Triệu Lan bước nhanh tới, chỉ ngón tay sần sùi thẳng vào mặt Tô Thanh Đại: “Mày có biết tao phải đổi bao nhiêu tem phiếu mới mua được nửa mét vải vá lại cái áo đó cho mày không? Đi giặt đồ mà giống như bị chó dại đuổi vậy!”
Tô Thanh Đại bình thản nhìn người cô họ. Cô đưa tay vắt bớt nước trên vạt áo, giọng nói không chút dao động.
“Tôi bị ngã xuống sườn núi do sạt lở đất. Quần áo rách thì tôi tự khâu lại, không cần cô phải bận tâm.”
Triệu Lan trợn mắt: “Tự khâu? Xà phòng đâu mà giặt cái đống bùn này? Ở nhà ăn bám không làm ra được một đồng một hào nào, chỉ rình phá hoại. Cơm đâu mà hầu mày mãi được. Lên núi nhặt cho tao hai gánh củi ngay, không nhặt đủ thì tối nay đừng vác mặt về ăn cơm!”
Nói xong, Triệu Lan đá mạnh chiếc giỏ tre rỗng lăn lông lốc đến dưới chân Tô Thanh Đại.
Tô Thanh Đại không cãi lại nửa lời. Cô biết rõ cãi lý với Triệu Lan lúc này chỉ tốn công sức vô ích.
Cô cúi xuống nhặt chiếc giỏ tre lên, vắt ngang hông rồi quay lưng đi thẳng ra khỏi cổng.
Trời vẫn đang mưa lất phất. Gió lạnh thổi qua lớp quần áo ướt sũng khiến da gà nổi rần rần, nhưng bước chân của Tô Thanh Đại vẫn vô cùng vững chãi.
Cô nhắm thẳng hướng ngọn đồi nhỏ sau lưng làng mà đi.
Dọc hai bên con đường đất đỏ là những bụi cỏ dại mọc um tùm, ướt át dính sát vào nhau.
Tô Thanh Đại dừng bước trước một vạt cỏ xước mọc lan tràn. Cô đặt giỏ tre xuống, dùng tay nhổ một bó cỏ xước lớn, rũ sạch đất ở rễ rồi nắm gọn trong tay.
“Hệ Thống, quét định giá.” Tô Thanh Đại nhẩm trong đầu.
[Phân tích: Cỏ xước (Ngưu tất nam). Chất lượng: Thấp. Khối lượng: 5 kg. Giá trị quy đổi: 5 Điểm Năng Lượng.]
[Xác nhận giao dịch?]
“Xác nhận.”
Bó cỏ xước trong tay Tô Thanh Đại nháy mắt biến mất không để lại chút dấu vết.
[Giao dịch thành công. Cộng 5 ĐNL. Tổng ĐNL hiện tại: 15 điểm.]
Tô Thanh Đại gật đầu. Quy luật rất rõ ràng, cỏ dại thông thường cứ một kg sẽ đổi được một điểm. Cô xách giỏ lên, tìm một hốc đá khô ráo dưới gốc cây sồi lớn rồi ngồi xuống.
Cô mở bọc lá dong ra, gốc lan rừng bên trong trông càng thảm hại hơn. Những chiếc lá vốn dĩ màu xanh lục giờ đã chuyển sang vàng úa, rễ cây khô quắt lại dù thời tiết đang mưa ẩm.
“Mở cửa hàng hệ thống.”
Một bảng giao diện mờ ảo hiện ra trước mắt cô. Các vật phẩm được xếp thành từng ô vuông gọn gàng.
Tô Thanh Đại lướt nhanh qua các lựa chọn, tầm mắt dừng lại ở ô thứ hai.
[Màng bọc giữ ấm sinh học. Công dụng: Phục hồi rễ cây tổn thương, duy trì nhiệt độ và độ ẩm tuyệt đối trong 24 giờ. Giá: 8 ĐNL.]