Đến nội dung chính

Chương 45

admin 514 Chữ Cài Đặt

Lại chỉ là công nhân bình thường của nhà máy gang thép nên chẳng có cơ hội kiếm thêm.

Triệu Viên Viên cũng làm giống như với cha Triệu mẹ Triệu, bắt anh ta phải ứng trước tiền lương để đưa cho cô, nếu không thì cô có thừa cách để xử lý anh ta.

Tống tiền xong xuôi, Triệu Viên Viên liền quay về đi ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy người nhà họ Triệu đều đã đi làm hoặc đi học cả rồi.

Đóng cửa phòng lại, vào không gian húp một bát cháo thịt băm trứng bắc thảo xong, cô liền đem chiếc chăn bông mới lấy từ chỗ mẹ Triệu tối qua cùng một số quần áo cũ, giày dép và sách vở cấp ba của nguyên chủ đóng gói cẩn thận gửi về địa điểm mình sắp xuống nông thôn.

Dù quần áo giày dép của nguyên chủ chằng chịt mảnh vá nhưng nguyên chủ chăm chỉ, giặt giũ rất sạch sẽ, đường kim mũi chỉ vá víu cũng dày dặn ngay ngắn, mang về quê mặc làm lụng là vừa đẹp.
Lại còn có thể dùng những thứ không đáng giá này để che mắt người ngoài.

Vừa hay những thứ này đóng gói được khoảng hai bao tải lớn.

Sau khi mang đồ ra bưu điện gửi đi, Triệu Viên Viên liền dạo quanh các trung tâm thương mại và hợp tác xã mua bán xem còn thiếu thứ gì thì hễ có phiếu là mua hết.

Dù sao nơi sắp về nông thôn cũng chưa biết ra sao, nhỡ đâu vị trí địa lý không tốt, cách xa công xã mua bán bất tiện thì chẳng phải toi sao?

Thấy có người xách một xấp giấy vệ sinh lớn, Triệu Viên Viên mới sực nhớ ra thời này băng vệ sinh vẫn chưa phổ biến, mỗi tháng đều phải dùng đai nguyệt san, hơn nữa loại giấy cuộn hoặc giấy rút cô gom ở hiện đại đều không khớp với trình độ sản xuất hiện thời, trên danh nghĩa vẫn phải chuẩn bị một ít, xuống nông thôn rồi cũng không biết có bán hay không.
Nhưng hình như cô không có tem phiếu, đai nguyệt san của nguyên chủ hồi đầu chỉ mua hai chiếc, mỗi lần dùng xong đều giặt sạch phơi khô dùng mãi cho đến tận bây giờ.

Cô đến hợp tác xã mua bán tìm An Tiểu Ngư, lén nhét vào tay cô ấy hai hào nhờ cô ấy tìm người đổi giúp vài chiếc phiếu đai nguyệt san và phiếu giấy vệ sinh.

Cô mua vài chiếc đai nguyệt san để sau này dù không dùng tới thì mỗi lần đến kỳ cũng phải giặt rồi phơi ngoài sáng, tuy hiện nay chuyện nam nữ có chút kiêng kỵ vấn đề này nhưng nhỡ có nữ thanh niên trí thức nào để ý thấy cô chưa từng giặt đai nguyệt san thì cũng phiền phức.

Còn về giấy vệ sinh, cô mua mười cuộn giấy vệ sinh dạng cuộn.

Lại mua thêm mười phần giấy thô, mỗi phần giấy thô là một xấp lớn.