“Có chuyện gì xảy ra thế?” Người quay phim vừa đi tới vừa hỏi.
Tê Lợi Tiểu Quái ôm lấy cổ tay vừa đau vừa tê dại, trán toát đầy mồ hôi lạnh: “Có thứ gì đó đâm vào tôi.”
“Thứ gì cơ?”
Mọi người đều ngơ ngác, theo phản xạ đưa mắt tìm kiếm xung quanh.
“Là… Là…” Tê Lợi Tiểu Quái cũng không nói rõ được, trong lúc ánh mắt đảo quanh lung tung, anh ta bỗng nhiên chú ý đến Đường Khê, lập tức hiểu ra ngay.
Đúng rồi, chính là con nhóc này!
Chắc chắn là do con nhóc có vẻ ngoài quái dị này đã giở trò với anh ta!
Sắc mặt Tê Lợi Tiểu Quái sa sầm xuống, vừa định bước lên chất vấn thì Lâm Tuế đã nhẹ nhàng bước một bước, chắn ngay trước mặt Đường Khê.
“Rốt cuộc là thứ gì, tôi khuyên anh tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói.” Đôi mắt cô nhìn xuống đầy uy nghiêm, khóe miệng lại cong lên một nụ cười tuyệt đẹp, làm rung động lòng người.
[A a a a a chị gái đẹp quá, ngầu quá đi mất!]
[Là ai! Rốt cuộc là ai! Dám chọc cho người vợ thần tiên của tôi lộ ra vẻ sắc sảo ngầu lòi thế này, xin hãy chọc thêm vài lần nữa đi!]
[Được rồi tôi quyết định rồi, chỉ dựa vào gương mặt này của Lâm Tuế thôi thì dù là bình hoa hay thầy bói dỏm tôi cũng mê! Fan cứng luôn! Loại siêu cứng ấy!]
[Hừ, fan cứng thì tính là gì, tôi còn muốn làm bún bò, bún ốc, bún ngao nữa này… Thôi đói rồi, tôi phải đi ăn bún ngon của tôi đây.]
Tại hiện trường, ngoại trừ nhóm người Tư Tinh Nhiên thì những người còn lại đều ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Chỉ thấy Tê Lợi Tiểu Quái lập tức bị Lâm Tuế dọa sợ, nét mặt biến đổi liên tục khôn lường.
Lúc này anh ta cũng đã tỉnh táo nhận ra, chính mình là người định cướp đồ trước, nếu thực sự làm ầm lên chất vấn trước mặt mọi người thì anh ta cũng chẳng có lý lẽ gì để bào chữa.
Nghĩ đến đây, anh ta gượng gạo nặn ra một nụ cười: “Vâng… Chắc là bị con bọ nào đó cắn thôi…”
Biệt thự nằm tựa lưng vào núi rừng, có côn trùng là chuyện rất bình thường. Tê Lợi Tiểu Quái lại là kiểu người thích làm màu gây chú ý, chỉ bị bọ cắn một cái mà đã la hét như chọc tiết lợn thì cũng là chuyện quá bình thường.
Đạo diễn Ngô không thèm để ý đến anh ta nữa, thấy không còn ai nhắc đến chuyện đổi nhóm bèn tuyên bố: “Được rồi, mọi người thu dọn đồ đạc đi, chuẩn bị xuất phát.”
Mọi người đều bắt đầu bận rộn, Lâm Tuế cũng chuẩn bị dẫn Đường Khê rời đi, thế nhưng lại nghe Tê Lợi Tiểu Quái vẫn tiếp tục lớn tiếng gào thét: “Cô nói cho rõ ràng xem, có phải hai người các cô đang giở trò quỷ không!”