Đến nội dung chính

Chương 109: Thám tử mới, Yamamoto Yuu

admin 1.578 Chữ Cài Đặt

Vương Chính nói xong cũng không nán lại thêm, ông đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Bất chợt, ông thoáng thấy đống tro đen trong sân, liền quay đầu vẫy tay với Trần Thụ: “Này.”

“Cảm ơn nhé.”

Trần Thụ nhướng mày: “Cảm ơn gì chứ, không liên quan đến tôi!”

“Ha.”

Vương Chính mỉm cười, kẹp túi công văn bước lên xe, rất nhanh sau đó, chiếc xe biến mất về hướng ngoại ô phía Tây.

Cùng lúc đó, tại phòng họp của chương trình Lưới Trời Lồng Lộng.

Để chuẩn bị cho tập 8, các nhân viên dưới sự sắp xếp của Trương Thịnh đã mở một cuộc đại hội thảo luận!

Dù sao thì lưu lượng của tập trước đã đạt đến đỉnh cao trên toàn Long Quốc, ngày càng có nhiều người quan tâm theo dõi, điều này dẫn đến việc không thể lơ là đại khái được nữa.

Dù là thiết kế kịch bản hay độ khó thử thách đều phải nâng lên một tầm cao mới, nếu không lần nào cũng để Trần Thụ thắng thì mặt mũi của tổ chuyên án còn để đâu nữa?
“Hai tập trước chúng ta vẫn đánh giá thấp Trần Thụ rồi, cái tên đó dù không giao nhiệm vụ thì hắn vẫn có thể bày ra đủ trò. Vì vậy, về sự sắp xếp cho tập tới, các cô cậu có ý tưởng gì không?”

Trương Thịnh nhìn về phía mọi người.

Trương Băng Băng giơ tay nói: “Đạo diễn, vậy thì không mời Trần Thụ nữa là xong.”

“Cô đúng là thông minh đột xuất đấy.” Trương Thịnh liếc nhìn cô ấy một cái. “Trần Thụ là bảo chứng cho lưu lượng, phần lớn khán giả đều vì cậu ta mà đến. Không có cậu ta, chương trình này sớm muộn gì cũng dẹp tiệm, cô định húp gió Tây Bắc mà sống à?”

Trương Băng Băng bĩu môi: “Thời buổi này việc làm khó tìm mà~.”

“Đạo diễn, tôi nghĩ chúng ta phải ra tay một chút ở phần thân phận nhân vật.” Lúc này, người lập kế hoạch Lưu Huệ lên tiếng.
Trương Thịnh nhìn bà: “Nói nghe xem?”

Lưu Huệ trả lời: “Anh xem trước đây, dù là Lương Vĩ hay Tăng Chí Uy, họ đều chưa đủ ác, điều này không tạo thành mối đe dọa với Trần Thụ. Vì vậy, tập tới chúng ta hãy làm nổi bật mâu thuẫn giữa các nhân vật, không thể để một mình Trần Thụ chiếm hết hào quang được.”

Trương Thịnh chưa hiểu rõ, hỏi: “Ý là sao?”

Lưu Huệ nói: “Chính là để mỗi nhân vật đều tàn sát lẫn nhau, tôi không tin Trần Thụ còn có thể sống sót?”

“Có lý.” Trương Thịnh gật đầu: “Quả thực, trong tập trước, người có thể đe dọa Trần Thụ chỉ có mình Lương Vĩ, nhưng hắn lại là một tên hề, vừa lộ diện đã bị hạ ngay lập tức. Điều này dẫn đến việc Trần Thụ nằm ở vị trí rất an toàn, có nhiều thời gian để dàn dựng tội ác.”

Lưu Huệ phụ họa: “Đúng vậy, chỉ cần chúng ta không cho cậu ta cơ hội thở dốc, để mọi nhân vật đều đi giết cậu ta, cậu ta cũng chẳng sống nổi quá vài ngày. Chỉ cần cậu ta vừa hết vai, những tên tội phạm khác đối với tổ chuyên án mà nói, việc điều tra chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao?”
“Có lý.” Trương Thịnh giơ ngón tay cái: “Được rồi, cứ theo cách của cô mà làm, sắp xếp kịch bản cũng giao hết cho cô, cố lên, tôi tin tưởng cô đấy.”

Lưu Huệ nở một nụ cười công nghiệp: “Vâng thưa đạo diễn!”

Quyết định xong thiết lập nhân vật, Trương Thịnh thở phào nhẹ nhõm, cách này quả thực có thể hạn chế hành động của Trần Thụ một cách hiệu quả.

Bíp bíp!

Lúc này, điện thoại vang lên.

Trương Thịnh không cần nhìn, bắt máy nói: “Giám đốc, có chuyện gì thế ạ?”

Đúng vậy, lại là Ngô Hồng!

“Tập 8 chuẩn bị đến đâu rồi?” Ngô Hồng đi thẳng vào vấn đề.

“Yên tâm, đâu ra đấy cả rồi ạ.” Trương Thịnh cam đoan.

“Ừm.” Ngô Hồng đáp lại, im lặng một lát rồi nói tiếp: “Tôi gọi cho cậu còn có một việc nữa.”

“Việc gì thế?” Trương Thịnh hỏi.

Ngô Hồng nói: “Trước đây chương trình chúng ta đều hợp tác với bộ phận hình sự của Cục Công an thành phố, có lẽ khán giả đã xem Bộ ba sắt đến phát chán rồi. Vì thế, tôi đã nhờ quan hệ tìm được một thám tử rất xuất sắc ở Đảo Quốc, để ông ta gia nhập tổ chuyên án, trở thành một thành viên trong đó.”

“Thám tử Đảo Quốc?” Trương Thịnh ngẩn người.

“Phải.” Ngô Hồng nói: “Tên ông ta là Yamamoto Yuu, là thám tử kiệt xuất nhất của Đảo Quốc trong suốt hai mươi năm qua. Hơn nữa, ông ta còn xuất bản vài cuốn sách chuyên môn về lĩnh vực tội phạm. Có sự gia nhập của ông ta, tôi thấy chương trình sẽ có thêm nhiều cái để xem hơn.”

“Hơn nữa, quan trọng nhất là Trần Thụ đã quá am hiểu phương thức phá án của Bộ ba sắt rồi. Chúng ta đưa vào một thám tử nước ngoài chắc chắn sẽ nằm ngoài dự đoán của cậu ta!”

“Dù sao phương thức phá án của mỗi thám tử đều khác nhau, biết đâu sự gia nhập của ông ta sẽ tạo ra hiệu quả bất ngờ.”

Nghe những lời này, Trương Thịnh thấy rất hợp lý. Xét về mức độ tươi mới, bộ ba kia đã tham gia liên tục bảy lần, chắc chắn khán giả cũng ngán rồi.

Thêm thám tử mới vào cũng là một lựa chọn tốt.

Và đúng như lời Ngô Hồng nói, một thám tử nước ngoài lão luyện với thủ pháp độc đáo, có lẽ thực sự có thể dạy cho Trần Thụ một bài học!

“Vâng Giám đốc, cứ sắp xếp như vậy đi.”

Ngày 20 tháng 5, trailer của chương trình đã được tung ra!

Thu hút sự chú ý của toàn mạng xã hội!

Trong đoạn trailer này, Trương Băng Băng đầu tiên giới thiệu dàn diễn viên gồm bốn người!

Lần lượt là Tô Tiểu Tiểu, Lương Vĩ, Trần Thụ, và còn một người nữa chương trình chưa công bố, trong video chỉ là một chiếc bóng đen.

Tuy nhiên từ chiếc bóng có thể phân biệt, xác suất cao đó là một phụ nữ!

[Ba diễn viên cũ, một người mới sao?]

[Không chứ, chương trình làm cái gì vậy, lại định trêu ngươi chúng tôi à, người cuối cùng rốt cuộc là ai thế?]

[Nữ? Triệu Dĩnh? Phạm Băng? Hay là Đại Mịch Mịch?]

Tiếp theo, video nhấn mạnh vào những quy tắc mới!

Trương Băng Băng tiếp tục thuyết minh.

[Trong tập 8, chúng tôi áp dụng mô hình mới, bốn diễn viên sẽ có bốn thân phận khác nhau. Tuy nhiên, bốn thân phận này là ngẫu nhiên, bốc trúng cái gì thì đóng cái đó!]

[Bốn thân phận này có người tốt, cũng có kẻ xấu, họ đều có nhiệm vụ riêng. Hơn nữa, họ đều không biết đối phương rốt cuộc ai là người tốt, ai là kẻ xấu!]

[Hoàn thành nhiệm vụ và sống sót đến khi chương trình kết thúc mới được tính là chiến thắng!]

Quy tắc này vừa được đưa ra, cư dân mạng liền hào hứng hẳn lên.

[Hay đấy, giống như chơi Ma Sói vậy à?]

[Á á, Trần Thụ nhất định phải bốc trúng kẻ xấu nhé, nếu cậu ta bốc trúng người tốt thì chương trình chẳng còn gì để xem nữa.]

[Đúng đúng, Trần Thụ mà làm người tốt là tôi khiếu nại ngay!]

[Ha ha, các người nói xem nếu Tô Tiểu Tiểu bốc trúng kẻ xấu độc ác nhất thì cô nàng phải làm sao? Hai tập trước cô ấy toàn nằm ngửa mà ăn tiền, tập này e là không đơn giản vậy đâu nhỉ?]

[Tô Tiểu Tiểu: Chơi hay không bằng chọn đúng đội.]

Phần cuối cùng là phần giới thiệu lựa chọn bối cảnh.

Trương Băng Băng nói tiếp.

[Để kịch bản thêm chặt chẽ, sự tương tác giữa các nhân vật trở nên thường xuyên hơn, tập này chúng tôi sẽ thực hiện quay chụp theo hình thức hoàn toàn khép kín!]

[Nghĩa là trong một bối cảnh cụ thể, họ sẽ đóng các vai khác nhau. Trong thời gian quay chương trình, họ chỉ có thể hoạt động trong phạm vi bối cảnh đó, ngay cả khi thực hiện hành vi phạm tội cũng chỉ được sử dụng những vật dụng có sẵn trong bối cảnh.]

[Vì vậy, lựa chọn bối cảnh cho tập 8!]

[Chính là!]

[Bệnh viện Trung y Hải Thành!]

Nghe thấy cách chơi mới này, cư dân mạng ngơ ngác.

Hoàn toàn khép kín?

Chỉ được hoạt động trong bệnh viện?

Độ khó cho tội phạm tăng vọt rồi!

Đây là đang giảm bớt rào cản cho tổ chuyên án sao?

Một khi bắt đầu điều tra, chỉ cần phong tỏa bệnh viện thì hung khí giết người, tội phạm đều không thể mang ra ngoài được.

[Bệnh viện Trung y Hải Thành là một bệnh viện cũ có lịch sử bảy tám mươi năm, thiết bị cũ kỹ, môi trường hẻo lánh, bệnh nhân đến khám cũng rất ít. Như vậy, các điều kiện bên ngoài mà tội phạm có thể lợi dụng sẽ bị giảm đi rất nhiều!]

[Vãi thật, kích thích đấy, bệnh viện này hình như còn từng có tin đồn ma ám đúng không?]

[Hic~~ đừng dọa tôi nha~~.]