Đến nội dung chính

Chương 1: Xuyên thành pháo hôi, vừa bắt đầu đã bị huỷ hôn

admin 511 Chữ Cài Đặt

“Cả làng bao nhiêu người nhìn thấy Đường Niệm Niệm bị đàn ông sờ hết cả người rồi, con trai tôi không thể lấy loại đàn bà không trong sạch làm ảnh hưởng đến tiền đồ trên bộ đội được. Hôn ước này nhất định phải hủy!”

“Hủy cái con mẹ bà! Năm đó là nhà bà mặt dày mày dạn đòi đính hôn, Niệm Niệm là bị rơi xuống sông được người ta cứu, bao nhiêu người nhìn rõ mồn một mà sao qua miệng bà lại thành không trong sạch?”

“Thân thể bị đàn ông sờ sạch rồi mà còn trong sạch cái nỗi gì? Con trai tôi trên bộ đội sắp thăng chức đến nơi rồi thì làm sao có thể rước loại đàn bà dơ bẩn này về, nhà họ Đường các người đừng có mà mặt dày bám lấy con trai tôi không buông!”

Đường Niệm Niệm bị tiếng chửi bới chói tai của người đàn bà làm cho tỉnh giấc. Đầu cô đau như búa bổ, choáng váng khó chịu.
“Làm lính bộ đội là được quyền làm Trần Thế Mỹ à? Nhà họ Tề các người đúng là vô tình vô nghĩa, táng tận lương tâm! Năm đó nhà các người nghèo đến mức giấy chùi đít còn không mua nổi thế mà cứ mặt dày bám lấy Niệm Niệm nhà tôi, nói còn hay hơn hát. Giờ thằng khốn Tề Quốc Hoa kia đi bộ đội, có chút chức mọn là muốn lật mặt không nhận người? Phi! Cửa cũng không có đâu!”

Tiếng mắng chửi của bà lão vang dội, khí thế hừng hực khiến đầu Đường Niệm Niệm càng đau hơn. Cái quái gì thế này? Dưới điện Diêm Vương mà cũng ồn ào thế sao?

Cô đã chịu đựng suốt ba năm ở mạt thế, dù thức tỉnh dị năng không gian nhưng ngày nào cũng sống trong lo sợ. Người bên cạnh lần lượt ngã xuống, đến cuối cùng cô cũng chết.

Không phải để yểm trợ đồng đội cũng không phải bảo vệ trẻ nhỏ, càng không phải để thủ vệ căn cứ, cô không cao thượng đến thế. Đơn giản là do xui xẻo, lúc cô đi thu thập vật tư thì đụng phải tang thi triều nên ngỏm củ tỏi.
Mẹ kiếp… Đã làm ma rồi sao vẫn thấy đau thế này? Đầu Đường Niệm Niệm như muốn nổ tung, đau đến mức cô chỉ muốn đấm người!

Bên tai toàn tiếng đàn bà mắng nhiếc, tần suất xuất hiện cao nhất là cái tên Đường Niệm Niệm và Tề Quốc Hoa.

Nghe quen tai quá! Đường Niệm Niệm giật mình một cái rồi chợt nhận ra.

Thôi xong!

Cô vậy mà lại bắt kịp trào lưu xuyên thư, xuyên vào một cuốn truyện niên đại có tên Thập niên 70: Nữ thanh niên tri thức giàu đẹp.

Hồi mạt thế lúc rảnh rỗi cô hay đọc tiểu thuyết, cuốn này ấn tượng sâu sắc vì trong đó có một nhân vật pháo hôi đen đủi tận mạng, kết cục thê thảm lại trùng tên trùng họ với cô.