Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 30: Vòng Loại Số Hai Phó Bản Cổ Đại

admin 507 Chữ Cài Đặt

Thái tử đỏ bừng mặt chỉ vì cái liếc xéo của mỹ nhân, vội vàng cầm lấy chén rượu che khuất đi sự thất thố của mình.

Nhưng điều đó lại càng phản ánh sự vụng về ngốc nghếch của hắn, đôi tay cầm chén rượu run rẩy đến lợi hại, rượu văng tung tóe hết ra ngoài.

Tiếng huýt sáo của vài người trong đại sảnh vang lên ngay sau đó, thái tử mặt đã đỏ nay bị trêu chọc lại càng đỏ tía tai.

‘’Khụ, khụ_’’. Hắng lại giọng mình Thái tử Hắc Liêu nói:

‘’Ta nhận lời bồi tội của ngươi’’.

Chưa để tay trái hắn nâng ly rượu lên miệng.

Mỹ nhân bỗng nhiên sát lại gần.

Người trong thân trắng lông hồng rạng rỡ, tựa như chú thỏ non ngây thơ, ngơ ngác và tràn đầy tò mò với cạm dỗ bên ngoài.

Rụt rè nhưng lại khát khao hơi ấm.

Nhút nhát nhưng lại hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm chén rượu trên tay.
Xong lại cụp mắt liếc trộm Thái tử gia một cái, cụp mắt rồi lại liếc trộm Thái tử gia thêm cái nữa.

Quả là chọc người yêu thương.

Thái tử không nhịn được mà bật cười, lắc đầu thế mà lại bị thiếu niên trẻ tuổi trước mặt làm cho thất thố đến vậy, thật là không có liêm sỉ.

Nhưng trong mắt hắn đã không giấu được sự sủng nịnh trào ra.

Chưa để thái tử tự nhẩm xong, mỹ nhân trước mắt liền có động tác. Đôi cánh sen với những ngón tinh tú dài bằng nhau xòe ra, cầm lấy dải kim sa đang che ở trước mặt.

Đôi môi đỏ thắm áng hồng xuân liền lộ ra trước mắt.

Nụ cười người nở câu lấy tâm can ai đó, thật ngọt ngào biết bao.

Đào Y: ‘’Ngươi có biết cách cười quyến rũ là như thế nào không~’’.

Tóp Teo cười nhe răng.

Đào Y: ‘’….’’.

‘’Thôi đừng cười ngu như vậy’’. Hắn cụp quạt liền đứng dậy.
‘’Nào lại đây để ta dạy ngươi bí quyết gia truyền’’.

Tóp Teo: ‘’….’’. cười mà cũng có bí quyết gia truyền cơ à.

Đào Y: ‘’Với khuôn mặt non nớt của người muốn có được nụ cười quyến rũ thì phải có sự ngu ngốc làm nền’’.

Tóp Teo nghe xong càng lú.

‘’Ý là phá vỡ tiềm thức của kẻ ngắm nhìn, khi người ta càng nhận định ngươi là ngây thơ, vô tội, không vướng bụi trần thì khi lộ ra một chút sự quyến rũ thôi cũng sẽ biến thành sự mê hoặc to lớn nhất’’.

‘’Đập đi tam quan và định kiến, xây dựng một góc nhìn mới đủ để sốc chết một con người haha’’.

‘’Đám chính nhân quân tử mặt ngoài kia thì lại càng hiệu quả nhất, bởi tâm can của chúng đã đen ngấm thùi lùi’’.

‘’Ta thích khuôn mặt này của ngươi lắm, rõ ràng thể hiện sự quyến rũ nhưng vẫn khiến người khác nghĩ ngươi trong sáng, vô tội’’.
‘’Họ sẽ tự nhận định ngươi làm như vậy chỉ đối với riêng họ…’’.

‘’Con người ích kỉ như vậy đấy’’.