Linh tuyền có mấy miệng giếng, diện tích lớn nhỏ cũng không giống nhau, bên cạnh dùng bảng gỗ viết các công dụng khác nhau.
Có loại có thể uống trực tiếp, có loại dùng để tắm gội, có loại dùng để tưới tiêu thực vật, công dụng tương ứng của các linh tuyền khác nhau cũng không giống nhau, loại uống trực tiếp chắc chắn là tốt nhất.
Lần trước vì để thử nghiệm độ an toàn nên chỉ uống một muỗng nhỏ, lần này cô định uống nhiều một chút để thử hiệu quả.
Ý niệm vừa xuất hiện, trong đầu tự động hiện lên liều lượng thích hợp có thể uống. Cô lại nghĩ đến việc cho Thẩm Lệnh Nghi uống, con số liều lượng thích hợp liền thay đổi theo, nhiều hơn vừa nãy một chút.
Tiếp đó trong đầu cô nghĩ đến tên của những người như Lâm Hoài Sinh, Lâm Chấn Bang, Du Văn Tâm, Lâm Hưng Hoa, Bạch Vi, Lâm Vân Hành, Chu Trạm, sau khi so sánh thử nghiệm liền rút ra kết luận.
Tuổi càng nhỏ, cơ thể càng khỏe, lượng linh tuyền cần thiết càng ít, Lâm Vân Hành là ít nhất, chỉ bằng cỡ hạt gạo.
Còn tuổi càng cao, cơ thể có nhiều vết thương ngầm, lượng linh tuyền cần thiết tương đối sẽ nhiều hơn một chút, Lâm Hoài Sinh đánh trận nhiều năm, ông là người cần nhiều nhất trong số tất cả mọi người.
Lâm Nhân Chi yên tâm lại, có thể nắm rõ liều lượng khác nhau của từng người sẽ không phải lo lắng cơ thể họ không tiếp nhận được nữa.
Cô uống nước linh tuyền theo như gợi ý, cẩn thận cảm nhận sự thay đổi.
Cơ thể nong nóng rất thoải mái nhưng cảm giác này vô cùng tinh vi, nếu không chú ý cảm nhận thì sẽ không phát hiện ra, chỉ nghĩ đó là do mình tự an ủi tâm lý.
Cô lại đợi thêm mười mấy phút, chuẩn bị tâm lý đầy đủ, phát hiện không xuất hiện tình trạng cơ thể toát ra bùn đen cáu bẩn, cũng không có sự đau đớn như rút gân lột xương, ngũ tạng bốc cháy.
Xem ra linh tuyền này rất ôn hòa, thông qua việc nuôi dưỡng để từ từ cải thiện sức khỏe.
Điều này thật sự quá tuyệt vời!
Lâm Nhân Chi yêu cái đẹp lại yếu ớt, không thể chấp nhận bản thân hôi hám, cũng không giỏi chịu đau.
Ngày hôm sau tỉnh lại, sau khi rửa mặt thay quần áo, Lâm Nhân Chi vội chạy đến trước gương, cẩn thận đánh giá sự thay đổi trên mặt.
Chỉ thấy người trong gương rạng rỡ hẳn lên, mặt như hoa đào, đôi mắt hoa đào vốn đã xinh đẹp, hiện giờ ánh mắt càng thêm linh động.
Ngoài ra, cô còn cảm thấy mình tràn đầy sức sống, khỏe mạnh cường tráng, sức lực hình như cũng lớn hơn một chút.
Mấy ngày tiếp theo, Lâm Nhân Chi mượn cơ hội làm dược thiện, lén lút nhỏ thêm một chút nước linh tuyền.
Mấy người Lâm Hoài Sinh chỉ tưởng là vì chứa đầy lòng hiếu thảo của cháu gái, mới cảm thấy cơm canh ngon hơn, ăn uống ngon miệng hơn.
Lâm Nhân Chi cẩn thận quan sát sắc mặt và cơ thể của ông bà nội, vì số lần khá ít nên không nhìn ra sự thay đổi quá lớn.
Nhưng so với trước kia, không khó để nhận ra tinh thần đã phấn chấn hơn nhiều.
Cô đại khái tổng kết công dụng của linh tuyền: bài độc, phục hồi, nuôi dưỡng.
Thông qua việc bài tiết tạp chất, độc tố trong cơ thể ra ngoài để đạt được hiệu quả phục hồi.
Nếu cơ thể khỏe mạnh không có bệnh tật gì, uống nhiều linh tuyền cũng có thể nuôi dưỡng cơ thể, điều dưỡng cơ thể đến trạng thái tốt nhất, không bệnh không đau, duy trì tinh thần sung mãn.