Có thể nói dù cậu không làm gì nhưng chỉ cần cậu đứng đó thì đó là lỗi của cậu.
Bất kể điều gì xảy ra với thiếu gia giả, gặp phải tình huống gì, dù là một trận ốm nhỏ, cuối cùng cũng sẽ bị đổ lỗi cho cậu.
Kể cả ba mẹ ruột của cậu cũng vậy, trong mắt họ, trước đây thiếu gia giả rất khỏe mạnh, gần như hiếm khi ốm, nhưng từ khi Lăng Qua trở về, thiếu gia giả cứ cách vài ba ngày lại khó chịu trong người, còn sắp trở thành khách quen của bệnh viện.
Lăng Qua có thể làm gì chứ, cậu không thể phản bác, bởi vì cậu nói gì cũng trở thành ngụy biện.
Lăng Qua chỉ có thể mặc kệ những lời công kích từ bên ngoài, cậu bắt đầu trở nên trầm mặc và ít nói, cậu nghĩ rằng mình làm như vậy, ít nhất sẽ khiến họ an tâm hơn một chút.
Nhưng không lâu sau lại xảy ra một chuyện, sau khi chuyện đó xảy ra, cậu hoàn toàn trở thành đối tượng bị mọi người la ó, anh trở thành chuột chạy ngoài đường.
Thế nhưng rõ ràng cậu mới là nạn nhân, cậu bị gài bẫy, cậu không biết mình đã đắc tội với đối phương như thế nào, có lẽ đối phương là người ngưỡng mộ hoặc người theo đuổi thiếu gia giả.
Dù sao thì cậu cũng đã trúng kế, bị người ta gài bẫy đưa lên giường của một người đồng giới.
Ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì Lăng Qua không rõ lắm, nhưng khi cậu tỉnh dậy, có rất nhiều đứng vòng xung quanh cậu.
Tất cả mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm và dơ bẩn, họ còn sỉ nhục cậu, nói cậu vô liêm sỉ, nói cậu đã thích đàn ông đến vậy thì đi làm trai bao đi, đi bán thân đi.
Lăng Qua cực kỳ đau khổ và khó chịu, nhưng cậu không thể báo cảnh sát, bởi vì chuyện này sẽ làm mất mặt gia đình, ba mẹ và thiếu gia giả.
Cậu chỉ có thể nuốt mọi khổ đau vào bụng.
Lúc đó cậu nghĩ rằng chắc mọi chuyện đã đến hồi kết rồi nhưng không biết là ai lại loan truyền tin đồn rằng cậu thích đàn ông, thích tình một đêm bị đàn ông làm.
Lăng Qua hoàn toàn không thể giải thích rõ ràng, thậm chí vì những tin đồn này, cậu đi đâu, bên cạnh cũng sẽ xuất hiện những kẻ hạ lưu muốn quấy rối cậu.
Họ còn nói với cậu: “Không phải nghe mọi người nói cậu thích chơi ư?”
“Cậu trông như thế này không phải là muốn quyến rũ người ta ư?”
“Chúng tôi ở bên cậu miễn phí, cậu đừng giả vờ thanh cao nữa.”
Sau đó, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cậu bị giày vò đến mức định đi trả thù.
Nhưng cậu lại không biết cụ thể nên trả thù ai, vì vậy cậ trút hết sự hận thù vào thiếu gia giả.
Nhưng thiếu gia giả là ai, xung quanh cậu ta có quá nhiều người, Lăng Qua vừa xuất hiện đã bị người ta phát hiện.
Sau đó họ hoàn toàn không cho cậu cơ hội tiếp cận thiếu gia giả, thậm chí họ còn cố gắng hết sức để bôi nhọ và chỉ trích Lăng Qua.
Sau này Lăng Qua bị tâm thần, cậu được đưa vào bệnh viện tâm thần.