Đến nội dung chính

Chương 43: Lão Cha Kẹo

admin 489 Chữ Cài Đặt

Căn cứ Thiên Đường.

Một Thực lục giả toàn thân quét sơn trắng, bị trói chặt tay, chân và cổ vào xe mô tô, kéo thành năm hướng khác nhau. Hắn điên cuồng giãy giụa, trên mặt là sự kinh hãi tột độ, hét lên với người đàn ông trong bóng tối trước mặt:

“Lão cha! Lão cha! Tôi sẽ tìm cô bé đó! Xin ngài, đừng giết tôi!”

Trong bóng tối, một dáng người từ từ quay lại. Đó là một ông già ngồi trên xe lăn, khoác một bộ giáp trong suốt, đeo mặt nạ đầu lâu. Miệng ông cắm một ống hút nối liền với bộ giáp. Khi ông chậm rãi hút một hơi, dòng máu tươi trong bộ giáp chảy qua ống và vào miệng ông.

Ông thở ra một tiếng mãn nguyện. Miệng ông đầy máu, cả lưỡi và răng đều bị nhuộm đỏ.

Một thuộc hạ đứng bên cạnh lập tức đưa loa phóng thanh tới gần, giọng nói kỳ dị của ông vang lên từ loa: “Nói cho ta nghe, các dũng sĩ, các người là thuộc hạ của ai?”
Xung quanh kẻ bị trói là hơn một ngàn người. Da họ đều được sơn trắng, gương mặt tràn đầy vẻ điên cuồng, họ đồng thanh hô to: “Lão cha Kẹo!” “Lão cha Kẹo!” “Lão cha Kẹo!”

“Danh xưng của các người là gì?”

“Thực lục giả!” “Thực lục giả!” “Thực lục giả!”

Người được gọi là “lão cha Kẹo” ấn nút trên xe lăn, xe tự động tiến về phía trước.

Ông ta dừng lại trước kẻ đang kinh hãi, cười khanh khách bằng cái miệng đỏ máu: “Bây giờ! Các chiến binh của ta, hãy để ta thấy sức mạnh của các người! Ai có thể trước tiên moi được ruột hắn ra, ta sẽ ban cho người đó quyền tiến vào vùng đất trù phú!”

Lời vừa dứt, đám đông lao vào như thú dữ. Họ như kền kền, chó sói, linh cẩu, dùng tay không xé toạc bụng của nạn nhân, tranh nhau giành lấy nội tạng.
Tiếng hét thảm thiết của người nằm trên đất vang lên, đôi mắt hắn trợn trừng đầy kinh hãi.

Đột nhiên trong đám đông, một cánh tay nhuốm máu giơ cao lên, trên tay là một đoạn ruột đầy máu.

Lão cha Kẹo giơ tay ra hiệu, một thuộc hạ bắn chỉ thiên, cả Thực lục giả lập tức ngừng lại.

Đám người tản ra, ở giữa là một người đàn ông tóc trắng, mắt xám. Anh giơ đoạn ruột lên, máu tươi nhỏ chảy xuống cánh tay cơ bắp rắn rỏi của anh. Cơ thể anh như một bức tượng của thần thánh với lồng ngực cuồn cuộn, eo thon, đôi chân chắc khỏe, tất cả đều toát lên một thông điệp rằng đây là một người đàn ông rất mạnh mẽ.

Đặc biệt là làn da màu đồng càng làm nổi bật mái tóc trắng.

Lão cha Kẹo cười hài lòng, hỏi: “Tên cậu là gì?”