Đến nội dung chính

Chương 39

admin 498 Chữ Cài Đặt

Giang Liên Tinh nghe thấy người phía sau lẩm bẩm: “Minh Tâm Tông đâu phải môn phái giàu có gì, Thành Đan Kỳ còn đến tham gia khảo hạch nhập môn làm gì?”

Tiện Trạch cũng rất tò mò.

Giang Liên Tinh nhỏ giọng giải thích với Tiện Trạch: “Đó đều là những kẻ dùng linh thạch, pháp khí và đan dược để nâng lên Thành Đan giả, cơ bản đều mắc kẹt ở Thành Đan hạ phẩm nhiều năm. Có lẽ còn có những đệ tử bên lề không có không gian thăng tiến trong ba Tiên môn lớn.”

“Mà nhiều năm trước Minh Tâm Tông trong Tiên môn Đại bỉ, đã xuất hiện mấy vị đệ tử kinh diễm tuyệt luân, sư tôn của họ chỉ cần lộ một chút tài nghệ, cũng không hề thua kém Tông chủ của ba Tiên môn lớn như Thiên Hồng Cung.”

“So với việc đến những đại môn phái tài nguyên khan hiếm, cạnh tranh đến chết đi sống lại, đương nhiên là đến đây dễ tìm được đường ra hơn, nói không chừng còn có thể làm đại đệ tử.”
Tiện Trạch hiểu ra: Công ty lớn làm không nổi, đến đây muốn dùng sơ yếu lý lịch để hạ thấp tiêu chuẩn.

Nàng nhìn hàng người sắp đến lượt mình, có chút bất an.

Giang Liên Tinh để nàng yên tâm, đi vào cổng hẹp trước, trên đầu nhanh chóng sáng lên màu xanh lục, cho thấy Giang Liên Tinh tư chất bình thường, miễn cưỡng nhập môn.

Nhưng hắn rất bình tĩnh, chỉ liếc mắt một cái rồi bước qua cổng.

Tiện Trạch bước đến dưới cổng. Ánh sáng không sáng lên.

Xong rồi, trước mặt bao nhiêu người, Tiện Trạch không thể công khai dùng linh thạch, hơn nữa linh lực nhập thể đối với nàng cũng đau đớn như vậy. Còn chuẩn bị nhiều phù văn như thế, ngay cả cửa ải đầu tiên này cũng không qua được sao!

Đồng tử bên cạnh đang định dẫn Tiện Trạch đi lấy lại phí đã nộp, thì trên đầu nàng, trên xà ngang của cổng bỗng run rẩy sáng lên màu xanh lục.
Yếu ớt đến mức đáng thương.

Vốn dĩ còn có vài người cảm thấy nàng đội mũ che mặt rất thần bí, có lẽ là một cao thủ, kết quả không ngờ lại gà mờ, lập tức mất hứng thú với nàng.

Giang Liên Tinh thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ vẻ vui mừng, cùng nàng bước lên bậc thang, đi đến chủ hội trường khảo hạch nhập môn.

Quả thật Minh Tâm Tông không phải là môn phái quá lớn, có thể thấy sau sơn môn là những đám mây và đỉnh núi ẩn hiện, nhưng toàn bộ trường thi chỉ có một hai trăm người tham gia, Đồng tử ở tại chỗ phát cho mỗi người một tờ giấy trắng nhỏ không chữ.

Đứng trên đài cá trôi nổi là khảo quan của Minh Tâm Tông, người đứng đầu là một nữ tử một mắt.