Đến nội dung chính

Chương 21: Nguyên thạch năng lượng của báo con (3)

admin 509 Chữ Cài Đặt

Ngao Già nhận lấy máy rà quét rồi liếc nhìn một cái, con số rất nhỏ kia đang lặng lẽ nhảy lên, vậy mà có thể khiến hắn vô thức nhẹ cong khóe miệng.

Chỉ cần có phản ứng là được, ít nhất cũng có thể chứng minh là vẫn có khối năng lượng thạch phù hợp với báo con. Dù trong tảng đá khổng lồ trước mắt này có là khối năng lượng thạch cực kỳ nhỏ, bất quá chỉ cần có mẫu thì sau này khi khai thác mạch khoáng hắn cũng có thể chú ý chuyên biệt, kiểu gì cũng sẽ thu được một kết quả tốt hơn.

Lúc này Aboul đã điều khiển xe huyền phù dừng hẳn xuống đất, đồng thời còn gọi cả thợ cắt nguyên thạch tới.

Báo con từ trong tay Ngao Già nhảy xuống, lại đi một vòng xung quanh khối đá xám to lớn kia. Tuy y sư nói cái này có phản ứng, nhưng chính cậu lại chẳng cảm nhận được gì cả.
Đợi đến khi thợ cắt đến nơi thì Ngao Già mới vẫy tay gọi cậu lại, báo con nhẹ nhàng nhảy đến, ngồi xổm bên cạnh Ngao Già.

Ngao Già hơi cúi người sau đó dùng một tay bế cậu lên.

Vị thợ già bị Aboul gọi tới, thấy khối đá mà tổng lĩnh Aboul muốn cắt chính khối đá bị vứt ở đây đã lâu thì cũng không nói gì thêm, lập tức khởi động thiết bị.

Chỉ là khi thợ già bắt đầu động tay thì lại gặp chút phiền toái, ông hơi khó xử nhìn về phía tổng lĩnh Aboul.

Thông thường thì nguyên thạch có chứa năng lượng đều phải được rà quét sơ bộ trước, sau đó dựa theo số liệu để xác định vị trí cần cắt, tránh cắt sai làm tách rời khối năng lượng thạch ở bên trong.

Nhưng khối đá trước mắt này lại là phế thạch, không có bất kỳ phản ứng nào kiểu đó vậy thì phải xử lý thế nào?
Aboul xoa mũi nói: “Sư phụ, ông cứ mài từng chút một đi.”

Thật vất vả mới tìm được một khối có thể phù hợp, cho dù là rất nhỏ nhưng nếu lỡ bị cắt ra làm đôi thì thật sự không ổn.

Thợ già gật đầu rồi khởi động trình tự mài giũa trên thiết bị, bắt đầu mài khối đá khổng lồ này. Chỉ thấy khối đá cao đến mấy mét dần dần biến thành bụi, được thiết bị xử lý trung gian gom lại thành đống ở một bên, còn phần chưa được mài đến cũng nhanh chóng chỉ còn lại khoảng một mét vuông, nhưng vẫn không thấy có bất kỳ khối năng lượng thạch nào xuất hiện.

Y sư âm thầm thở dài, con đường dùng năng lượng thạch để trấn an chứng rối loạn lưỡng cực của báo con e là không thể thực hiện được, tốt hơn hết là nên nghiêm túc nghiên cứu xem rốt cuộc cơ thể báo con có vấn đề ở chỗ nào thì hơn.