Đến nội dung chính

Chương 38: Nữ nhi nhà Tướng

admin 539 Chữ Cài Đặt

Kỷ Thanh Đại vốn là Hoa Thần chuyển sinh, là mỹ nhân đẹp nhất Hoa giới, dung mạo của nàng ta không cần phải bàn cãi.

Khi mới đến phủ Hàn Bá Hầu, Kỷ Thanh Đại ăn mặc giản dị, không trang điểm. Chưa kể bối cảnh phức tạp lúc bấy giờ, ít ai để ý đến dung mạo của nàng ta. Bây giờ, khoác lên mình những bộ y phục lộng lẫy, nhan sắc của nàng ta lại một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán gây chấn động cả kinh thành.

Chuyện xảy ra ở phủ Hàn Bá Hầu hôm đó đã gây ồn ào không nhỏ. Giờ đây dưới sự phô trương thanh thế của Hàn Chiến Tiên và nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của Kỷ Thanh Đại. Chuyện tình giữa thế tử nhà Hàn Bá hầu và mỹ nhân xuất thân thường dân Kỷ Thanh Đại được lan truyền rộng rãi, dù là già trẻ trai gái đều biết.

Chỉ khác là ở kiếp trước, câu chuyện được truyền tới tai các danh gia vọng tộc, tiểu thư, công tử chính là những lời chế giễu Lê Kinh An bị một nữ nhân thôn dã vô cớ cướp mất vị hôn phu.
Giờ đây, nghe chuyện của Kỷ Thanh Đại và Hàn Chiến Tiên, ai cũng nghĩ ngay đến câu chuyện “Đề Tiếu Duyên (Nước mắt và nụ cười)” đang được bàn tán. Chẳng phải đây chính là An Cảnh Lê, người bị vị hôn phu phụ bạc hai lần đây sao?

Đau lòng, vô cùng đau lòng.

Còn Lê Kinh An cũng như kiếp trước, cứ chờ đợi mãi cũng không thấy lời giải thích từ Hầu phủ, cả người nàng đều chìm trong lo âu.

Trên xe ngựa, thị nữ Bích Tỉ của Lê Kinh An an ủi nàng: “Tiểu thư, đừng lo lắng. Thế tử mất trí nhớ, quên mất mối quan hệ của hai người, nên mới đối xử tốt với người phụ nữ khác. Chứng tỏ hắn ta cũng là người trọng chữ tín, đợi hắn ta nhớ lại, chắc chắn sẽ đối xử với người tốt hơn con dân nữ hoang dã kia.”

“Vậy lỡ Thế tử không bao giờ lấy lại được trí nhớ thì sao?” Lê Kinh An cảm thấy vô cùng bất an.
Lê gia đã chẳng còn huy hoàng như xưa.

Ban đầu khi phụ thân và huynh trưởng nàng ấy tử trận, Hoàng đế còn tỏ ra thương xót mà chăm sóc, ban thưởng hậu hĩnh cho Lê gia. Nhưng giờ đây, bao nhiêu năm đã trôi qua, vị Hoàng đế trăm công nghìn việc đã quên mất Lê gia vốn đã sa sút này.

Còn phủ Bá hầu lại là huynh trưởng của mẫu thân Thái tử, nếu thực sự làm lớn chuyện, bên đó nhất định sẽ nhúng tay vào. Cho dù có là hôn sự do Hoàng đế chỉ hôn, thì ai sẽ đứng ra giúp nàng ấy đây?

“Tiểu thư, người đừng quá lo lắng, người và Thế tử đã được Hoàng đế ban hôn. Mối hôn sự này là do Hoàng đế chỉ hôn, dù Thế tử có nạp thiếp, cũng không thể vượt qua người được.”