Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 17: Vạn người mê trong show hẹn hò (16)

admin 1.450 Chữ Cài Đặt

Nội dung bài đăng như sau:

“Chị em ơi, Ương Ương cuối cùng cũng xuất hiện rồi, coi như spoil nhẹ một chút, tôi thật sự không kìm được lòng muốn khoe khoang, tôi chính là nhân viên tư vấn bán hàng của thương hiệu mà Ương Ương đã mua chiếc sườn xám đó đấy.

Lúc đó Ương Ương đang xem đồ ở cửa hàng chúng tôi, đúng lúc chủ tiệm kiêm nhà thiết kế của chúng tôi cũng có mặt, vừa nhìn thấy Ương Ương là bừng cảm hứng ngay, liền muốn cô thử chiếc sườn xám mới ra của cửa hàng.

Lúc ấy Ương Ương biết đây là mẫu giới hạn duy nhất trong tiệm, thành thật nói không có ngân sách mua đồ đắt như vậy, chủ tiệm bảo tặng luôn cũng không chịu nhận, sau đó nói giảm giá năm mươi phần trăm, lại được chúng tôi thuyết phục mãi cô mới chịu vào thử.

(Nói đến đây, ai còn bảo Ương Ương ham mê vật chất thì làm ơn tránh xa giùm, đại mỹ nhân mà thật sự ham mê vật chất thì đâu có kiểu này).
Hiệu quả thử đồ thì mọi người cũng thấy rồi đó, tôi thật sự muốn hét to lên với mọi người, bản thân Ương Ương thật sự đẹp lắm luôn, đẹp hơn cả trên livestream gấp trăm lần.

Đúng kiểu mềm mại đáng yêu, người còn thơm thơm nữa, nói chuyện thì cực kỳ dịu dàng.

Lúc nghe chúng tôi nói chuyện còn nhìn thẳng vào mắt tụi tôi nữa, mê hoặc mấy chị em tư vấn bán hàng với nhà thiết kế đến chết luôn. Đúng kiểu vừa ngoan vừa quyến rũ, hỏi ai chống nổi đây.

Vui nhất là lúc Ương Ương ra về có nói với chúng tôi là cô đã thuê một mặt bằng nhỏ ở tầng một trung tâm thương mại của chúng tôi, mở một tiệm hoa ở đó, nghĩa là sau khi chương trình kết thúc tôi vẫn có thể ngày nào cũng gặp được Ương Ương, á á á á.

Được rồi không nói nữa, tôi đi xem livestream đây.”
Vì cô blogger này vốn thường xuyên đăng bài trên Weibo, đã tích lũy được một lượng fan nhất định, cộng thêm độ nóng của Ương Ương hiện tại đang rất cao, nên bài viết nhanh chóng được đẩy lên top hot search.

Còn có không ít người hỏi blogger tiệm ở đâu, họ muốn đến mua hoa của Ương Ương.

Blogger nhiệt tình trả lời họ, còn không quên dặn dò đừng quá nhiệt tình, vì người hỏi thật sự quá đông.

Vì thế mà sau này khách đến tiệm hoa gần như tấp nập không ngớt, may mà Ương Ương sắp hoàn thành chương trình học nên đã thuê thêm vài cô gái đến phụ giúp mới miễn cưỡng ứng phó nổi.

Quay trở lại buổi livestream, Cố Từ đã đứng trước mặt Ương Ương, gương mặt cô càng thêm kiều diễm khi khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại.

Người đàn ông cúi đầu, chăm chú nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
Giọng điệu vốn luôn thờ ơ lười biếng của anh lúc này lại trở nên mềm mại, mang theo chút ý cười.

“Đoán được là em rồi, sườn xám hợp với em lắm, đẹp thật.”

Hóa ra người đàn ông này khi khen ai đó cũng có mặt nghiêm túc, chân thành đến vậy.

Ương Ương khẽ cười nhạt, gương mặt ửng hồng, nhưng vẫn đại phương nhận lấy lời khen của anh: “Cảm ơn anh khen.”

Cảnh hai người nhìn nhau toát lên vẻ dịu dàng, lãng mạn.

Khu bình luận lúc này đã náo loạn không kiểm soát nổi.

[Ngọt chết ai đó tôi không nói đâu]

[Đảng cặp Cố – Ương thật sự thỏa mãn quá ha ha, hai người này nhất định phải HE, xin mà, xin mà]

[Không được, đảng Phó – Ương đừng lo, chúng ta nhất định vẫn còn cơ hội mà á á á]

[Đừng coi đảng bác sĩ Ôn tụi tôi không tồn tại được không, Ôn Sơ Lễ với Ương Ương thật sự dịu dàng cực kỳ]

[Thật ra Tống Du Bạch cũng tốt lắm đó, chắc chắn cậu ấy sẽ nâng niu Ương Ương lắm]

[Bạch liên hoa không hổ là bạch liên hoa, fan của bạch liên hoa cũng ai cũng muốn có phần]

[Có chặn bớt mấy bình luận trình độ thấp được không vậy]

[Ồ, tiếc là có người muốn mà vẫn chưa có phần, ha ha ha]

……

Sau khi các khách mời gặp mặt xong, livestream giờ đã chuyển thành bốn cửa sổ, tương ứng với bốn cặp khách mời.

Hôm nay Ương Ương đặc biệt nhờ ê-kíp khi gửi địa chỉ hẹn hò thì để cô ăn tối xong mới đến, vì thế cô chọn giờ hẹn muộn nhất trong bốn cặp.

“Cố Từ, tối nay lịch trình của em là đi xem phim, đây là lần đầu tiên em đi rạp xem phim cùng người khác đấy.”

Giọng nói người phụ nữ mềm mại, mang theo chút hớn hở.

Thực ra, dù là đi cùng người khác hay đi một mình, đây cũng là lần đầu tiên nguyên chủ Thẩm Ương Ương đến rạp xem phim.

Đối với nguyên chủ vốn là trẻ mồ côi, việc thi đỗ vào trường đại học tốt rồi lên thạc sĩ, cuối cùng đến tiến sĩ là cả một hành trình vô cùng gian nan.

Yếu tố cơ bản nhất chính là phải từ bỏ gần như tất cả các hoạt động giải trí, còn việc tham gia show truyền hình thực tế như thế này với cô cũng là điều hoàn toàn mới mẻ, đến mức cô căn bản không biết sức mạnh của mạng xã hội mạnh mẽ đến đâu, bạo lực mạng dễ dàng hủy hoại lòng người đến mức nào.

Cô chỉ biết rằng tham gia sẽ nhận được một khoản tiền, có thể tiết kiệm lại, giúp đẩy nhanh tiến độ mua căn nhà của riêng mình, và trong quá trình đó, biết đâu còn có thể gặp được một người thật lòng yêu thương nhau.

Nghe Ương Ương nói vậy, trong lòng Cố Từ khẽ lay động, liền hỏi: “Được thôi, xem phim gì vậy?”

Chẳng lẽ là phim kinh dị?

Nghĩ đến đây, gương mặt Cố Từ lại thoáng chút vẻ bất cần lười biếng quen thuộc.

Anh liếc nhìn Ương Ương, ngắm ánh mắt cô đang nhìn mình.

Ừ, lại quyến rũ nữa rồi.

Xem phim kinh dị cũng tốt, nếu cô sợ hãi thì anh sẽ an ủi cô.

Nhưng anh chẳng hề hay biết chóp tai mình đã khẽ ửng đỏ từ lúc nào.

Vậy mà đến khi nhìn thấy vé Ương Ương lấy ra, anh mới biết đó là một bộ phim hoạt hình.

Cố Từ hiếm khi ngẩn người, ngước mắt nhìn về phía Ương Ương.

Lúc này Ương Ương đang quay lưng lại phía ống kính, đôi mắt hoa đào ngập tràn ý cười, quyến rũ động lòng người, đuôi mắt còn thoáng chút gợi tình pha lẫn tinh nghịch.

Lại giở trò rồi, anh không kìm được nhướn mày, đáy mắt cũng ánh lên nụ cười và một chút chiều chuộng: “Tốt thôi, anh xem cùng em.”

Suốt quãng thời gian còn lại, Cố Từ chuyên tâm làm người bạn đồng hành xem phim.

Anh khẽ nheo mắt, nhìn đôi mắt sáng ngời của Ương Ương như đang chìm đắm trong bộ phim, chỉ cảm thấy trong lòng vừa đầy ắp vừa ấm áp.

Cảm giác này quá đỗi xa lạ, nhưng lại khiến anh chìm đắm trong đó, chẳng thể nào thoát ra được.

Niềm vui của Ương Ương lúc này không hề giả tạo, bản thân cô cũng rất thích xem phim hoạt hình, thường xuyên tìm xem, ngược lại rất ít khi xem các thể loại phim khác.

[Ha ha ha, vợ Ương Ương đáng yêu ghê, đi xem phim hoạt hình]

[Chẳng hiểu sao tự nhiên tôi thấy thương Ương Ương ghê, nghĩ đến việc cô ấy là trẻ mồ côi, chỉ đơn giản đi xem một bộ phim thôi mà tôi cảm giác cô ấy vui hơn hẳn ngày thường]

[Bạn trên đừng nói nữa, nói vậy tôi hơi khó chịu, Ương Ương bây giờ vui là được rồi, sau này cũng sẽ có nhiều người yêu thương cô ấy thôi]

[Chắc chắn không chỉ mình tôi phát hiện Cố Từ lúc thấy là phim hoạt hình có chút sững sờ, chắc anh ấy cứ nghĩ là phim kinh dị hoặc phim tình cảm]

[Cố Từ nói “anh xem cùng em” lúc đó chiều chuộng thế cơ chứ, ai hiểu nổi? Kiểu người như Cố Từ mà khi thích ai đó thì đúng là mê hoặc lòng người thật sự]

……

Nhân lúc hai người đang xem phim, khán giả cũng bắt đầu đổ xô sang các cửa sổ khác.