Đến nội dung chính

Chương 8

admin 666 Chữ Cài Đặt

Tim Lâm Triệt thắt lại. Quả nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu. Anh lập tức mang theo vài tấm Khu Tà Phù mạnh nhất vừa mới vẽ xong, đạp xe điện lao thẳng về phía Nam thành phố.

Khu phố cổ nằm ở khu vực lâu đời của thành phố, đường xá chật hẹp, hai bên là những dãy nhà lầu mang đậm dấu ấn thời gian. Tiệm xăm xảy ra chuyện có tên là “Mị Ảnh Thích Thanh”, lúc này đã bị phong tỏa bởi băng cảnh báo. Không ít người dân quanh đó đứng vây xem từ xa, bàn tán xôn xao.

Trương Nghị đang lo lắng đi tới đi lui trước cửa tiệm, vừa thấy Lâm Triệt liền lập tức đón lấy.

“Nạn nhân là học việc của tiệm, nam, mười chín tuổi. Sáng nay một nhân viên khác đến làm mới phát hiện ra.” Trương Nghị vừa dẫn Lâm Triệt vào trong vừa nhanh chóng giới thiệu tình hình: “Nguyên nhân cái chết bước đầu được xác định là… sợ hãi quá độ dẫn đến trụy tim. Thế nhưng trên người cậu ta…”
Bước vào trong tiệm, một mùi máu tanh nồng lẫn với mùi mực xăm xộc thẳng vào mũi. Trong phòng làm việc, một chàng trai trẻ nằm ngửa trên ghế, hai mắt trợn trừng, đồng tử giãn ra hết cỡ, khuôn mặt đông cứng trong một biểu cảm sợ hãi tột độ, như thể trước khi chết đã nhìn thấy thứ đáng sợ nhất thế gian.

Trạng thái chết của cậu ta khác với Chu Vạn Thành, không có áo đỏ, không có nụ cười, tim cũng còn nguyên vẹn. Thế nhưng…

“Anh nhìn cơ thể cậu ta đi.” Giọng Trương Nghị có chút khô khốc.

Lâm Triệt nhìn xuống, đồng tử đột nhiên co rụt lại.

Thân trên trần trụi của chàng trai phủ kín những hình xăm dày đặc. Nhưng đó không phải là hoa văn bình thường, mà là từng khuôn mặt quỷ vặn vẹo, hung tợn và đầy oán độc! Những hình xăm mặt quỷ này sống động như thật, màu sắc tối sầm, như thể được đâm vào da bằng một loại mực đặc biệt pha trộn với những thứ không lành điềm.
Điều đáng sợ hơn là, những hình xăm mặt quỷ này lúc này dường như đều đã “sống” dậy! Mắt chúng như đang chuyển động, miệng gào thét không ra tiếng, trên toàn bộ bề mặt da bao phủ một lớp hắc khí nhạt đến mức gần như không thể nhìn thấy.

“Chúng em đã kiểm tra camera.” Trương Nghị chỉ vào camera ở góc phòng.

“Đêm qua chỉ có mình cậu ta ở lại tiệm để luyện tập thâu đêm. Camera cho thấy cậu ta vẫn xăm hình bình thường cho đến khoảng ba giờ sáng thì đột nhiên trở nên bất thường, bắt đầu điên cuồng tự xăm lên người mình những… những thứ này! Động tác nhanh đến mức không giống con người, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Sau đó, cậu ta cứ thế… tự mình dọa mình đến chết.”

Tự xăm đầy mặt quỷ lên người mình? Lâm Triệt tiến lại gần vài bước, nín thở cảm nhận. Luồng hắc khí đó là… [Âm Sát Chi Khí]! Hơn nữa còn cực kỳ nồng đậm và tinh khiết!
Đây không phải là một trò đùa hay chứng tâm thần bình thường. Đây là [Quỷ Xăm Hình]! Một loại tà thuật lưu truyền ở vùng Đông Nam Á và Tương Tây. Người ta dùng mảnh linh hồn của người chết oan hoặc tiểu quỷ nuôi dưỡng, thông qua mực xăm và chú pháp đặc biệt để phong ấn vào trong hình xăm. Người xăm hình thường dùng cách này để cầu tài lộc bất chính, lừa tình cảm hoặc trả thù người khác. Nhưng một khi mất kiểm soát, hoặc xăm phải thứ “đồ” không nên xăm, vật chủ sẽ bị tà linh trong hình xăm phản phệ, nhẹ thì thần trí rối loạn, nặng thì đột tử tại chỗ!