Đến nội dung chính

Chương 39: Rất thơm nha

admin 479 Chữ Cài Đặt

“Rất thơm.”

“Yên tâm đi, củ khoai nưa xử lý xong rồi, không có độc đâu.”

“Các ngươi cũng nếm thử xem khẩu vị thế nào.”

Bạch Vân Tịch cầm đũa lên bắt đầu ăn một cách ưu nhã, sau khi ăn một miếng, nét mặt hắn khẽ biến chuyển.

Chỉ là bị dải vải trắng che khuất đôi mắt, nên không nhìn rõ biểu cảm.

Sau khi Khổng Nhược Trầm ăn xong, liền lộ ra thần sắc khó tin. Gạo lứt đồ ra vị vốn không mấy ngon, nhưng không ngờ chiên lên như thế này lại ngon đến vậy.

Tô Mạn Dao phát hiện lúc bọn họ ăn cơm rất yên tĩnh, trên mặt đều chẳng có biểu cảm gì, từng người đều mang dáng vẻ ưu nhã cao quý, đến một chút phản hồi cũng không có.

Tô Mạn Dao nhịn không được lên tiếng hỏi: “Thế nào, ngon không?”

Bạch Vân Tịch đáp: “Ừm, ngon.”

Khổng Nhược Trầm đáp: “Quả thực là thức ăn chưa từng thưởng thức qua bao giờ, rất ngon.”
“Không biết thê chủ làm sao mà biết những thứ này?”

Tô Mạn Dao liếc nhìn Khổng Nhược Trầm một cái, chạm phải đôi mắt màu mực sâu thẫm như tranh vẽ của hắn.

Cho nên họ đây là đang hoài nghi nàng, thăm dò nàng sao?

Tô Mạn Dao bịa đại: “Đây là trước kia ta học trù nghệ từ một vị sư phụ.”

Sợ bọn họ gặng hỏi tới cùng, Tô Mạn Dao liền trực tiếp bổ sung một câu: “Có điều sư phụ ngài ấy đã sớm qua đời rồi.”

Một câu nói chặn đứng toàn bộ lời định thốt ra của Khổng Nhược Trầm.

Bạch Vân Tịch trái lại vô cùng yên tĩnh.

Bữa tối, mọi người ăn vô cùng sạch sẽ, một hạt cơm cũng không còn thừa lại, củ khoai nưa xào cũng ăn sạch bách, hoàn toàn chẳng sợ có độc nữa.

Tô Mạn Dao đoán rằng, bọn họ đã có đôi chút tin tưởng nàng rồi.

Ăn xong bữa tối, gian bếp và bát đũa đều do Khổng Nhược Trầm và Bạch Vân Tịch dọn dẹp.
Tô Mạn Dao thì đi làm khoai nưa xé cay.

Ớt cùng một số gia vị là Tô Mạn Dao dùng điểm thưởng mua từ trong cửa hàng, mua một ít gia vị thì tốn rất ít điểm thưởng.

Cho nên nàng liền dùng những thứ này để làm khoai nưa xé cay.

Sau khi làm xong, Tô Mạn Dao liền tiếp tục bận rộn hoàn thiện mấy món đồ chơi búp bê vải, lại còn dùng cỏ bấc đèn đan ra rất nhiều đồ thủ công tinh xảo đẹp mắt.

Đèn dầu thắp suốt, nàng bận rộn mãi cho tới nửa đêm.

Khổng Nhược Trầm có thể cảm nhận được trong phòng Tô Mạn Dao đang thắp đèn dầu.

Lúc hắn từ trong phòng bước ra đi tới giữa sân, liền nhìn thấy bóng dáng bận rộn trong phòng qua ô cửa sổ.