Đến nội dung chính

Chương 20

admin 903 Chữ Cài Đặt

Sảnh trò chuyện.

Oan Gia Ngõ Hẹp: [Vừa rồi tôi tò mò về cửa hàng của đại lão Săn Giết nên vào xem thử, các người đoán tôi thấy gì? Cà chua mà Thời Khắc Săn Giết bán đắt cắt cổ, một quả cà chua đổi năm phần tài liệu cơ bản, hơn nữa còn muốn dùng ba quả cà chua nhỏ đổi lấy một Trái Tim Năng Lượng, điên rồi à?]

[Thật sự cạn lời, trước khi vào trò chơi có cho không loại cà chua đó tôi cũng chẳng thèm, chỉ đủ nhét kẽ răng thôi!]

Thanh Thanh Lục Thảo: [Đúng thật, cà chua mà Thời Khắc Săn Giết bán quá đắt. Hôm nay mới là ngày đầu tiên của trò chơi, mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau, sao có thể làm gian thương hại đồng bào mình như vậy chứ?]

[Hơn nữa hôm nay Thời Khắc Săn Giết còn nhắm vào tôi, tôi tự nhận từ trước đến nay chưa từng làm gì sai, những việc tôi làm đều là vì mọi người!]
Long Ngạo Thiên Chính Hiệu: [Cái gì? Một quả cà chua nhỏ mà đổi năm phần vật liệu? Một gói mì ăn liền của tôi còn không đổi được nhiều như vậy!]

Oan Gia Ngõ Hẹp: [Đắt như thế đấy, vậy mà cà chua vẫn bán hết sạch. Các người đúng là một đám xương mềm, chịu thiệt cũng phải lao vào mua, nhất quyết phải đi liếm người ta! Không mua thì làm sao? Chẳng lẽ Thời Khắc Săn Giết thật sự giết tới được? Đây mới là giai đoạn đầu trò chơi, còn có bảo hộ tân thủ nữa mà!]

Thiếu Nữ Hói Đầu Quật Cường: [???]

[Các người đang nói gì vậy? Có gì mà chịu thiệt chứ, đây là giao dịch bình thường thôi mà? Mua quả cà chua thôi, chuyện đôi bên tình nguyện, người mua người bán còn chưa nói gì, các người lại nhảy dựng lên rồi!]

Ước Mơ Được Ở Rể: [Đúng thế còn gì, một đám người rảnh rỗi. Cà chua mà đại lão Săn Giết bán có phải cà chua bi đâu? Tôi vừa mua một quả, to hơn cả hai nắm đấm của tôi cộng lại, lớn gấp bốn năm lần cà chua bình thường. Đổi loại cà chua này lấy năm phần vật liệu, tôi còn thấy đại lão Săn Giết bị lỗ ấy chứ!]
Ước Mơ Được Ở Rể đăng ảnh quả cà chua lên.

Oan Gia Ngõ Hẹp: [Thế thì chứng minh được cái gì? Chỉ lớn hơn cà chua bình thường một chút thôi mà, vậy mà bán với giá đó, nghĩ thế nào vậy?]

[Hơn nữa tôi lên tiếng giúp các người là vì cái gì? Chẳng phải muốn ép giá xuống để mọi người cùng được lợi sao? Đám người các người đúng là ngu hết thuốc chữa!]

Bạch Y Nấu Trà: [Không phải đâu, cà chua mà đại lão Săn Giết bán đặc biệt ngon, ngon hơn tất cả cà chua ngoài hiện thực! Tôi đã đói cả ngày rồi, thế nhưng chỉ ăn một quả đã no căng, hơn nữa toàn thân tràn đầy sức lực, cảm giác ngày mai có thể một mình đánh hai!]

Oan Gia Ngõ Hẹp: [Buồn cười thật đấy. Người biết thì hiểu các người đang nói về cà chua, người không biết còn tưởng là tiên đan thần dược gì cơ. Một quả cà chua mà có tác dụng lớn vậy sao? Vừa no bụng lại còn tăng sức lực?]
Bạch Y Nấu Trà: [Sự thật chính là như vậy, cậu không tin thì cũng chẳng có cách nào. Dù sao sau này mỗi ngày tôi đều sẽ mua cà chua của đại lão Săn Giết!]

Bạch Y không nói tiếp nữa, nhưng những người khác trong Kênh Trò Chuyện Chung đều đã phản ứng lại.

Một quả cà chua của đại lão Săn Giết có thể làm no bụng, còn bổ sung thể lực, nói cách khác, chỉ cần có một quả cà chua, cũng có thể cứu mạng vào thời điểm vật tư khan hiếm nhất!

Dù sao không phải ai cũng may mắn như vậy, cũng không phải ai cũng có dũng khí mở rương và giết quái!

Rất nhiều người chỉ là người bình thường, họ không có nhiều vật tư, thứ họ muốn chỉ là sống sót!

Những người lanh lợi đã nhanh chóng chạy đi lục cửa hàng giao dịch của Ngu Thất, kết quả tiếc nuối phát hiện toàn bộ cà chua đã bị bán hết sạch.

Tinh Hà Nhập Mộng: [Mọi người bình tĩnh một chút. Tôi thấy lời Bạch Y nói rất có lý. Trước đó tôi đã từng suy đoán rằng có thể đại lão Săn Giết sở hữu năng lực liên quan đến thực vật, có thể thúc đẩy hạt giống sinh trưởng.]

[Bây giờ tôi gần như có thể khẳng định rồi, đại lão Săn Giết thật sự có năng lực thúc sinh. Nếu đã là năng lực trong trò chơi, vậy cà chua được thúc sinh có kích thước lớn hơn một chút, có thể bổ sung thể lực cho con người thì cũng chẳng có gì là không thể.]

[Cho nên Oan Gia Ngõ Hẹp và Thanh Thanh Lục Thảo, hai người đừng gây chuyện nữa. Nếu thật sự có hiệu quả như vậy thì năm phần vật liệu cơ bản thực sự không hề đắt. Biết đâu chẳng bao lâu nữa, các người muốn mua cũng không mua được!]