Sau đó cô thuê một nhà kho không có camera ở ngoại ô nhờ họ chở đến xếp gọn gàng rồi thu hết vào không gian, đợi khi nào rảnh rỗi mới lắp ráp sau.
Bây giờ phải tranh thủ thời gian tích trữ đồ đạc.
Nhỡ đột nhiên xuyên không mà bản thân chưa chuẩn bị gì thì chẳng phải khóc không ra nước mắt sao.
Trước hết, bất kể xuyên đến thời đại nào thì dân dĩ thực vi thiên, cứ tích trữ đồ ăn trước đã.
Cô đi tàu cao tốc đến một chợ đầu mối bán buôn hàng hóa ở thành phố lân cận.
Khu chợ bán buôn này thứ gì cũng có, chỉ có thứ bạn không nghĩ ra chứ không có thứ họ không bán.
Cô thích ăn cơm nên gom trước sáu trăm bao gạo loại năm mươi cân một bao, tổng cộng ba mươi nghìn cân.
Các loại gạo nếp, kê, gạo lứt mỗi loại gom một nghìn cân.
Các loại bột mì, bột kiều mạch, bột ngô, bột mì hảo hạng, bột đậu nành cũng gom mỗi loại một nghìn cân.
Các loại hạt đậu như đậu nành, đậu đỏ, đậu xanh, vừng mỗi loại một nghìn cân.
Các loại dầu mỡ như mỡ lợn, dầu lạc, dầu đậu nành, dầu hạt cải loại can mười cân mỗi loại gom một trăm can.
Cùng với các loại giấm, nước tương, muối và các loại gia vị khác đều mua theo kiện hoặc theo bao lớn, các loại sốt thịt, tương ớt cũng mua không ít.
Lại sang siêu thị bán buôn mua sỉ một đống mì tôm, lẩu tự sôi cùng đủ các món ăn vặt mình thích như que cay, kẹo, nước ngọt, bim bim khoai tây, hoa quả sấy, thịt khô… Cả một đống lớn.
Còn có đường trắng, đường đỏ, sữa bột… Cứ thấy cái gì hữu ích là cô gom một ít.
Sau đó các loại kem đánh răng, bàn chải, khăn mặt, đồ vệ sinh cá nhân, bột giặt, sữa tắm, dầu gội đều mua theo từng thùng lớn.
Băng vệ sinh loại hai mươi gói một thùng mua luôn một trăm thùng, quần nguyệt san mua năm mươi thùng, khăn giấy loại thùng lớn bốn năm lốc mua hai trăm thùng.
Thấy có xoong nồi bát đĩa các loại đồ dùng nhà bếp cô cũng mua không ít.
Mua xong những thứ này, cô lại lần theo danh sách mua sắm đã liệt kê.
Thấy gì mua nấy.
Quần áo thì bất kể thời điểm nào kiểu dáng quê mùa tuy không nổi bật nhưng tuyệt đối an toàn và không gây chú ý.
Cô tới chợ bán buôn gần đó mua năm mươi bộ gồm áo phông, quần thường ngày loại một trăm đồng ba bốn chiếc hay bốn năm chiếc, màu gì cũng có, nhiều nhất là hai màu đen trắng, lại mua giá rẻ năm mươi bộ quần áo bông trái mùa tồn kho của người bán.
Nghe chủ quán buột miệng bảo có áo khoác đại hàn quân đội tồn kho, cô cũng mua hai mươi chiếc.