Đến nội dung chính

Chương 12

admin 528 Chữ Cài Đặt

Trong lúc mua lại nghĩ tới đống giường tầng bằng sắt trong không gian, cô mua thêm mấy chiếc cờ lê to nhỏ khác nhau cùng dụng cụ tháo lắp, vừa dùng sinh hoạt hàng ngày vừa có thể phòng thân.

Mua xong những thứ đó, thấy có hiệu sách, cô bước vào mua giá rẻ cả đống sách đủ loại đang bị ế ẩm do sự trỗi dậy của các thiết bị điện tử.

Thu hoạch đầy ắp trở về, kỳ nghỉ phép một tuần của cô cũng sắp hết.

Ngày kia là cô phải chính thức đi làm thực tập rồi.

Nhưng ký túc xá ở trường vẫn chưa dọn dẹp.

Mấy ngày nay Triệu Viên Viên liên tục di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, mỗi lần chỉ có thể chợp mắt vài tiếng trên máy bay.

Vừa xuống máy bay là cô lập tức chạy thẳng đến điểm cần mua để gom hàng.

Chỉ sợ giống như trong vài cuốn tiểu thuyết đột nhiên xảy ra tai nạn, tiền chưa tiêu hết mà vật tư cũng chưa gom xong.
Tích trữ xong xuôi, lúc này trong thẻ còn hơn một trăm hai mươi triệu, nếu không xuyên không thì đủ cho cô sống một thời gian dài.

Hơn nữa trong không gian của cô còn có nhiều đồ trang sức vàng như thế, nếu hết tiền còn có thể bán chút vàng.

Hiện tại thực tập ở trường có các khoản trợ cấp cộng lại được hơn một trăm hai mươi triệu, lại không phải trả tiền thuê nhà, ngày thường tiết kiệm một chút là đủ chi tiêu.

Chưa biết bao giờ sẽ xuyên không hay là không xuyên, việc ôn thi biên chế cũng không thể lơ là, đợi thực tập xong nhận bằng tốt nghiệp thì ký hợp đồng với trường trước, cứ đi làm đã rồi tính chuyện thi biên chế sau, thi đậu biên chế là ổn thỏa.

Sống một mình bao nhiêu năm nay, không bối cảnh, không chỗ dựa, Triệu Viên Viên đã rèn cho mình thói quen đi một bước tính mười bước.
Triệu Viên Viên thuê một phòng khách sạn gần đó, vào tắm rửa vệ sinh xong xuôi, cô cảm thấy tinh thần mệt mỏi rã rời, vừa nằm xuống giường cũng không biết là ngủ thiếp đi hay ngất đi, cả người không còn tri giác gì nữa.

Giấc ngủ này Triệu Viên Viên thấy dài chưa từng có, cũng ngủ say chưa từng thấy.

Không biết đã ngủ bao lâu, cuối cùng cô cảm thấy đã ngủ đủ giấc mới tỉnh dậy, cũng chẳng rõ là do ngủ quá nhiều hay vì đã lâu lắm rồi chưa có được một giấc ngủ ngon.

Ngủ dậy một giấc, Triệu Viên Viên cảm thấy đầu óc choáng váng.

Định với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường tối qua để xem giờ, ai ngờ lại quờ trúng khoảng không.

Bộ não đang mơ màng của cô lập tức tỉnh táo.

Cô lập tức nhận ra có điều không đúng.

Ngồi trên giường nhìn quanh bốn phía, khách sạn hôm qua cô ở từ chăn ga gối đệm đến nội thất phòng đều là màu trắng sạch sẽ tinh tươm.