Thấy con trai bị đánh đến tội nghiệp, bà ta đau đến thắt ruột…đúng kiểu thương con đứt từng khúc.
Thấy bà ta chịu nhận sai, ông Lý mới hừ lạnh, thu tẩu thuốc lại.
“Giờ mới thấy xót à? Bà ném cháu gái xuống nước lúc đó có nghĩ đến Xuân Kiều xót thế nào không? Đều là làm mẹ cả, sao không hiểu cho nhau?”
Để tránh hai mẹ con thím hai lại gây chuyện tiếp, ông Lý dạy thêm một tràng cảnh cáo, đến khi bà ta gật đầu cam chịu mới dừng lại.
Lý nhị thúc cũng vội vàng cam kết sẽ trông chừng vợ mình, không để bà ta tiếp tục làm khó cháu gái nữa.
Lý Chí Cường ôm đầu sưng tấy, rơm rớm nước mắt chạy đi tìm vợ, nhưng Tiền Xuân Kiều chỉ lạnh mặt quay đi. Cuối cùng hắn đành ủ rũ trốn sau lưng thím hai.
Sự việc đến đây coi như khép lại, ông Lý cũng phẩy tay cho mọi người giải tán.
Sau một ngày làm đồng vất vả, ai cũng mệt rã rời, lại thêm một trận ồn ào như vậy, vừa tan là ai về nhà nấy, lầm bầm vài câu rồi ngủ thiếp đi.
Nhưng đến nửa đêm, cửa từng nhà lại bị gõ vang.
Tưởng có chuyện lớn xảy ra, mọi người vội vàng bật dậy mở cửa, cuối cùng lại thấy Tiền Xuân Kiều đến xin thuốc hạ sốt.
Lúc đó, Lý Mai Hoa được đắp thuốc nên đã cầm máu, nhưng vết thương bị nhiễm trùng, cuối cùng phát sốt cao.
Sau khi phát hiện, Tiền Xuân Kiều vội đi tìm cha mẹ chồng, nhưng dù cô đập cửa thế nào, phòng của vợ chồng Lý nhị thúc vẫn đóng im ỉm, không ai thèm mở.
Rõ ràng là còn ghi hận chuyện ban đêm nên cố tình giả như không nghe thấy.
Không trông chờ được vào chồng, Tiền Xuân Kiều đành làm theo cách bà Lý từng dặn, dùng nước lạnh lau người cho con để hạ sốt.
Thế nhưng thay hết chậu này đến chậu khác nước giếng, thân nhiệt đứa bé vẫn không hề hạ xuống.
Không còn cách nào khác, cô hoảng hốt chạy khắp thôn giữa đêm để xin thuốc hạ sốt.
Dù nhà ông Lý ngay bên cạnh, nhưng vì trước đó ông đã giúp đỡ gia đình cô quá nhiều, nên nửa đêm như vậy Tiền Xuân Kiều không dám làm phiền.
Kết quả là gõ cửa gần nửa thôn, cuối cùng mới xin được một gói thuốc hạ sốt mà Xích Cước đại phu từng kê sẵn.
Ông Lý nghe thấy động tĩnh cũng dậy kiểm tra, dẫn con trai sang nhà bên thì thấy Tiền Xuân Kiều đang tất bật đun nước sắc thuốc.
Sau khi uống thuốc hạ sốt, giằng co suốt nửa đêm, cuối cùng cơn sốt cũng lui.
Nhưng khi tỉnh lại, Lý Mai Hoa đã biến thành một kẻ ngây dại.