Đến nội dung chính

Chương 6: Nữ nhi nhà Tướng

admin 512 Chữ Cài Đặt

Lúc này Kỷ Thanh Đại mới biết, người đàn ông mình cứu có thân phận không hề tầm thường.

Hắn là Thế tử của phủ Hàn Bá hầu triều Đại Thịnh.

Hắn từng là thư đồng của Thái tử, hơn nữa còn là huynh trưởng bên nhà ngoại, lớn lên cùng Thái tử từ nhỏ.

Hàn Chiến Tiên cũng hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó rất tự nhiên chấp nhận thân phận của mình, rồi tuyên bố muốn đưa thê tử Kỷ Thanh Đại cùng về kinh.

Lời này vừa nói ra, muội muội của Hàn Chiến Tiên là Hàn Ngữ Đồng được một phen kinh ngạc.

Phải biết thân phận của Hàn Chiến Tiên đặc thù, lại rất được Hoàng thượng sủng ái, ngay từ năm mười lăm tuổi đã được ban hôn cho Lê Kinh An, con gái duy nhất của Chinh Tây tướng quân.

Hai người chỉ còn nửa năm nữa là thành hôn.

Vậy mà lúc này, Hàn Chiến Tiên lại nói mình đã thành hôn ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này, lại còn muốn đưa cô nương nhà quê không biết từ đâu ra lên làm chính thê?
Dù cho muội muội này có đồng ý thì Hoàng thượng cũng không thể đồng ý được.

Hàn Ngữ Đồng vốn định dùng tiền đuổi Kỷ Thanh Đại đi, nhưng Kỷ Thanh Đại lại tuyên bố tình yêu giữa mình và Hàn Chiến Tiên là chân ái, không thể bị khinh nhờn.

Hơn nữa, Hàn Chiến Tiên cũng khẳng định, đời này ngoài Kỷ Thanh Đại ra, hắn tuyệt đối sẽ không cưới thêm bất kỳ ai.

Hai người tay trong tay, trông như thể sống chết không rời.

Hết cách, Hàn Ngữ Đồng đành phải đưa cả Kỷ Thanh Đại về kinh.

Ngày trở về phủ, đúng là một ngày lành tháng tốt.

Cả nhà họ Hàn đều ra đón.

Dĩ nhiên, vị hôn thê của Hàn Chiến Tiên, Lê Kinh An, cũng có mặt.

Lê Kinh An từ xa đã thấy Hàn Chiến Tiên ngồi trên con ngựa cao to, kích động đến đỏ cả mắt.

Nàng ấy vừa mới cất bước, định mở miệng thì đã thấy Hàn Chiến Tiên đưa tay, đỡ Kỷ Thanh Đại từ trên xe ngựa xuống, rồi giới thiệu rằng đây là thê tử của mình.
Thế là xong.

Tất cả mọi người đều tròn mắt, rồi đồng loạt nhìn về phía Lê Kinh An.

Hay thật, vị hôn phu đường đường của người ta, ra ngoài một chuyến, trở về đã có thêm chính thê. Vậy nàng ấy, một vị hôn thê đã định ngày cưới, chỉ chờ ngày vào cửa, phải làm thế nào bây giờ?

“Hồ đồ!”

Hàn phu nhân liếc nhìn Lê Kinh An một cái, rồi ra tay trước, không cho Kỷ Thanh Đại vào cửa. Bà ấy cho người áp giải Hàn Chiến Tiên về nhà dạy dỗ một trận, rồi đích thân đến cửa an ủi Lê Kinh An, khẳng định rằng mình nhất định sẽ làm chủ cho nàng ấy.