Cấm thuật này dùng người sở hữu Toàn Linh Căn làm vật chứa để tôi luyện Linh Căn. Sau đó lấy Linh Căn đã được tôi luyện cấy vào kẻ cần cứu, giúp kẻ đó khôi phục lại bình thường.
Nó bị gọi là cấm thuật vì quá trình thực hiện vô cùng tàn nhẫn. Người mang Toàn Linh Căn phải bị lấy máu đầu tim liên tục suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày, rồi cho kẻ được cấy ghép uống máu, như vậy mới tránh được phản phệ. Không chỉ vậy, quá trình tôi luyện Linh Căn còn vô cùng đau đớn.
Ngay ngày đầu tiên, nguyên chủ đã không chịu nổi. Sau đó, người xui xẻo biến thành Ngu Quy Vãn vừa xuyên đến đây, và nàng phải tiếp tục gánh chịu dày vò thay cho nguyên chủ.
Tính đến hôm nay, thì đã là ngày thứ bảy nàng bị lấy máu đầu tim, cũng là ngày thứ sáu Ngu Quy Vãn xuất hiện ở nơi này.
“Sư tôn…”
Một tiếng gọi yếu ớt kéo nàng trở về thực tại. Ngu Quy Vãn cố sức nâng mí mắt để nhìn sang nữ tử vừa lên tiếng.
Gương mặt nàng ta thanh tú động lòng người, lại mang khí chất yếu đuối mong manh, khiến ai nhìn cũng dễ sinh lòng muốn che chở.
Đây chính là nữ đệ tử của Lâm Mộ Bạch, Tống Tích Nhan.
Tống Tích Nhan không đành lòng liếc nhìn Ngu Quy Vãn. Rồi nàng ta nhíu mày, run giọng nói: “Sư tôn, như vậy là đủ rồi chứ? Nếu còn tiếp tục… Con lo tỷ tỷ không chịu nổi…”
Trong lòng Ngu Quy Vãn chỉ muốn mắng to: Giả nhân giả nghĩa cái gì? Lúc uống máu ta, ngươi đâu có do dự!
Chỉ tiếc là hiện tại, nàng yếu đến mức mở mắt cũng khó nên đành phải thầm chửi rủa trong lòng.
Lâm Mộ Bạch nhìn Tống Tích Nhan bằng ánh mắt dịu dàng, đầy yêu chiều: “Ngươi đó, lúc nào cũng thiện lương như vậy. Yên tâm đi, nàng ta tạm thời chưa chết được.”
Thấy đã lấy được gần nửa bát máu, hắn đưa tay điểm nhẹ để giúp Ngu Quy Vãn cầm máu. Sau đó, lòng bàn tay hắn lật nhẹ, một viên đan dược đỏ thẫm hiện ra.
Ngu Quy Vãn đã quen với cảnh bọn họ lấy đồ từ hư không, nên nàng cũng chẳng kinh ngạc. Thấy hắn đưa đan dược đến, nàng không từ chối mà thuận theo nuốt xuống. Dược lực nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Chết vinh không bằng sống nhục. Nếu sau này có cơ hội, nàng chắc chắn sẽ tự tay tiễn đôi nam nữ chó má này xuống Hoàng Tuyền!
Tống Tích Nhan nhìn viên Hồi Nguyên Đan cực phẩm, đáy mắt thoáng qua vẻ tiếc của.
Tuy Hồi Nguyên Đan cực phẩm không thể khiến người chết sống lại, nhưng công hiệu cũng chẳng kém là bao. Một viên đan dược bậc này rất khó có được, ngay cả Lâm Mộ Bạch cũng không có nhiều. Vậy mà mấy ngày qua, hắn đã cho nữ nhân này dùng tận bảy viên.