Đến nội dung chính

Chương 28

admin 513 Chữ Cài Đặt

Còn cha mẹ của nguyên chủ vẫn còn sống, những chuyện quan hệ đối ngoại thường ngày vốn chẳng đến lượt cô ấy nhúng tay vào.

Cô chỉ đành dựa theo cảm tính của mình mà làm.

Dù sao ơn nghĩa của nguyên chủ đối với Diêu Ái Đảng thì ông ấy đã dùng một công việc để đền đáp rồi, bây giờ cô tìm đến cửa mà Diêu Ái Đảng vẫn sẵn lòng giúp đỡ cô hết mình, cô phải biết ghi nhớ ân tình.

Bởi vì nếu Diêu Ái Đảng không giúp đỡ, một mình cô thân cô thế cô nơi đất khách quê người thế này thì công việc này trong thời gian ngắn đúng là rất khó bán đi.

Trước hết chưa bàn tới chuyện tầng lớp nào có mối quan hệ của tầng lớp đó, chỉ riêng những người cô quen biết thì người trong thời gian ngắn có thể bỏ ra ngần ấy tiền mua công việc này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hơn nữa những người cô quen phần lớn đều biết người nhà họ Triệu, chuyện công việc này cô không định để người nhà họ Triệu hay biết.

Thêm vào đó trong thời đại ai nấy đều thận trọng từng li từng tí này, lỡ gặp phải kẻ xấu hãm hại hoặc tố cáo thì cô có kêu trời cũng chẳng thấu.

Quả nhiên, khi cô quay lại văn phòng của Diêu Ái Đảng ở nhà máy đồ gia dụng thì Diêu Ái Đảng đã dẫn theo hai người ngồi chờ sẵn: một người đàn ông trung niên trạc tuổi Diêu Ái Đảng, người kia là một thanh niên chừng mười tám mười chín tuổi, nhìn gương mặt là biết ngay là họ hàng hoặc hai cha con.

Diêu Ái Đảng giới thiệu sơ lược hai bên với nhau rồi đưa ra đề xuất của mình: công việc này là ngồi bàn giấy văn phòng lại có cơ hội thăng tiến lớn nên có thể đổi lấy tám trăm đồng cùng một số tem phiếu.
Ông ấy cũng không giấu giếm ai, người ông ấy gọi tới là bạn lâu năm của mình, cũng là người có chút thân phận địa vị nên số tiền này tùy tiện cũng có thể lấy ra được.

Vốn dĩ những gia đình như họ lẽ ra không thiếu việc làm nên cũng không chuẩn bị trước, nhưng sắp tới mùa tốt nghiệp, cấp trên đột nhiên siết chặt yêu cầu về mọi mặt.

Không cho phép tùy tiện chuyển nhượng công việc đã đành, đối với việc tuyển dụng của các đơn vị cũng yêu cầu khắt khe hơn.

Ngay cả những vị trí cơ cấu sẵn nội bộ trong đơn vị cũng phải thi cử và điểm số phải đạt yêu cầu.

Khổ nỗi cậu con trai Nghiêm Học Thăng của Nghiêm Lợi Quần – người bạn già của Diêu Ái Đảng – lại hữu danh vô thực, học lực kém, vận thi cử cũng không ra sao đã đành, lại còn kén cá chọn canh với công việc chứ không chịu nổi nửa phần vất vả.