Đến nội dung chính

Chương 3: Nữ nhi nhà Tướng

admin 496 Chữ Cài Đặt

Núi xanh bao la, sương mù giăng lối.

Thật may, trước khi chết, nàng đã tính trước một bước.

Nàng đã lẻn vào Thiên giới từ sớm, trộm được Mệnh Bàn của Tư Mệnh. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, nàng đã xoay chuyển mệnh bàn.

Tuy chỉ biết sơ qua về Mệnh Bàn, nhưng nàng đã đánh cược đúng. Nàng đã quay về quá khứ.

Quay về kiếp đầu tiên trong ký ức của nàng.

Kiếp này, nàng là một cô nương hái hoa bình thường nhất trong một thôn nhỏ dưới chân núi Uổng Tịch.

Nghe nói núi Uổng Tịch được Hoa Thần Cô Dao phù hộ nên sản sinh ra rất nhiều Dao Hoa. Dao Hoa mọc trên cây tử đằng, cánh hoa óng ánh trong suốt màu tím, nhụy hoa ở giữa lại tựa như lưu ly. Cứ đến mùng ba tháng ba, khi Dao Hoa nở rộ sẽ chảy ra mật dịch màu tím. Mật dịch này bôi lên mặt có thể làm chậm lão hóa, giúp da trắng nõn mịn màng hơn, được rất nhiều phu nhân tiểu thư ở kinh thành yêu thích.
Không chỉ vậy, cánh Dao Hoa làm thành hương liệu có mùi thơm độc đáo, thanh nhã, lưu hương lâu hơn các loại hương cao thông thường, khiến người ta yêu thích không muốn rời tay.

Lê Lạc và dân trong thôn đều dựa vào Dao Hoa để kiếm chút tiền nuôi sống gia đình.

Truyền thuyết kể rằng vì cứu con gái bị bắt đến Ma giới, Hoa Thần Cô Dao đã một mình xông vào Ma giới rồi thân tiêu thần vẫn. Vì thế, người kế vị nàng ấy là Thanh Đại Thần Nữ.

Mỗi vị Hoa Thần trước khi kế vị đều phải hạ phàm lịch kiếp để rèn luyện.

Cái gọi là lịch kiếp chính là đầu thai xuống nhân gian, trở thành một người phàm, sau đó trải qua một cuộc tình ngược luyến tơi bời.

Vừa nghĩ đến câu chuyện tình yêu kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu của Hoa Thần Thiên giới mà mình đọc trong truyện, Lê Lạc đã muốn nôn.
Có lẽ vì núi Uổng Tịch có mối liên hệ sâu sắc với Hoa Thần đời trước, nên Hoa Thần mới đã đầu thai thành Kỷ Thanh Đại, một cô nương hái hoa nhà họ Kỷ ở núi Uổng Tịch.

Kỷ Thanh Đại dù sao cũng là thần nữ, ngày nàng ấy sinh ra trời giáng dị tượng, khiến dân làng trên núi Uổng Tịch vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Họ bèn đến miếu Hoa Thần cầu xin thần linh. Thần linh hiển linh nói rằng đứa bé này là yêu nghiệt, nếu không giết đi, tất sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho núi Uổng Tịch.

Đây chính là tai tinh do chính miệng thần linh chỉ điểm.

Dân làng vừa nghe, sợ hãi vô cùng, lập tức mang theo cuốc, hái, đá đến nhà cha mẹ Kỷ Thanh Đại, yêu cầu xử tử nàng ấy.