Nàng ta cố gắng co rúm người lại một cách tuyệt vọng, nhưng trước mặt, sau lưng đều là lửa. Tay chân bị trói chặt, miệng thì bị bịt kín. Làm sao nàng ta có thể trốn thoát trong tình trạng này được đây?
Kỷ Thanh Đại tuyệt vọng nằm trên mặt đất, A Chiến, A Chiến, cứu thiếp… cứu thiếp…
“Kỷ tỷ tỷ.”
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Kỷ Thanh Đại.
Nàng ta nhìn sang.
Những kẻ bắt cóc hầu như đều đã bị bắn hoặc bị giết chết. Chỉ có mắt tam giác vẫn đang vùng vẫy, cố gắng thoát ra.
Một bóng người quen thuộc kỳ diệu xuất hiện ở cửa sổ phía sau nàng ta, hướng ra vách đá dựng đứng.
Lý Độ Phong?
Kỷ Thanh Đại tuyệt vọng cầu xin sự giúp đỡ.
Đây cũng là lần đầu tiên Lý Độ Phong chứng kiến
cảnh tượng như vậy.
Ban đầu, hắn bỏ nhà đi tìm tỷ tỷ. Hắn ta còn nhỏ và chưa từng rời khỏi núi Uổng Tịch. Hắn ta đã bị lừa hết tiền rồi bị bán vào kinh thành. Cuối cùng hắn ta cũng trốn thoát được, vì sợ bọn buôn người vẫn đang truy lùng nên chỉ còn cách chạy trốn lên núi ẩn náu. Ai mà ngờ được hắn ta lại gặp phải chuyện này cơ chứ?
Lý Độ Phong trèo qua cửa sổ, túm lấy một tấm ván cửa bị hỏng và chạy đến. Vội vàng tháo dây trói tay chân Kỷ Thanh Đại, hắn ta túm lấy nàng ta và chạy đi.
Tia lửa bùng lên với tiếng lách tách.
Đá vụn, gỗ vụn, mái ngói liên tục rơi xuống.
Vô số mũi tên lửa bắn ra không ngừng.
“A!”
Lý Độ Phong kéo Kỷ Thanh Đại đang gào thét ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là vách đá.
Hắn ta và Kỷ Thanh Đại nắm chặt sợi dây thừng đan bằng tre, hai người bị cơn gió dữ dội quật ngã trên vách đá.
Gió thổi ào ào, không có hướng cố định.
Những tia lửa khổng lồ nuốt chửng mọi thứ chúng chạm vào, ngay cả sợi dây mây mỏng manh.
Tệ thật.
Lý Độ Phong thầm kêu lên.
Dây thừng sắp đứt rồi.
“Kỷ tỷ tỷ…” Lý Độ Phong vừa gọi thì dây thừng đứt phựt. Hắn ta nắm lấy tay Kỷ Thanh Đại, và cả hai cùng rơi xuống.
Lý Độ Phong nhắm chặt mắt.
Kỷ Thanh Đại cũng ngất xỉu vì sợ hãi.
Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ tạo thành một lớp đệm dưới chân hai người.
Vài cánh hoa đỏ thắm đỡ lấy hai người, từ từ hạ xuống chân vách đá.
Rầm một tiếng, ngôi miếu đổ nát sụp xuống.
Thị vệ báo cáo: “Thế tử gia, năm tên bắt cóc trốn thoát đều đã bị giết. Chắc còn hai tên nữa trong miếu, nhưng miếu đã sập rồi. Hiện tại không rõ tung tích…”