Sở dĩ bọn họ căng thẳng như vậy là vì hai ngày trước bệnh viện của bọn họ vừa tiếp nhận một sản phụ bị động kinh sau sinh, người vừa đến bệnh viện, chưa kịp cấp cứu đã mất. Lúc đó những sản phụ trong phòng sinh suýt nữa thì sợ đến mức xảy ra chuyện, những người thân chăm sóc trong phòng sinh, đặc biệt là những ông ba bà mẹ chồng có mâu thuẫn với con dâu, cũng không dám gây chuyện vào lúc này.
Bình thường bọn họ cãi vã thì cãi vã, tranh cãi thì tranh cãi, cũng chưa từng nghĩ đến việc lấy mạng con dâu.
Vì vậy, khi người phụ nữ cán bộ kia nói có thể là động kinh, tất cả đều sợ đến tái mặt, sợ Từ Huệ Thanh xảy ra chuyện trong phòng bệnh của bọn họ, trong phòng bệnh có nhiều trẻ sơ sinh mới sinh như vậy, hồn vía nhẹ biết bao, nếu làm cho con gái, con dâu, cháu trai, cháu gái của bọn họ xảy ra chuyện thì sao? Hơn nữa bọn họ cũng sợ Từ Huệ Thanh cứ thế mà mất.
Con người đều có lòng trắc ẩn, chỉ cần chuyện không liên quan đến lợi ích của mình, mọi người vẫn có thể giữ được thiện ý lớn.
Rất nhanh bác sĩ đã nghe tin chạy đến, nhìn thấy tình hình của Từ Huệ Thanh, liền lập tức cùng các y tá đẩy giường bệnh đi: “Đưa vào phòng cấp cứu, ngay lập tức!”
Cũng may bệnh viện này là bệnh viện phụ sản đầu tiên trong tỉnh, giường bệnh tuy không linh hoạt như giường bệnh mấy chục năm sau, nhưng bên dưới cũng có bánh xe xoay, các y tá nhanh chóng đẩy sản phụ vào phòng cấp cứu.
Y tá trực phòng bệnh biết là mẹ Triệu đang gây chuyện, hoàn toàn không để ý đến bà ta vẫn đang ngồi trên giường bệnh, trực tiếp đẩy giường bệnh, khiến mẹ Triệu đang đứng dưới đất bị nghiêng người, từ trên giường bệnh xuống, cơ thể loạng choạng, ngã xuống, được Triệu Tông Bảo đỡ lấy.
Mẹ Triệu lúc này cũng ngây người, trực tiếp hỏi những người thân chăm sóc trong phòng bệnh sau sinh: “Cái… Cái gì là động kinh vậy?”
Thực ra vào những năm 60, 70, phụ nữ nông thôn mắc bệnh động kinh nhiều hơn, tại sao ít người nghe nói đến bệnh này? Vì điều kiện y tế hạn chế, những phụ nữ mắc bệnh động kinh, những người không may mắn đều đã mất!
Lúc này những người thân trong phòng bệnh cũng không chiều chuộng bà ta nữa, chỉ trích: “Ôi trời ơi, tôi nói bà già này, bà nói con dâu bà sinh cho bà một đứa cháu trai bụ bẫm, tôi thấy bà cũng vui lắm! Sao bà lại giỏi hành hạ người khác thế? Con dâu tốt đẹp bị bà hành hạ đến mức sinh bệnh, nếu chuyện vui biến thành chuyện buồn, bà sẽ hối hận đấy!”