Đến nội dung chính

Chương 16: Mua tre

admin 805 Chữ Cài Đặt

Bác cả bên nội và cậu út bên ngoại là những người có chút hiểu biết về tàu thuyền, nên được phân công một việc hoàn toàn khác. Hai người trực tiếp đi liên hệ mua các loại thuyền, từ nhỏ đến lớn, đủ kích cỡ, đủ công dụng, không bỏ sót loại nào có thể dùng được trong tình huống khẩn cấp. Không chỉ mua, họ còn tranh thủ thời gian học lái, làm quen với cách vận hành, bởi ai cũng hiểu, đến lúc cần thì không có thời gian để học lại từ đầu.

Cô tư thì đảm nhận việc hậu cần trong nhà. Từ nấu nướng, chuẩn bị thức ăn cho cả đội người làm việc, đến đóng gói đồ ăn vào từng hộp nhỏ để tiện bảo quản và sử dụng sau này. Những việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại chiếm rất nhiều thời gian, gần như không lúc nào được nghỉ tay.

Rau củ quả cũng được đưa về liên tục, một phần dùng trong ngày, phần lớn còn lại đều được sơ chế, làm sạch rồi phân loại, đóng gói cẩn thận. Những thứ dễ hỏng thì được ưu tiên xử lý trước, cố gắng kéo dài thời gian bảo quản lâu nhất có thể.
Cả khu nhà, từ trong căn hộ đến các kho xưởng bên ngoài, lúc nào cũng sáng đèn. Người ra người vào, tiếng gọi nhau, tiếng xe hàng, tiếng bốc dỡ không lúc nào dứt.

Ai cũng bận. Bận đến mức không còn thời gian để mệt.

Theo dự báo mới nhất, Thẩm Cảnh Ngôn gần như có thể khẳng định đợt này là thiên tai bão lũ. Thuyền bè dù đã chuẩn bị nhưng vẫn chưa đủ, cô lập tức nghĩ đến phương án dự phòng. Ngoài việc mua thêm, cô còn cho người về các vùng quê thu mua tre, nứa với số lượng lớn, kèm theo dây thừng các loại, chuẩn bị sẵn nguyên liệu để khi cần có thể tự đóng bè.

Song song với đó, cô bắt đầu liên hệ với các đại lý vật liệu nhựa, đặt mua số lượng lớn ống dẫn nước, can nhựa, thùng nhựa đủ kích cỡ. Một phần dùng để trữ nước sạch, phần còn lại có thể tận dụng làm thiết bị nổi, phao cứu sinh trong những tình huống khẩn cấp.
Mỗi bước chuẩn bị đều được tính toán kỹ càng, không chỉ nghĩ đến hiện tại mà còn dự phòng cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Trong đầu Thẩm Cảnh Ngôn, mọi thứ dần hình thành thành một hệ thống hoàn chỉnh, từng chi tiết đều có chỗ dùng của nó.

Cô biết rõ, chỉ cần sơ suất một điểm nhỏ… hậu quả có thể là không thể cứu vãn.

Hôm nay, Thẩm Cảnh Ngôn và Thẩm Cảnh Trình bắt đầu chuyển sang một bước chuẩn bị khác. Hai người trực tiếp chạy xe đến các trại giống lớn ở ngoại thành, liên hệ mua cá giống, lợn giống, gà vịt các loại với số lượng lớn. Ban đầu, chủ trại còn tưởng họ chuẩn bị mở trang trại, nhưng khi nghe số lượng cần lấy, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc.

Hai anh em không chọn loại quá đắt, mà ưu tiên những giống dễ nuôi, sức đề kháng tốt, lớn nhanh và có thể thích nghi với điều kiện khắc nghiệt. Cá giống được chọn đa dạng, từ cá rô, cá trắm đến cá chép, mỗi loại một ít để sau này thả vào sông trong không gian. Lợn và gà cũng được chia theo từng lứa, vừa đủ để duy trì sinh sản lâu dài, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn bên ngoài.
Vấn đề vận chuyển và chăm sóc tạm thời cũng được tính toán kỹ. Những con giống được đưa về các khu xưởng đã thuê, bố trí riêng từng khu vực, có người chuyên trách chăm sóc, cho ăn và theo dõi. Đồng thời, Thẩm Cảnh Ngôn tranh thủ vào không gian kiểm tra lại khu đất và nguồn nước, xác định rõ vị trí sẽ dùng để thả nuôi sau này.

Không chỉ dừng ở đó, cô còn yêu cầu mua thêm thức ăn chăn nuôi với số lượng lớn, từ cám cho lợn, gà đến thức ăn cho cá, tất cả đều phải đủ dùng trong thời gian dài. Dù biết sau này có thể tự sản xuất một phần, nhưng trong giai đoạn đầu, nguồn dự trữ vẫn là quan trọng nhất.

Cả ngày chạy ngược chạy xuôi, đến khi trời tối, hai anh em mới quay về, người mệt lả nhưng trong lòng lại nhẹ đi một chút. Ít nhất, thêm một khâu quan trọng đã được hoàn thiện.

Mọi thứ… đang dần vào đúng quỹ đạo mà Thẩm Cảnh Ngôn đã tính toán từ đầu.