“Hành thơm, rau mùi, nấm hương, nấm rơm, nấm gan bò, nấm mỡ, nấm bào ngư, nấm kim châm, mộc nhĩ, gừng tươi, tỏi, ớt chỉ thiên, rong biển, giá đỗ, cải ngồng… Ừm, tạm thời lấy bấy nhiêu trước.”
Ban đầu, những loại rau cô không thích ăn như mướp đắng hay cải bẹ, cô định không lấy. Nhưng nghĩ kỹ lại, dù sao cũng không chiếm chỗ trong không gian, cuối cùng vẫn lấy mỗi loại một ít.
Sau khi cân xong, ông chủ dùng túi nilon đóng gói toàn bộ rau củ thành năm túi lớn. Vì xe của cô vẫn còn chỗ nên không cần nhờ ông giao tận nơi.
Ông chủ đặt chiếc máy tính trước mặt cô rồi nói:
“Tổng cộng bốn trăm hai mươi mốt tệ. Thôi bớt cho cô một tệ, lấy tròn bốn trăm hai mươi.”
“Cảm ơn.”
Thanh toán xong, Tạ Tri Tri nhẹ nhàng xách năm mươi cân rau củ. Tấm lưng mảnh khảnh vẫn thẳng tắp, cánh tay dùng sức nắm chặt quai túi rồi chạy từng bước nhỏ ra khỏi khu chợ. Đi một vòng khá lâu, cô mới tìm được chiếc Land Rover đầy mạnh mẽ của mình.
Chất hết rau củ lên xe, cô lại tràn đầy năng lượng, lái xe thẳng đến khu chợ đầu mối hải sản gần đó.
Ngay từ sạp đầu tiên đã bày đủ loại hải sản. Những bể nuôi xếp thành từng tầng san sát, trong mỗi bể đều không ngừng nổi lên những chuỗi bọt khí oxy.
Bà chủ đi đôi ủng cao su bước đến trước mặt cô, nhiệt tình cười hỏi:
“Cô muốn mua gì? Bên tôi bán lẻ cũng được, bán sỉ cũng được.”
Tạ Tri Tri đứng trước bể nước, ánh mắt dừng lại trên con cua hoàng đế vẫn còn đang bò khỏe mạnh.
Quả thật rất tươi.
Tối nay nhất định phải hấp một con để thưởng thức mới được.
Đôi mắt màu nâu sẫm của cô ánh lên ý cười. Cô nói với bà chủ:
“Tôi không mua sỉ, nhưng mỗi loại tôi đều lấy một cân. Riêng tôm hùm cỡ lớn và cua hoàng đế thì lấy một con.”
Bà chủ hơi sửng sốt.
“Cửa hàng chúng tôi có hơn bốn mươi loại hải sản, chưa tính đồ khô và hải sản đông lạnh. Cô đều lấy mỗi loại một cân thật sao?”
“Đúng vậy. Chị giới thiệu giúp tôi xem có những loại nào.”
Bà chủ chỉ tay vào từng bể hải sản rồi giới thiệu:
“Cá mú cọp, cá mú hoa, cá dìa, cá mặt trời, lươn sảng, cá chim vàng, cá chẽm, cá măng, cá bơn, cua hoa xanh, cua thịt, cua gạch, tôm thẻ chân trắng, tôm càng xanh, tôm sú, bào ngư.”
“Tôm hùm đất cỡ lớn, vừa và nhỏ đều có. Ngoài ra còn có ốc móng tay, hàu, sò lụa, sò trắng, sò điệp, hoa giáp, vẹm xanh, cua hoàng đế, tôm hùm xanh, cá hồi đông lạnh cắt sẵn trong ngày, cá hố cùng các loại cá biển đông lạnh khác, còn có hàu khô, cồi sò điệp khô và nhiều loại hải sản khô khác.”
Nghe đến đây, hai mắt Tạ Tri Tri lập tức sáng lên.
“Có cả lươn sao? Là lươn biển hay lươn sông?”