Hàn Chiến Tiên đập mạnh chiếc bàn nhỏ trong xe ngựa: “Đi! Mau về phủ Hàn Bá Hầu gọi tất cả gia đinh và nha hoàn lại đây. Bảo họ đào miếu lên cho ta.”
“Vâng, vâng, Thế tử. Vết thương của ngài vẫn chưa lành. Ngài đừng nóng giận.”
Gã sai vặt nói xong, lập tức chạy xuống núi tìm người.
Dù vậy, Tư Khắc Khánh vẫn quay lại nha môn của Tuần Thành Tư và lập tức thẩm vấn tên thám tử bị bỏ lại. Hắn ta nhanh chóng bắt được kẻ chủ mưu đằng sau vụ ám sát Hàn Chiến Tiên.
Nhưng sau tất cả những cuộc thẩm vấn, Tuần Thành Tư vẫn luôn nghĩ rằng họ có thể lợi dụng vụ án của Hàn Chiến Tiên để lập công lớn, nên họ điều động nhiều người và làm lớn chuyện như vậy.
Dù sao thì, Hàn Bá Hầu cũng là người nhà mẹ của Thái tử, nói không chừng phía sau chuyện này có liên quan tới một vụ án lớn nào đó.
Kết quả thì sao, chỉ có vậy thôi đó hả?
Tư Khắc Khánh im lặng sau khi đọc xong lời khai cuối cùng.
Quậy nửa ngày, thì ra ngọn nguồn mọi chuyện đều do thằng nhãi Hàn Chiến Tiên gây ra. Chuyện là hồi trước nhà Hàn Bá Hầu từng có một người là biểu ca của Hàn Chiến Tiên đến ở nhờ để chuẩn bị cho kỳ thi. Ai mà ngờ được, thằng nhãi Hàn Chiến Tiên này lại coi thường và sỉ nhục người ta thậm tệ. Thậm chí còn nói rằng thơ của người ta có vứt đi cũng không ai thèm. Kết quả là, đã đắc tội với người ta.
Vị biểu ca kia cũng là một người nhỏ nhen và hay trả thù. Nhà hắn ta là thương nhân nên rất có tiền. Vì vậy hắn ta đưa tiền cho những kẻ liều mạng kia, rồi gây ra bao nhiêu chuyện vô lý như thế này.
“Đúng là phí công!”
Tư Khắc Khánh chửi một câu rồi chuyển thẳng vụ án lên Kinh thành Tư.
Một vụ án nhỏ xíu như vậy, đâu có đáng để điều động Tuần Thành Tư kia chứ?
Lê Lạc đã sắp xếp lại toàn bộ câu chuyện và ngay lập tức viết thành thoại bản, đưa cho Chu Vi Thanh.
Tất nhiên, Kỷ Thanh Đại là Hoa Thần chuyển thế, nàng ta nhất định sẽ trở về.
Vậy nên, lần này, Lê Lạc cập nhật câu chuyện tới đoạn Kỷ Thanh Đại trở về rồi ngừng ngay đoạn đó, khiến khán giả nghe kể chuyện trong quán trà vô cùng phẫn nộ.
Trên đời sao lại có thằng đàn ông nào mà vô liêm sỉ hèn hạ như vậy chứ. Đúng là làm mất mặt đám đàn ông quá mà.
Hoa Đại và An Cảnh Lê cũng là đồ ngốc. Vậy mà bọn họ vẫn còn si mê thằng đàn ông này như vậy. Ngu ngốc, đúng là quá ngu ngốc.