Đến nội dung chính

Chương 1

admin 486 Chữ Cài Đặt

“Ngày vui thế này mà lại thành ra tạo nghiệp!”

“Ai bảo không phải? Đại tiểu thư nhà họ Khương đúng là số khổ.”

“Chậc, ta thấy là số nàng ta quá cứng thì có. Vừa bước chân vào cửa đã khắc chết người ta rồi.”

“Thôi, đừng nói nữa. Quan binh đã tới đầu ngõ rồi…”

Tiếng bàn tán dần xa, nhưng không hoàn toàn biến mất. Những lời xì xào ban đầu chỉ là tiếng la ó lớn tiếng, chẳng mấy chốc đã hạ xuống thành những tiếng thì thầm khe khẽ.

Lý Thành Hoan mơ màng tỉnh lại. Vừa mở mắt, nàng đã nhìn thấy một mỹ nhân mặc áo cưới đỏ rực đứng trước mặt.

Nữ tử ấy khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ thẫm, hàng mày thanh tú lạnh lẽo, đôi môi mím chặt, gương mặt như phủ một lớp sương giá. Chỉ đứng yên đó thôi cũng khiến người ta cảm thấy rét lạnh.

Một mỹ nhân lạnh lùng thật…
Lý Thành Hoan còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cơn đau đầu dữ dội đã ập tới. Những ký ức xa lạ cuồn cuộn tràn vào tâm trí, khiến nàng đau đến mức trước mắt tối sầm, rồi lại ngất đi.

Đến khi tỉnh lại lần nữa, trước mắt nàng đã là bầu trời đêm đen kịt. Lý Thành Hoan ngửa mặt nhìn hồi lâu, mãi vẫn chưa thể hoàn hồn.

Nàng xuyên không rồi! Thật sự xuyên không rồi!

Lý Thành Hoan không dám tin, đưa tay xoa xoa đầu. Cơn đau lập tức khiến nàng hít ngược một hơi. Khi cảm thấy thứ chất lỏng nhớp nháp trên đầu ngón tay, nàng đưa tay lên nhìn, mới biết đó là máu của mình.

Ai mà ngờ được chứ? Rõ ràng nàng chỉ tranh thủ ngủ trưa ở cơ quan, vậy mà vừa tỉnh dậy đã xuyên đến thời cổ đại, hơn nữa còn rơi đúng vào một tình cảnh thảm đến mức không thể thảm hơn.
Nguyên chủ cũng tên Lý Thành Hoan, nhỏ hơn nàng ở thời hiện đại năm tuổi, năm nay vừa tròn mười tám. Trên nàng có một người ca ca, dưới có một muội muội.

Ca ca Lý Thành Tự rất có tài học, năm nay vừa đỗ cử nhân. Nhờ một lần tình cờ được Thái tử để mắt tới, trở thành người làm việc bên Đông Cung.

Nhờ có mối quan hệ ấy, Lý Thành Tự thỉnh thoảng được tham dự yến tiệc do những nhà quyền quý trong kinh thành tổ chức. Nhà họ Lý cũng từ một gia đình nhỏ bé dần dần khấm khá lên. Mà Lý Thành Tự lại là người rất biết xoay xở, dựa vào thế lực của Thái tử, hắn còn tìm được cho mình một cuộc hôn nhân tốt, cưới con gái chính thất của Khương thị lang Bộ Hộ — Giang Tẩm Nguyệt, mỹ nhân lạnh lùng nổi danh khắp kinh thành.