Đến nội dung chính

Chương 41

admin 607 Chữ Cài Đặt

Ai dám làm nàng ta rơi một giọt nước mắt, kẻ đó chắc chắn sẽ phải đối mặt với lưỡi đao của Ngụy Ly.

Trong truyện, hắn ta đã làm rất nhiều việc vì Hiển Châu, để bảo vệ nàng ta thậm chí còn giết rất nhiều người vô tội nhưng lại không hòa hợp với Hiển Châu, thế thì sao lại không thể nói là trung trinh cho được?

Nhưng mà cưng chiều quá mức rồi!

Tên này hiện đã là tu sĩ Luyện Khí trung kỳ, lại giỏi chiến đấu, không phải là đối tượng dễ đối phó.

Trong truyện, hắn ta đã nảy sinh sát tâm với Ngu Tiên Nhi và hành động rất nhanh.

Ngu Tang Tang nhớ rằng hôm nay gã cha cặn bã mang đứa con gái giả về cung, còn Ngụy Ly lại lén lút quay lại giữa đường, lẻn vào hoàng lăng để chuẩn bị giết người.

Đây cũng là một đại nạn mà Ngu Tiên Nhi gặp phải.

Dĩ nhiên, trong truyện thậm chí còn không kể rõ chuyện này vì dù sao nhân vật chính cũng là Hiển Châu lương thiện tốt đẹp.
Nàng ta chỉ phát hiện vào ngày hôm sau rằng người thị vệ như hình với bóng của mình đã không rõ tung tích, liền đau lòng khôn xiết, hai người họ cứ thế xa cách mấy năm.

Mấy năm sau gặp lại, thiếu niên mới nói cho nàng ta biết năm đó mình bất ngờ bị trọng thương và được người cứu giúp, lại nhận ra bản thân quá yếu đuối không thể bảo vệ nàng ta nên đã thuận thế bái vị ân nhân cứu mạng làm thầy, nỗ lực tu luyện, chỉ để có một ngày trở thành cường giả rồi quay về bảo vệ nàng ta.

Chuyện hắn ta mất tích năm đó chỉ đơn giản như vậy.

Ngu Tang Tang lại xoa cằm, cảm thấy bên trong chắc chắn có uẩn khúc.

Dù sao thì Ngu Tiên Nhi trong truyện cũng không phải là nàng. Lúc đó Ngu Tiên Nhi còn chưa bắt đầu tu luyện, chỉ là một người phàm, tuyệt đối không phải là đối thủ của Ngụy Ly.
Vậy thì càng không có khả năng đánh Ngụy Ly trọng thương.

Hơn nữa đã đánh hắn ta trọng thương mà không giết được, chẳng phải là công cốc rồi sao.

Ngu Tang Tang bất giác nhìn về phía tổ miếu, khẽ gõ lên bậu cửa sổ.

Ngụy Ly đã lẻn vào hoàng lăng để trừ hậu họa nhưng lại không thành công, vậy chắc chắn là đã gặp phải trở ngại.

Trong hoàng lăng này, người có khả năng đối đầu với Ngụy Ly, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có Vương lão, người cũng là tu sĩ và có khí tức rất thâm sâu.

Nhưng nếu thật sự là lão già đó, thì năm xưa đã xảy ra chuyện gì khiến ông ấy cuối cùng lại không tiêu diệt hoàn toàn thiếu niên kia?

Ngụy Ly nói hắn ta được người cứu, vậy Vương lão đã đi đâu?

Đây đều là những điểm kỳ lạ trong câu chuyện.

Nhưng điều Ngu Tang Tang quan tâm hơn lại không phải chuyện này.
Điều nàng quan tâm là nàng không muốn một kẻ lúc nào cũng có sát ý với mình cứ nhởn nhơ ngoài kia.

Ngụy Ly muốn nhổ cỏ tận gốc.

Ngu Tang Tang cũng cảm thấy câu “nhổ cỏ tận gốc” này hay thật!

Không giống như Ngu Tiên Nhi trong truyện, nàng bây giờ là một tu chân giả, tu vi không chênh lệch nhiều với thiếu niên kia, hơn nữa còn sở hữu cả một kho báu, bên trong có đầy pháp bảo phòng thân và tấn công.