Đến nội dung chính

Chương 24: Đến quán cơm

admin 489 Chữ Cài Đặt

“Nhanh nhanh nhanh, tớ phải đến chỗ bán Hủ tiếu xào thịt bò hôm qua, hơn nữa tớ còn phải mua thêm hai quả Trứng luộc trà nữa.” Từ Gia Giai kéo Di Linh đi.

Di Linh gật đầu, rồi lại thở dài: “Tớ không biết bà tớ hôm nay làm món ăn gì, cơm bà làm còn không ngon bằng tớ làm, tớ cảm thấy bà hoàn toàn không nỡ cho xì dầu!”

Từ Gia Giai nghe xong, lập tức có thể hình dung được bữa cơm bà của Di Linh làm trông như thế nào, vì cơm bà cô ấy làm cũng giống như cơm bà của Di Linh làm.

Từ Gia Giai cảm thán: “Thảo nào cậu gầy như thế.”

“Không sao, chúng ta đến tiệm đó ăn đi.”

Hai người vô thức tăng tốc bước chân đi về phía cổng trường.

“Thơm quá, đói quá!” Vừa bước ra khỏi cổng trường, Từ Gia Giai đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trong không khí. Sáng nay cô ấy uống một ly sữa đậu nành còn nhạt hơn nước, ăn vài cái bánh bao nhân thịt, tiếc là tiết học đầu tiên đã tiêu hóa hết rồi.
Mặc dù học cấp ba là ngồi trên ghế nghe giảng làm bài tập, nhưng cũng rất tiêu hao năng lượng trí óc, người cũng theo đó rất dễ đói.

Di Linh cũng đói, nhưng cô vẫn đang nghĩ hôm nay bà làm món ăn gì, cô ấy không muốn phụ lòng tốt của người lớn tuổi…

“Bà ngoại.” Vừa bước vào quán ăn nhỏ, Di Linh đã thấy bà Trần đang ngồi trên ghế, đeo kính lão đọc báo, dường như đang chờ đồ ăn.

Bà Trần thấy Di Linh về: “Di Linh tan học rồi à? Hôm nay ăn ở chỗ chị A Âm nhé, cơm con bé làm ngon lắm, cháu cũng thích mà phải không?”

Tay nghề của Ngu Diệu Âm tốt, hơn nữa nguyên liệu cũng tươi, đều là mua tươi, giống như cơm làm ở nhà khiến người ta yên tâm, thêm vào đó Di Linh thích ăn, cô có thể ăn nhiều hơn, bà Trần cũng an tâm.

“Gia Giai cũng ở đây à.” Bà Trần vẫy tay: “Hôm nay cháu không về nhà sao?”
Từ Gia Giai cười toe toét, cô ấy thường xuyên đến nhà Di Linh chơi, hòa hợp với bà cũng không tệ, có thể nói chuyện: “Vâng ạ, vì cơm ở tiệm này thơm quá, cháu không thể từ chối được.”

Cô ấy cùng Di Linh ngồi đối diện bà.

Ba người gọi món xong, Từ Gia Giai nhìn lướt qua thực đơn hôm nay, vẫn còn Trứng luộc trà, cô ấy vội vàng nói với bà chủ là muốn hai quả.

Ngu Diệu Âm đang bận rộn trong bếp, nghe vậy nói: “Em cứ tự lấy là được rồi.”

“Vâng!” Bà chủ một mình bận rộn trong tiệm, Từ Gia Giai ngoan ngoãn lấy hai quả Trứng luộc trà, quét mã trả tiền.