Đến nội dung chính

Chương 60

admin 491 Chữ Cài Đặt

Hệ nước…

Tần Xuyên nhấp chặt khóe môi, đôi mắt đen cũng híp lại theo.

Phương Tử Thư nắm chặt tay mình, “Liệu tôi có mất nước không?” Lượng nước trong người cô có chảy hết hay không, nếu là vậy, mỗi ngày cô nên uống bao nhiêu nước mới đủ đây.

“Không có việc gì.” Tần Xuyên vươn tay, chỉ là khoảng cách giữa hai người vẫn có chút xa, anh chỉ có thể thu tay về, an ủi Phương Tử Thư, “Yên tâm đi, cô sẽ không mất nước đâu, đây là dị năng, cô có dị năng hệ nước.”

Dị năng hệ nước là gì.

Phương Tử Thư giống như nghe thiên thư, hình như cô không nghe rõ anh đang nói cái gì.

Tần Xuyên đưa tay ra trước mặt cô.

Suýt chút nữa Phương Tử Thư đã hét lên, cô vội vàng che miệng mình lại.
Lúc này, tay Tần Xuyên giống như là mang theo từng đạo lôi điện, màu vàng xen lẫn màu tím, còn phát ra âm thanh xẹt xẹt.

“Tôi là hệ kim.” Tần Xuyên cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, anh thu hồi tay mình, lôi điện trong tay cũng ngừng ngay tức khắc, mà anh lại nói tiếp, “Gần đây tôi mới khống chế được nó, hệ kim chuyên dùng để tấn công, mà cô là hệ nước, vậy thì chuyện dùng nước không cần phải lo nữa.”

“Cho nên, không có việc gì, đây là trời cao thương xót con người, ban ân cho con người. Tôi tin rằng, trên đời này còn sẽ xuất hiện càng nhiều dị năng giả giống tôi và cô, đây cũng là mấu chốt giúp chúng ta có thể tiếp tục sinh tồn.”

Hệ nước, dị năng ư? Thì ra chuyện dị năng giả thường nhắc tới trong tiểu thuyết tận thế là có thật, chỉ là, nếu nói như vậy, không gian của cô cũng có thể xem như một hệ.
“Vậy thì có khả năng có hai loại dị năng hay không?” Cô vươn hai ngón tay hỏi Tần Xuyên, cô rất muốn biết, có phải mình hơi khác với người khác hay không.

“Có.” Tần Xuyên gật đầu, “Tôi là hệ kim và sức mạnh.”

“Á!” Phương Tử Thư lại lần nữa che miệng, anh ấy cũng là song hệ à?

“Sao hả? “Tần Xuyên nhướng mày, “Đừng luôn giật mình vì mấy chuyện nhỏ này, hiện tại chuyện gì đều có thể xảy ra, có hiểu hay không?”

“Hiểu rồi.” Phương Tử Thư ghi nhớ, cô đúng là hay giật mình vì mấy chuyện nhỏ. Giờ là thời đại gì, ngay cả không gian cô đều có, người khác có song hệ dị năng cũng không xem như chuyện to tát gì. Ủa mà hình như cũng không đúng nha, cô bẻ đầu ngón tay tính toán, nếu tính theo hệ, cô hẳn là tam hệ mới đúng, hệ tinh thần của cô cũng được xem như là một hệ đấy nhỉ.