Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 38: Vòng Loại Số Hai Phó Bản Cổ Đại

admin 632 Chữ Cài Đặt

Hắc vương gia tựa như bị giật điện mà rút tay lại. Hơi nóng ấm áp cũng biến khỏi má thiếu niên.

Cậu ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị vương gia đóng cửa đuổi người.

Tóp Teo: ‘’….’’.

Quả đào nhú đầu ra hỏi: 【Ký chủ ngài dọa người ta à?】

Tóp Teo: ‘’….’’. Tiểu sinh chưa làm gì hết trơn.

Nhìn cách cửa đóng kín trước mặt, nhóc đành phải ủ rũ ra về.

_______

Cho đến khi bóng hình ngoài cửa mất dạng. Đôi mắt nam nhân mới quang minh chính đại dõi theo, lâu lâu lại lẩn tránh che giấu đi sự thất thố của mình.

Hắn không dám nhìn thêm.

…

Lúc này bên ngoài đã nhốn nháo chưa từng có.

Một phòng live gần như không có tiếng tăm lại tăng tới 369 bậc.

‘’Má ơi, đó là 369 bậc lận đó!!? Cậu có tin nổi không!!’’. Người quản lý dữ liệu phần mềm Al lay cổ đồng nghiệp bên cạnh nói.
‘’Rồi rồi, tôi thấy rồi, bình tĩnh… bình tĩnh, không phải là mơ’’.

Al OWA có thể đẩy một phòng livestream lên bậc, phải căn cứ vào nhiều thông tin khác nhau. Từ đó đưa ra đánh giá chính xác nhất, phòng live hay người diễn viên ấy có tiềm năng để phát triển trong tương lai hay không, có đáng để đầu tư hay không.

Một cỗ dữ liệu khổng lồ dự đoán điều tiềm ẩn của tương lai.

〖Mức độ chính xác 99,8%〗

‘’Mọi người biết gì không!! Điều này chưa từng có tiền lệ…’’.

Hàng loạt các trang báo và reviewer đưa tin về sự kiện chấn động trên.

Thông tin của phòng livestream cũng được đào ra.

〖Diễn viên: -Hứa Nam

-Tuổi: 15

-Phó bản tham gia: Cổ đại – Thời Kì Hắc Liêu

-Kinh nghiệm: 0

-Điểm vòng trước: 1

=> Đánh giá hệ thống: F+〗

Mọi người khi đổ dồn vào phòng livestream: ‘’…..’’. ????
Ủa alo có nhầm không vậy!!?

Với cái đánh giá thấp kém này cùng điểm vòng trước chạm đáy mà tăng hơn 300 bậc thang!!!

Không ai có thể trả lời cho câu hỏi của khán giả. Phòng livestream tạm thời bị đóng lại để kiểm tra, khóa bình luận và viewer.

…

‘’Thưa ngài vẫn tiếp tục mở sao, không cần kiểm tra lại…’’.

Hắn ngắt lời người đàn ông: ‘’Cậu nghi ngờ Al của tôi’’.

‘’Không, không tôi đâu dám, đâu dám’’. Người đàn ông bụng phê vội xua tay cung kính đáp.

Boss: ‘’Vậy thì mở đi, các ngươi phải tin vào độ chính xác 99,8% chứ’’.

_________

‘’Mẹ ơi, mẹ ơi anh Hứa Nam…’’. Cô nhóc vừa chạy vừa la mệt bở hơi tai.

‘’Có chuyện gì mà mày cứ sồn sồn lên thế, con gái con nứa’’.

Thiếu nữ hít khà, hít khà lấy hơi nói tiếp: ‘’Mẹ ơi, Hứa Nam anh ấy…’’.
‘’Thằng oắt vô dụng ấy thì có cái gì mà phải để tâm cơ chứ?’’.

‘’Anh ấy đang tham gia gameshow diễn xuất – chương trình lớn nhất cả nước của chú ba đó ạ’’.

Cô vừa nhắc đến chú ba liền rùng mình lấy một cái.

Bà mẹ không kiên nhẫn đáp: ‘’Ừ thì sao nào. Sắp thành trò cười cho thiên hạ chưa?’’.

‘’Không đâu mẹ ơi, anh í lọt top – bảng diễn xuất mạnh nhất’’.

‘’Hiện tại các trang báo đều đang đưa tin về sự kiện lớn này…’’.

‘’Cái gì!? Đâu đưa tao xem’’.

Cùng lúc một thanh niên tóc vàng hoe bước vào, cặp sách bị ném trên sô pha.

Cậu ta ngồi xuống vắt chân lên bàn, khuôn mặt lạnh lùng kiêu căng đúng chuẩn những thiếu gia nghịch ngợm giàu có.

‘’Để ý nó làm gì, hệ thống lỗi mới thế thôi. Bảng thông tin phòng live đã được công khai. Đoạn cắt phó bản vòng trước của cậu ta đang thành phong trào meme trên mạng’’.

‘’Trò cười thiên hạ sắp lan đến gia đình mình rồi đấy’’.

‘’À ha_’’.