Đến nội dung chính

Chương 11

admin 1.044 Chữ Cài Đặt

Thông báo hệ thống vang vọng trên không trung trọn vẹn ba lần, hai chiếc Rương Bạc rơi từ trên trời xuống.

Sau Rương Gỗ và Rương Đồng mới đến rương tài nguyên Bạc, đương nhiên những chiếc Rương Bạc này chứa đồ quý giá hơn nhiều, tấm Thẻ May Mắn trước đó đã được mở ra từ Rương Bạc.

Hai chiếc rương tài nguyên Bạc khiến mắt Ngu Thất sáng lên.

Cô đang định mở ra thì đột nhiên phát hiện Hệ Thống Sinh Tồn Trên Quốc Lộ lại hiện thông báo.

Hệ thống: [Nhận trực tiếp hai rương tài nguyên hoặc nâng cấp huy chương Cuồng Ma Mở Rương, chọn một trong hai.]

“Năm, bốn, ba…”

Bàn tay vừa đưa ra của Ngu Thất lập tức rụt lại: “Nâng cấp huy chương!”

Đúng là rương tài nguyên Bạc rất hiếm, rất có thể mở ra thẻ hiếm, nhưng chức năng của huy chương Cuồng Ma Mở Rương thực dụng hơn nhiều, biết đâu sau này còn có thể bạo kích ra càng nhiều rương hơn!
Quả nhiên, vừa dứt lời, hai chiếc Rương Bạc lập tức biến mất, còn chiếc huy chương gỗ trong tay cô thì tỏa ra ánh sáng chói mắt, biến thành màu đồng cổ kính.

Hệ thống: [Huy chương Cuồng Ma Mở Rương đã được nâng cấp thành huy chương Đồng, thời gian sử dụng tối đa mỗi ngày tăng lên một giờ, có xác suất kích hoạt bạo kích gấp ba.]

Thời gian sử dụng tăng thêm nửa giờ, tỷ lệ bạo kích cũng biến thành gấp ba!

Đừng nhìn xác suất gấp ba có vẻ không cao, trên thực tế tương đương với việc một chiếc rương cho ra tài nguyên của ba chiếc rương!

Cô có thể dẫn trước người khác gấp ba lần ngay từ giai đoạn đầu! Huống chi còn có vườn nhà Cầu Tiên, bàn tay vàng lớn nhất!

Ngu Thất đeo huy chương đồng lên cổ, lúc này mới có thời gian xem tin tức.

Thông báo toàn server khác với thông báo khu vực, nó trực tiếp vang lên trên đỉnh đầu tất cả mọi người.
Âm thanh đột ngột xuất hiện khiến vô số người chơi ở các khu vực kinh ngạc ngẩng đầu, Kênh Trò Chuyện Chung lại càng náo nhiệt, trong nháy mắt đã làm mới hơn 999 tin nhắn.

Trăng Không Ngủ Tôi Cũng Không Ngủ: [Đệt! Không hổ là đại lão có nickname Thời Khắc Săn Giết, thông báo First Kill toàn khu mới đăng lên có bao lâu đâu chứ? Tôi còn chưa hiểu cách lái xe thế nào, người ta đã lấy được huy chương ẩn, còn kích hoạt thông báo toàn server rồi!]

Thanh Thanh Lục Thảo: [Mọi người đều là người Long Hoa, nên đoàn kết hợp tác với nhau, đại lão có thể ra mặt giải thích cho chúng tôi biết huy chương này rốt cuộc là gì, có tác dụng gì và làm thế nào để lấy được không?]

Long Ngạo Thiên Chính Hiệu: [Lầu trên đừng có mơ mộng hão huyền nữa, đây là trò chơi sinh tồn, chẳng khác gì tận thế, đâu phải trò trẻ con!]
Mạnh Nhất Vũ Trụ: [Nhưng tôi thấy Lục Thảo nói không sai, First Kill toàn khu thì không có cách nào, cơ hội đó chỉ có một lần, nhưng huy chương chắc chắn không chỉ có một cái. Biết đâu có những huy chương có thể cứu mạng vào thời khắc mấu chốt. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, đại lão chỉ cần mở miệng nói vài câu là có thể cứu được nhiều người như vậy, chẳng lẽ không nên nói ra sao?]

AAA Bán Sỉ Hạt Giống: [Trời ơi, vừa nãy tôi còn giao dịch trong cửa hàng, người đó tên là Thời Khắc Săn Giết, chẳng lẽ tôi đã gặp đại lão rồi sao?]

Miêu Ô Tinh Nhân: [Ôm chặt đùi vàng của đại lão Săn Giết! Xin hỏi đại lão có nhận một vật trang sức mèo con không? Loại biết meo meo ấy!]

Thanh Thanh Lục Thảo: [Các người cứ một tiếng đại lão hai tiếng đại lão, nhưng đến giờ Thời Khắc Săn Giết vẫn chưa xuất hiện, rõ ràng chẳng hề coi mạng sống của chúng ta ra gì, cố tình nhìn chúng ta đi chịu chết!]

Ước Mơ Được Ở Rể: [Người anh em, mặt cậu cũng dày thật đấy. Mỗi lần rửa mặt chắc phải chà ra cả cân bùn nhỉ? Đại lão Săn Giết có xuất hiện hay không thì liên quan gì tới cậu? Chắc chắn người ta đang bận giết quái rồi!]

Loli Bạo Tẩu: [Đúng thế, liên quan cái rắm gì đến cậu! Có thời gian viết luận dài dòng ở đây thì đi nhặt thêm rương, giết thêm quái, thu thập tài nguyên đi! Rảnh đến đau trứng mà!]

Thanh Thanh Lục Thảo: [Buồn cười thật đấy, có lòng tốt lại bị xem như lòng lang dạ thú. Nếu Thời Khắc Săn Giết chịu nói ra thì mọi người đều có lợi! Sao lại quay sang trách tôi? Có phải tôi giấu giếm đâu, đã kích hoạt thông báo khu vực và thông báo toàn server rồi mà đến giờ vẫn không chịu xuất hiện!]

Nhìn những bình luận trong Kênh Trò Chuyện Chung, Ngu Thất nhíu mày.

Sao ở đâu cũng có loại người tự cho mình là đúng, thích đứng trên đỉnh cao đạo đức để chỉ tay năm ngón với người khác thế nhỉ?

Nếu đi tranh luận với loại người này, đối phương sẽ càng đắc ý, thao thao bất tuyệt ra hàng trăm lý lẽ. Còn khi thấy mình không có lý nữa thì lại bắt đầu nói đạo nghĩa, giương cao cờ chính nghĩa…

Trước đây Ngu Thất từng vì không chịu nổi việc có người tung tin đồn thất thiệt mà tranh luận với kiểu người như vậy.

Kết quả cô nói hết lời hay lẽ phải, đối phương chỉ đáp lại một câu: “Tôi thích thế đấy, giỏi thì đến đánh tôi đi!”

Ngu Thất tức đến mức suýt đột tử giữa đêm, mỗi lần nhớ lại đều hận không thể bò theo đường dây mạng sang đó, tặng cho tên kia vài cái bạt tai.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, đây là trò chơi sinh tồn, chúng lấy đâu ra can đảm như vậy?