Lâm Tuế vốn không muốn để ý đến cậu ta, nhưng cô cũng thấy khá tò mò nên tiện tay bấm ngón tay tính thử.
Tính xong thì cả người cô đều thấy bất ổn.
Ban đầu cô cứ nghĩ đây là chuyện có xác suất nhỏ, có một hai phản diện chung đội với cô là cùng rồi, kết quả lại là…
“Kiếp trước tôi đã làm bao nhiêu điều ác độc mới phải chung một đội với năm người các người chứ.”
Câu hỏi: Một phản diện bằng một rắc rối, năm phản diện đi cùng nhau thì bằng bao nhiêu rắc rối?
A. Năm. (×)
B. Năm mươi lần! (√)
Đôi mắt Lâm Tuế đờ đẫn, bắt đầu cân nhắc xem có nên rút khỏi chương trình hay không.
“Năm người chúng tôi á?” Thấy cô bày ra vẻ mặt chẳng còn thiết tha gì với cuộc đời, Tư Tinh Nhiên nhướng mày, dùng ánh mắt lần lượt chỉ qua từng người: “Người cô nói không phải là tôi, bà phù thủy già này, tên đầu to lạnh như băng kia, cộng thêm tên điên kiêu ngạo thanh lịch ở đằng kia và cả củ khoai tây nhỏ này đấy chứ?”
Lâm Tuế: “…” Đều là người có biệt danh cả, tại sao lại thêm tiền tố dài dòng cho mỗi mình Úc Từ Niên thế?
Lại còn tên đầu to lạnh như băng gì nữa chứ…
Cô lặng lẽ liếc nhìn Lê Dã, người nãy giờ cũng giống như Đường Khê, từ lúc bước vào chưa từng giao lưu với bất kỳ ai.
Nếu nói trong số năm người bọn họ hiện tại ai giống nhân vật phản diện nhất, thì chắc chắn đó là Lê Dã.
Chiều cao tròn trĩnh hai mét tạo ra cảm giác áp bách cực lớn, mái tóc cắt cua càng làm nổi bật những đường nét góc cạnh cứng cỏi trên gương mặt, đuôi lông mày bên trái còn có một vết sẹo kéo dài xuống tận khóe mắt dưới, trông lại càng thêm hung dữ.
Anh ta mặc một chiếc áo cộc tay màu đen, mơ hồ để lộ những đường cơ bắp săn chắc rõ ràng, cánh tay để trần cũng tràn đầy sức mạnh, vạm vỡ nhưng không hề thô kệch, giống như một con sói đầu đàn đang chuẩn bị lao vào con mồi, toát lên vẻ đẹp hoang dã đầy nam tính.
Xứng danh là người đàn ông từng làm lính đánh thuê, khí chất giống đực ngập tràn này sắp tràn ra khỏi màn hình rồi.
Nhưng quả thực cũng đúng như lời Tư Tinh Nhiên nói, là một tên to con lạnh lùng, gọi tắt là “tên đầu to lạnh như băng”.
Rất nhanh sau đó, việc bốc thăm đã hoàn tất.
Đúng như những gì Lâm Tuế đã tính toán được, cô, Đường Khê, Lộc Tương, Tư Tinh Nhiên và Lê Dã đều bốc được bóng màu đỏ.
Ngoại trừ Úc Từ Niên, anh ta bốc được bóng màu xanh.