Đến nội dung chính

Chương 14

admin 592 Chữ Cài Đặt

Tắt đèn dầu bên cạnh, anh cũng từ từ nằm xuống.

Anh chưa bao giờ nằm cùng giường với người khác giới, nhất là chiếc giường này còn hơi nhỏ, chân của Tống Niệm Sơ cứ vô thức chạm vào chân anh.

Da thịt phụ nữ luôn mịn màng hơn đàn ông, khoảnh khắc da thịt chạm nhau, trong đầu Mục Thời An lại hiện lên mấy bức tranh nhỏ vừa nhìn thấy.

Mục Thời An, mày cũng dễ kích động như vậy từ bao giờ thế?

Có điều trước đó Ngô Chính Quý từng nói với anh, Tống Niệm Sơ chiêu anh ở rể chính là muốn sinh một đứa con.

Tuy nói Tống Niệm Sơ có chút không giống với những cô gái bình thường nhưng chuyện này cô chắc chắn sẽ ngại chủ động.

Anh đã nhận sính lễ của cô, sau này chính là chồng cô, chuyện này cũng là lẽ đương nhiên.

Mục Thời An từ từ đưa tay về phía người bên cạnh.
Tay Mục Thời An vừa chạm vào eo Tống Niệm Sơ thì lập tức run lên.

Eo con gái ai cũng mềm mại, thon nhỏ thế này sao?

Mục Thời An cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, người cũng từ từ áp sát lại.

Tống Niệm Sơ có thể cảm nhận được động tác của Mục Thời An. Khi anh lại gần, hơi thở ấm nóng phả lên cổ cô, khiến trái tim cô cũng run rẩy theo.

Mục Thời An cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể cô, động tác bỗng nhiên khựng lại.

Một lúc lâu sau, dường như để trấn an, anh cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ cô.

Cơ thể Tống Niệm Sơ cứng đờ trong nháy mắt, xúc cảm mềm mại đó khiến da đầu cô hơi tê dại.

Tên này có vẻ sành sỏi quá nhỉ, chẳng lẽ là người dày dạn kinh nghiệm?

Bọn họ kết hôn mà không khám sức khỏe tiền hôn nhân, cơ thể anh không có vấn đề gì chứ?
Thấy Tống Niệm Sơ không kháng cự sự thân mật của mình, tay Mục Thời An lại thăm dò vươn tới.

Tống Niệm Sơ lại chộp lấy tay anh, lật người một cái, đè Mục Thời An xuống dưới thân mình.

Mục Thời An hơi bất ngờ trước hành động đột ngột của Tống Niệm Sơ, vẻ mặt thoáng ngẩn ra, chỉ biết nhìn chằm chằm vào gương mặt diễm lệ đang ở ngay sát mình.

“Tôi thấy thủ pháp của anh không giống lần đầu tiên, trước đây anh từng có kinh nghiệm rồi sao?” Tống Niệm Sơ hỏi thẳng.

Mục Thời An vẫn chưa hoàn hồn nên không nghe rõ lời cô nói.

“Cái đó… tôi không phải muốn chất vấn, tôi chỉ muốn xác định xem cơ thể anh có khỏe mạnh không thôi. Đối tượng hẹn hò trước đây của anh chắc không có vấn đề gì chứ?” Thấy Mục Thời An không trả lời, Tống Niệm Sơ tưởng mình đoán đúng nên giải thích thêm.
Trước đây cô cứ tưởng người thời này khá bảo thủ nhưng sau vụ cuốn truyện tranh liên hoàn kia, cô không dám nghĩ như vậy nữa.

Đến lúc này Mục Thời An mới phản ứng lại lời Tống Niệm Sơ.

“Tôi chưa từng hẹn hò với ai cả.”

“Anh chưa từng hẹn hò? Vậy anh vẫn là lần đầu tiên sao?” Tống Niệm Sơ thốt lên kinh ngạc.

“… Phải.” Dù Mục Thời An có chậm chạp trong chuyện này đến đâu nhưng bị vợ mới cưới đè lên người hỏi có phải trai tân không thì vẫn thấy hơi ngượng ngùng.