chút do dự đáp: “Vì Lý Bạch đẹp trai.”
Chu Kỳ bật cười hiểu ý, đoán chắc trình độ của cô chắc cũng bình thường thôi, nhưng chỉ riêng giọng nói này anh cũng định ở lại phòng livestream này thường xuyên rồi, tiện tay tặng vài món quà nhỏ, rồi ngoan ngoãn xem tiếp.
Vừa đúng lúc trận đấu vào màn hình chính, anh thấy bậc xếp hạng của streamer là Kim Cương, càng khẳng định thêm suy đoán của mình.
Nhưng không ngờ những thao tác tiếp theo của cô streamer này có vẻ… khá ổn?
Cô đầu trận cứ mãi cày rừng để lên đồ, cày xong đợt đầu tiên liền lập tức lao sang đường đối kháng, thao tác trôi chảy như nước chảy mây trôi.
Bên kia Arthur còn chưa kịp phản ứng, Ương Ương đã hạ gục đối phương đường trên chỉ còn hơn nửa máu bằng một pha solo kill.
Chu Kỳ lúc này vẫn chỉ nghĩ streamer chắc chỉ biết chơi chút ít thôi.
Nhưng sau đó anh chứng kiến cô streamer từ việc cày rừng có nhịp độ, mở rồng, cho đến việc bắt gọn pháp sư, xạ thủ bên đối phương, khoảng cách kinh tế chẳng biết từ khi nào đã bị kéo giãn ra một khoảng lớn.
Diêu Diêu vòng vòng phía sau Lý Bạch, cuối cùng vẫn phải chịu chết dưới tay cô.
Chẳng còn gì để bàn cãi, trận đấu thắng nhẹ nhàng.
Lúc này Chu Kỳ quả thực có phần kinh ngạc, thực ra bậc Kim Cương không nói lên được gì nhiều, nhưng nhìn nhịp độ thao tác và ý thức trận đấu của streamer thì trình độ cô quả thực không tệ chút nào.
Hơn nữa anh cứ đứng ở góc nhìn của Lý Bạch suốt cả trận, có cảm giác rõ ràng là chiến thắng đã nằm trong tay, nhịp độ hoàn toàn được kiểm soát, chẳng hề có sai sót nào, đây là lần đầu tiên anh có trải nghiệm như vậy.
Chẳng lẽ vì giọng nói quá hay mà tạo nên ảo giác này chăng?
Anh vừa nghĩ vậy vừa để ngón tay mất kiểm soát mà bấm tặng liền mấy trăm món quà.
Trong quá trình trận đấu vừa rồi, phòng livestream cũng lần lượt có thêm vài người vào xem, thấy streamer không nói gì lại có vài người bỏ đi.
Những người ở lại dần dần nhận ra streamer mới này có vẻ trình độ cũng khá ổn, chẳng biết từ khi nào đã xem hết trọn một trận đấu.
Ương Ương thoát về trang chủ, nhìn số lượng người xem trong phòng livestream, chậm rãi cất lời: “Ơ? Phòng livestream có hơn hai mươi người rồi này. Chào mừng mọi người đến đây nha.”