Đến nội dung chính

Chương 28: Thu dọn hành lý

admin 907 Chữ Cài Đặt

Nói chuyển nhà là làm ngay, hai người cũng không chần chừ, bắt tay vào thu dọn đồ đạc.

Cận Mục vào phòng ngủ, thu hết quần áo vật dụng trong phòng lại, tuy đa số có thể sau này sẽ không dùng tới nữa, nhưng cũng không thể để lại cho đám hàng xóm này chiếm hời.

Đến lúc này mới phải cảm thán không gian thật tiện lợi, chuyển nhà cũng chẳng cần tay xách nách mang lỉnh kỉnh, cứ thu hết vào không gian là xong chuyện.

Chỉ là khi thu một cái hộp thì xảy ra chút vấn đề.

Đó là một cái hộp bình thường đến không thể bình thường hơn, bên trong chỉ có một miếng ngọc bội do phụ mẫu nguyên chủ để lại.

Đây là vật phụ mẫu để lại từ hồi đó, bốn huynh đệ mỗi người một cái, lúc rời khỏi nhà họ Cận, những thứ khác đều không được mang theo, chỉ có miếng ngọc bội này vì nguyên chủ luôn đeo bên người nên mới giữ lại được.
Trong một lần tụ tập chơi bời, ngọc bội của người đi cùng rơi xuống đất vỡ tan tành, nguyên chủ có lẽ sợ món đồ duy nhất phụ mẫu để lại cũng hỏng mất, nên ngay tối hôm đó đã lấy hộp cất đi, từ đó về sau không lấy ra đeo nữa.

Những cái khác khoan hãy nói, chỉ là sau khi Cận Mục thu cái hộp vào không gian, hệ thống đột nhiên lên tiếng.

[Phát hiện không gian trữ vật, có dung hợp không?]

Hắn lấy ra nghiên cứu kỹ lại một chút mới phát hiện chất liệu của miếng ngọc bội này cực kỳ giống với chiếc nhẫn trữ vật trước đó, đúng như hệ thống nói, chắc là không gian trữ vật rồi.

Nhìn như vậy thì phụ mẫu nguyên chủ cũng không phải không lo cho con cái, mỗi đứa con một miếng ngọc bội trữ vật, cũng coi như là hào phóng rồi.

Cận Mục thăm dò ý thức vào trong, tuy cũng giống như chiếc nhẫn kia là không vào được, nhưng vẫn có thể cảm nhận được miếng ngọc bội trữ vật này đang mở ra với hắn, hắn có quyền hạn với miếng ngọc bội này, chỉ là có lẽ phụ mẫu nguyên chủ đã thiết lập điều kiện tu vi, hiện tại vẫn chưa dùng được.
[Tạm thời không dung hợp.] Dù sao cũng là đồ phụ mẫu nguyên chủ để lại, vả lại đã biết là mở được thì cũng không cần thiết phải hủy đi.

Sau đó cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa.

Cận Mục rất nhanh đã thu dọn xong, vấn đề là trong phòng sạch sẽ rồi, nhưng trong Vườn Gieo Trồng lại chất đống mấy đống đồ lộn xộn.

Hắn không khỏi có chút đau đầu, Vườn Gieo Trồng thật sự bị hắn dùng như không gian chứa đồ rồi, buột miệng hỏi hệ thống:

[Các người không phải là hệ thống trò chơi sao? Không có tay nải trữ vật à?]

Hệ thống biểu thị mình cũng không biết đó là cái thứ gì.

…

Thẩm Minh Kê không giống Cận Mục, y vừa đóng gói xong dụng cụ nhà bếp, hiện đang thu dọn đồ đạc trong căn phòng nhỏ của y.

Cận Mục thu đống đồ Thẩm Minh Kê đã đóng gói xong, đi qua tìm Thẩm Minh Kê.
Tuy đã sớm biết căn phòng đó rất nhỏ, nhưng bước vào rồi mới hiểu, căn phòng chật hẹp chỉ có một chiếc giường rách dựng bằng ván gỗ đã chiếm hơn nửa diện tích, tủ kệ gì đó hoàn toàn không có, hiện tại chăn đệm đã cuộn lại, bên trên lờ mờ còn thấy vài miếng vá.

Thẩm Minh Kê cứ như con chuột nhỏ tích trữ đồ, lại lôi từ gầm giường ra mấy bọc nhỏ, bên trong đều gói một số thứ.

Thấy Cận Mục đi vào, y nhìn Cận Mục một cái trước, thấy Cận Mục cứ nhìn chằm chằm đồ trong tay mình, theo bản năng muốn giấu đồ ra sau lưng, sau đó dường như nhận ra điều gì, mới lí nhí nói:

“Đồ mua ở bên ngoài trước đây…”

“Ừ.” Cận Mục cũng không tò mò đến thế, cũng sẽ không bới móc chuyện gì, nguyên chủ có lỗi với Thẩm Minh Kê, hắn cũng không thể lôi nguyên chủ về đánh một trận, sau này đối xử tốt với Thẩm Minh Kê hơn một chút là được:

“Đồ đạc khác đều thu lại rồi, đồ của ngươi thu dọn xong chưa, xong rồi thì ta thu vào không gian.”

“Được, cảm ơn Mục ca.” Y tránh đường cho Cận Mục thu đồ.

“Hai ta cần gì phải nói cảm ơn.”

Cận Mục và Thẩm Minh Kê ra ngoài khóa hết cửa phòng chính lại, đám hàng xóm vốn dĩ vẫn luôn để ý nhà Cận Mục.

Một lòng cảm thán người này tuy xuất thân từ tứ đại gia tộc, nhưng sống còn không bằng đám dân thường bọn họ, còn bị huynh đệ vu oan ăn cắp đồ, lại bị đánh một trận, nhìn thật đáng thương.

Chỉ là trong đó có bao nhiêu kẻ trong lòng chua loét, thầm hận mình không phải là Cận Mục thì chỉ có bản thân họ mới rõ.

Dù sao nếu bọn họ trộm đồ của tứ đại gia tộc, e là bị đánh chết ngay tại trận rồi, làm gì còn có ai đến nói chuyện với họ.