“Trúc Linh, cô vậy mà lại mua bánh trứng à? Cho tôi nếm thử đi! Không cần cho nhiều đâu, cho tôi hai miếng là được rồi.”
Nghe Trần Thị Phượng nói vậy, Trúc Linh suýt nữa tức đến bật cười.
“Phải mặt dày đến mức nào mới có thể nói ra những lời lẽ đầy vẻ hiển nhiên như vậy? Chẳng lẽ cô ta không biết bánh trứng đắt đỏ đến mức nào sao? Vừa mở miệng đã đòi mình hai miếng, cứ như mình nợ cô ta vậy.”
Trúc Linh thẳng thừng từ chối: “Sao tôi phải lấy bánh trứng cho cô ăn? Cô muốn ăn thì tự mua đi, đừng trông chờ người khác cho.”
Đây là lần đầu tiên Trần Thị Phượng bị Trúc Linh từ chối như vậy.
Trước kia cô ta chiếm lợi từ Trúc Linh, Trúc Linh chẳng dám lên tiếng. Bây giờ cứ như đã hoàn toàn biến thành một người khác.
“Trúc Linh, chẳng phải chỉ có hai miếng bánh trứng thôi sao? Thế mà cô cũng không nỡ cho à? Chẳng phải tôi không có tiền, không có phiếu sao? Nếu tôi có tiền có phiếu thì tôi đã tự mua rồi.”
“Cô không có thì tôi phải cho cô à? Mặt cô dày thật đấy!”
“Cô…”
“Đừng chìa tay xin xỏ như ăn mày vậy! Tôi chẳng nợ cô.”
Trúc Linh nói xong thì vênh mặt bỏ đi.
Cô chẳng ngốc đến mức lấy bánh trứng cho Trần Thị Phượng ăn. Thà cho chó ăn còn hơn. Chó ăn xong còn biết vẫy đuôi với cô, còn Trần Thị Phượng ăn rồi chỉ càng được nước lấn tới.
Nhìn bóng lưng Trúc Linh rời đi, Trần Thị Phượng có chút ngẩn người.
Trúc Linh thẳng thừng từ chối cô ta, lại còn khiến cô ta mất mặt trước bao nhiêu người, khiến cô ta cảm thấy rất mất mặt.
Hơn nữa, không được ăn bánh trứng khiến Trần Thị Phượng cũng vô cùng tức giận, oán trách Trúc Linh có thứ tốt như vậy mà chẳng biết mang cho cô ta ăn một chút.
Trong lòng ghi hận Trúc Linh, Trần Thị Phượng liền bắt đầu nói xấu cô: “Mọi người xem, Trúc Linh đúng là phá của thật đấy! Đi một chuyến đến thị trấn mà vậy mà lại mua nhiều đồ như thế.
Chậc chậc chậc, nhà ai sống kiểu này chứ?
Chồng cô ta dù lương có cao đến đâu thì cũng không chịu nổi cô ta tiêu xài như vậy đâu nhỉ?”
“Trần Thị Phượng, sao cô lại nói xấu Trúc Linh? Chẳng phải quan hệ hai người rất tốt sao?” – Có người trong đội sản xuất hỏi một câu.
Trước kia, nhà mẹ đẻ của nguyên chủ và Trần Thị Phượng ở cùng một đội sản xuất, bình thường hai bên cũng có qua lại. Trong mắt người trong đội sản xuất, quan hệ giữa nguyên chủ và Trần Thị Phượng hẳn là khá tốt.